Chuyến làm khách ở thành phố Jakarta vào chiều 06/01 chắc chắn là trận đấu khó khăn nhất với đội tuyển Việt Nam kể từ ngày khởi tranh AFF Cup 2022 cho đến nay. Người hâm mộ bóng đá nước ta khi dõi theo trận cầu “hứa hẹn rất nóng” ở Gelora Bung Karno, phần nào cảm thấy hơi hụt hẫng bởi Quang Hải và các đồng đội hầu như không có được pha lên bóng sắc nét nào, chứ đừng nói đến việc tạo ra các cơ hội ghi bàn rõ rệt… Còn với giới chuyên môn, việc HLV Park Hang Seo đặt tính an toàn lên hàng đấu là điều sớm được dự báo, nhất là khi Văn Thanh đá chính, còn Tấn Tài chỉ vào sân trong ít phút cuối trận.

“Lượt về V.League 2022 chứng kiến Đoàn Văn Hậu và Hồ Tấn Tài là hai cầu thủ có phong độ cực kỳ cao, họ mang hành trang đó tập trung đội tuyển. Tôi cũng hơi bất ngờ về vị trí của Tấn Tài. Có lẽ với ông Park thì khả năng của Tấn Tài tốt hơn, còn Văn Thanh là phương án phòng ngự tốt. Hiện tại đội tuyển Indonesia cũng là mạnh nhất kể từ hồi ông Shin Tae Yong dẫn dắt, họ tập trung vào chuyên môn nhiều hơn, tất nhiên với tính cách và phong thái chơi thì không thể thay đổi một sớm một chiều, vẫn có tình huống va chạm và tiểu xảo nhưng lối chơi của họ tập trung vào chuyên môn nhiều hơn” - cựu tuyển thủ Nguyễn Thành Long Giang nhận xét.

Đồng quan điểm đội bóng xứ Vạn đảo đang ngày càng mạnh lên dưới sự dẫn dắt của ông Shin Tae Yong, nhà báo Nguyễn Nguyên nói về bài học bán kết lượt đi vào cuối năm 2021 với Thái Lan, để lý giải vì sao HLV Park Hang Seo thận trọng đến mức tối đa tại Indonesia:

“Cách đây một năm chúng ta đá AFF Cup thì chúng ta cũng vào với tư thế của đội bóng chưa bị thủng lưới, nhưng mà chỉ những sai sót trong đúng trận bán kết lượt đi và chúng ta mất tất cả. Thì đấy là bài học mà ở trận đấu này, chúng ta phải thận trọng nhiều hơn, phải làm chủ được lối chơ, thật là tập trung. Với Văn Thanh, khả năng phòng ngự, khả năng va chạm lại tốt hơn Tấn Tài. Đây là trận đấu mà ông Park cần sự thận trọng, chưa tính đến việc anh tham gia tấn công như thế nào nhưng anh phải chu toàn hàng phòng ngự trước đã” - nhà báo Nguyễn Nguyên nhìn nhận.

Bằng đấu pháp chu toàn hàng phòng ngự trước, ông Park chỉ điều chỉnh nhân sự khi trận cầu còn khoảng 20 phút, Tấn Tài, Tuấn Hải và Tuấn Anh lần lượt thay cho Văn Thanh, Tiến Linh và Hùng Dũng. Riêng Văn Toàn vào sân đúng vào phút 90, còn Văn Quyết, cầu thủ xuất sắc nhất V.League vừa qua, thậm chí không xuất hiện.

Theo nhà báo Nguyễn Nguyên, đây là điều dễ hiểu nếu nhìn lại câu chuyện bán kết AFF Cup 2008: “Tôi vẫn còn nhớ mãi ông Calisto, trận lượt về đá với Singpaore, chỉ tung Quang Hải của CLB Khánh Hòa ra trong khoảng 15 phút và lịch sử bóng đá Việt Nam thay đổi từ đó. Tức là bàn thắng quyết định của Quang Hải đưa Việt Nam vào chung kết, từ đó chúng ta thắng Thái Lan, nâng cao chức vô địch. Đôi khi có những cầu thủ cứ nhốt họ ở ghế dự bị và thả họ ra đúng thời điểm thì họ sẽ là con hổ dữ. Thực sự tôi nghĩ ông Park đã nhìn đến vấn đề này và sử dụng Văn Quyết ở những thời điểm nhất định, đấy là phương pháp của HLV”.

Trước một Indonesia đá pressing tốt, đội tuyển Việt Nam thường không có nhiều bóng ở 1/3 cuối sân đối phương, bóng thường bị các hậu vệ áo đỏ phá ra trước khi các cầu thủ áo trắng có cơ hội để dứt điểm về khung thành thủ môn Nadeo. Không thực sự quyết tâm trong cách triển khai tấn công nên kết quả hòa rõ ràng là chấp nhận được với thầy trò ông Park. Rời Jakarta, các Chiến binh Sao vàng lại hối hả trở lại Hà Nội, khẩn trương hồi phục thể trạng để sẵn sàng bung sức trên sân nhà.

“Còn hai ngày nữa thôi thì việc tập luyện không quyết định gì nhiều, vấn đề là cầu thủ sẽ ăn, ngủ như thế nào. Trong thời gian trước trận cầu quan trọng như trận bán kết lượt về sắp tới với Indonesia, việc các cầu thủ ngủ đủ cỡ khoảng 8-9 tiếng cũng là điều hết sức quan trọng. Ngoài ra thì chế độ dinh dưỡng là yêu cầu bắt buộc để hồi phục nền tảng thể lực. Khi chúng ta về sân nhà sẽ thi đấu với tinh thần khác, dưới dự cổ vũ của 4 vạn khán giả” - cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần phân tích.

Sân Mỹ Đình, dù hình ảnh hiện tại đang bị chê lên chê xuống, cỏ không xanh, khán đài không sạch, nhưng dẫu sao vẫn luôn luôn là pháo đài bất bại của thầy trò HLV Park Hang Seo mỗi khi dự AFF Cup. 6 trận trên sân Mỹ Đình từ năm 2018 đến 2022, đội chủ nhà toàn thắng cả 6. Một thống kê khác, các cấp độ đội tuyển Indonesia thời HLV Shin Tae Yong có 4 lần đối đầu với các đội của ông Park, đều có điểm chung là không thể ghi bàn, gồm ba cuộc chạm trán đội tuyển quốc gia và một lần đối đầu U23 ở SEA Games 31.

Tuy vậy, đội tuyển Indonesia đang mạnh dần lên. Sức trẻ, sự cơ động kết hợp với tình kỷ luật cao, đó chính là những vũ khí lợi hại mà đội bóng của ông Shin đã thể hiện được ở trận bán kết lượt đi. Cũng nên nhớ rằng, nhờ sự xuất sắc của Văn Lâm khi thiết lập kỷ lục giữ sạch lưới lên tới 450 phút ở một kỳ AFF Cup, hơn 5 vạn khán giả đến sân Gelora Bung Karno mới không thể ăn mừng… Ở lượt về vào tối 09/01, đội tuyển Việt Nam hiểu rõ hơn ai hết về việc không được phép phạm sai lầm, bởi nếu thủng lưới một bàn thì sẽ phải đáp trả gấp đôi theo luật bàn thắng sân khách.