Từ sáng sớm, mọi công tác chuẩn bị không gian, vật chất phục vụ Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, đã được TP.HCM hoàn tất.

731 quách đựng hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh TP.HCM phủ Quốc kỳ, bên ngoài có lồng kính bảo vệ. Lực lượng tiêu binh đứng túc trực, giữ sự trang nghiêm tại khu vực tổ chức lễ.

Đúng 5h, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ cầu nguyện, cầu siêu, tưởng niệm 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm kiếm, quy tập tại đây.

Tham dự cầu nguyện, tưởng niệm các liệt sĩ có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh TP.HCM. Hoạt động thể hiện lòng tri ân của Phật giáo thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đúng 7h30, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các khu vực tưởng niệm, bày tỏ niềm tri ân vô hạn đối với những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước.

Trong không khí trang nghiêm và nghẹn ngào xúc động, lời điếu do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đọc nghẹn ngào khắc ghi công lao trời biển của các anh hùng liệt sĩ: “Hôm nay, chúng ta trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt của 731 anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, ngã xuống cho màu xanh của đất nước, trở về với đất mẹ. Từ nay, các anh, các chị sẽ được yên nghỉ bên cạnh các đồng chí, đồng đội và trong tình yêu thương vô hạn của những người đang sống”.

Với tất cả lòng thành kính và lòng biết ơn sâu sắc, chúng ta cầu mong cho anh linh các liệt sĩ - những người con bất tử của dân tộc - được yên nghỉ bình an trong cõi vĩnh hằng. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ! Đảng bộ, Lực lượng vũ trang Quân khu 7, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các anh hùng liệt sĩ đã chuyển giao. Kính mong các liệt sĩ an giấc ngàn thu!"

Phút mặc niệm thiêng liêng lắng đọng, nhiều đôi mắt đã rưng rưng ngấn lệ. Hôm nay các anh đã được đồng đội, nhân dân tìm thấy và đón về trong vòng tay yêu thương của đất mẹ.

Sau Lễ viếng, Lễ truy điệu, Thủ tướng Lê Minh Hưng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trang trọng đưa di cốt 731 liệt sĩ về nơi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh, phường Long Bình. Dọc 2 bên đường, các cựu chiến binh, những thân nhân, người dân tay đặt lên ngực, tay cầm hoa, đứng nghiêm cùng hát vang bài hát “Bài ca không quên” với ngàn lời tri ân, gửi trọn lòng tiếc thương sâu sắc nhất, tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Hành trình dài khoảng 26km - từ đường Trường Sơn, qua Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp cho đến xa lộ Hà Nội - trở thành một dải lụa nghẹn ngào cảm xúc. Suốt dọc đường, người dân lặng lẽ đứng chờ dưới nắng, tay nắm chặt nhành hoa trắng, ánh mắt dõi theo từng đoàn xe đi qua trong sự tiếc thương và lòng biết ơn vô hạn./