Gửi về VOV2 một thính giả trẻ tâm sự:

Năm nay em 32 tuổi, mới kết hôn hơn 1 năm, sau gần 6 năm yêu nhau. Trong suốt quãng thời gian yêu, em luôn thấy vui và hạnh phúc. Thế nhưng, chỉ ít lâu sau khi về chung một nhà, cuộc hôn nhân của bọn em đã đứng trên bờ vực đổ vỡ.

Nhìn lại, em biết lỗi lớn nhất thuộc về mình. Trong thời gian yêu vì không biết kiểm soát cảm xúc, em đã 2 lần "tác động vật lý" với người yêu, nhiều lần xúc phạm cô ấy. Từ khi cưới tới nay, chúng em liên tục xảy ra cãi vã, tất cả đều đến từ những chuyện rất vụn vặt.

Cách đây 8 tháng, trong 1 lần tranh cãi, em lại đánh cô ấy. Dù cái tát không đau, nhưng vợ em đã khóc 2 ngày liên tục rồi quyết định dọn ra ở riêng mà chẳng nói với em lời nào. Em cũng biết mình sai, thế nhưng khi đó em thực sự mất kiểm soát, không thể kiềm chế được bản thân.

Phải thừa nhận, em là người rất khô khan, ít khi nói ra cảm xúc thực từ bên trong, không biết thể hiện tình cảm. Suốt thời gian qua, em chỉ mải mê đi làm, kiếm tiền, nghĩ cách lo cho tương lai của hai đứa. Khi vợ sắp xếp quần áo để rời đi, em mới thật sự tỉnh ngộ, em đã xin lỗi cô ấy rất nhiều, thậm chí quỳ gối và hứa, sẽ không bao giờ tái phạm nhưng vợ em vẫn quyết định ra đi.

Kể từ đó tới nay, em luôn sống trong cảm giác ân hận và dằn vặt. Em bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất. Em học cách kiểm soát cảm xúc, học cách lắng nghe người khác thay vì chỉ phản ứng theo bản năng. Em cố gắng nói ra suy nghĩ của mình nhiều hơn, không giấu trong lòng rồi để mọi thứ bùng nổ thành những cuộc cãi vã. Em cũng tập quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh, thay đổi cách cư xử với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Mọi người đều nhận ra, em đã khác trước, chính bản thân em cũng cảm thấy mình trưởng thành hơn sau những sai lầm đã gây ra. Nhưng điều khó khăn nhất là người em muốn chứng minh sự thay đổi ấy lại không còn đủ niềm tin để nhìn thấy nó.

Suốt gần một năm qua, bọn em đã nhiều lần hàn gắn nhưng chuyện lại chẳng đâu vào đâu. Trong suốt khoảng thời gian cố gắng quay lại, chúng em chưa bao giờ nói hết lòng mình, chưa nghiêm túc nhìn vào khiếm khuyết của mình nên mọi nỗ lực đều chỉ dừng lại ở sự níu kéo. Em cũng từng về quê, nhờ ba mẹ vợ nói giúp nhưng chẳng biết cô ấy đã nói những gì mà ba mẹ lại không còn tin em như trước.

Điều em mong mỏi nhất lúc này chỉ là níu kéo hôn nhân, bởi em nghĩ, suốt chặng đường phía sau, em sẽ không yêu thêm được người nào giống như em đã từng yêu vợ. Em càng không muốn cuộc hôn nhân này kết thúc chỉ vì những sai lầm do sự nóng nảy và thiếu trưởng thành của bản thân. Em mong ai đó đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự, hoặc những người có góc nhìn khách quan, có thể cho em một lời khuyên. Em nên làm gì để vợ có thể nhìn thấy sự thay đổi của em để trở về, yêu thương em như xưa?

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./.