Em Trần Thanh N ở quận Thanh Xuân, Hà Nội sinh ra trong một gia đình khá giả nên từ bé hầu như không thiếu thốn thứ gì. Tuy nhiên, điều em thiếu lại chính là tình yêu thương, những cái ôm ấm áp của bố mẹ và không khí đầm ấm của một gia đình hạnh phúc. Thế rồi điều gì đến cũng đã đến, bố mẹ em quyết định ly hôn. N buồn bã: “Ly hôn xong, giờ bố em cũng đã có vợ mới rồi. Em buồn lắm. Ước gì bố mẹ ở lại với nhau...”.

Đó cũng chính là tâm trạng của Nguyễn Khánh V, ở quận Hà Đông, Hà Nội. Cái ngày bố mẹ ra tòa ly hôn cách đây 2 năm, đến giờ vẫn hằn sâu trong ký ức V. Nhiều đêm em khóc ướt gối vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm giác thật tồi tệ: Cha mẹ ly hôn em rất là sốc, giận hờn bố mẹ, phản ứng lại chuyện tại sao bố mẹ lại ly hôn. Một điều thật khó có thể tưởng tượng...”.

Còn với Nguyễn Thị H ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, giờ đã là cô sinh viên của một trường Đại học ở Hà Nội nhưng H vẫn không thể nào quên được những hình ảnh về bố và mẹ khi H mới 10 tuổi. Đó là sự kết thúc của một câu chuyện tan vỡ không thể hàn gắn: “Việc mà bố mẹ mình ly hôn nó giống như là cả bầu trời sụp đổ trước mắt. Nó là kết quả của rất nhiều ngày tranh cãi, to tiếng với nhau, là rất nhiều những lo lắng, sợ hãi, rất nhiều nước mắt của mình và em gái mình. Phải chứng kiến những cuộc tranh cãi của bố mẹ quả không hề dễ dàng chút nào, lại càng không dễ để quên đi, nó ăn sâu vào trong tiềm thức của mình...”.

Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, khi cha mẹ đi đến quyết định ly hôn cũng là "cực chẳng đã", ai cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình. Thế nhưng, đừng chỉ quan tâm đến quyền lợi bản thân mà hãy nghĩ nhiều hơn đến con cái. Ly hôn có thể ổn với đứa trẻ này, nhưng cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến đứa trẻ khác tận cho tới lúc chúng trưởng thành, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của chính đứa trẻ đó trong tương lai...

Không ai có thể phủ nhận rằng nếu có được một cuộc sống êm ấm, vợ chồng con cái hạnh phúc thì không gì tuyệt hơn. Vậy nhưng, hạnh phúc đôi khi thật khó nắm bắt, và chia tay trong nhiều trường hợp cũng là giải pháp tốt cho mỗi người. Tuy nhiên, điều quan trọng là cách ứng xử của những người trong cuộc, đừng bao giờ để "chuyện người lớn" ảnh hưởng tới con trẻ...