Hiện nay 350 người gồm bệnh nhân, thân nhân người bệnh, người dân đến tránh lũ và các y bác sĩ của bệnh viện vẫn ở trong tình trạng bị cô lập hoàn toàn, không điện, không nước, ngập tất cả các khoa phòng, tất cả mọi người phải dồn lên tầng 2, công tác điều trị gặp khó khăn.

Bác sĩ Thái Văn Công - Giám đốc bệnh viện cho biết, để duy trì hoạt động cấp cứu bệnh viện phải chạy máy phát điện và tiết kiệm tối đa lượng nước sạch dự trữ còn rất ít để mổ cho các trường hợp khẩn cấp. Nguồn nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của tất cả mọi người ở tại bệnh viện đều được tiếp tế từ bên ngoài vào.

Hiện tại nước đã rút từ 1,2m xuống còn hơn nửa mét ở tầng một, việc vận chuyển bệnh nhân và đồ cứu trợ từ ngoài vào vẫn phải thực hiện bằng thuyền. Theo BS Thái Văn Công việc đảm bảo vệ sinh môi trường tại bệnh viện trong hoàn cảnh này thực sự là một khó khăn lớn. Toàn bộ các nhân viên y tế đang tập trung xử lý môi trường trong khuôn viên bệnh viện, nước rút đến đâu tổ chức làm vệ sinh ngay đến đó để nhanh chóng quay trở lại hoạt động bình thường.