Từng thẳng thắn nhìn nhận rằng trận bán kết lượt về hoàn toàn có thể là trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV đội tuyển Việt Nam, thế nên vẻ mặt ông Park như trút được gánh nặng, cũng như hiện rõ tâm trạng xúc động bởi phía trước vẫn còn hai trận đấu nữa để khép lại hành trình vinh quang một cách trọn vẹn. Bên cạnh đó, việc lịch sử bóng đá Việt Nam ghi nhận chưa từng thắng đội tuyển Indonesia tại AFF Cup có vẻ như cũng gây ra áp lực không nhỏ.

“Trước tiên, phải nói là chúng ta đã vượt qua một cái dớp là 26 năm chưa thắng Indonesia ở AFF Cup. Trước trận, tôi đã nói học trò phải phá vỡ kỵ giơ kiểu này để không bao giờ lặp lại nó cho các đàn em trong tương lai. Hôm nay, chúng ta đã phá vỡ điều ấy. Quan trọng nữa, đội tuyển Việt Nam đã vào chung kết. Tôi tự hào vì cầu thủ đã nỗ lực hết mình trận hôm nay” – ông Park bày tỏ.

Với quyết tâm cao cùng sự cổ vũ của hơn 3 vạn CĐV trên sân nhà, ĐT Việt Nam sớm đẩy cao nhịp độ trận đấu. Thành quả đến nhanh chóng bằng bàn thắng của Tiến Linh ngay ở phút thứ 3, sau đường chuyền dài từ giữa sân của Hùng Dũng. Kịch bản lặp lại ngay đầu hiệp hai, lần này, Hùng Dũng đá phạt góc bên cánh trái, treo bóng đến vị trí thuận lợi để Tiến Linh đánh đầu tung lưới thủ môn Winata. Theo HLV Shin Tae Yong, ĐT Việt Nam đã chơi tốt ở trận lượt về này.

“Tôi xin chúc mừng các bạn vì đã đi tiếp và giữ sạch lưới. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm để phát triển bóng đá Indonesia. Vì kết quả này, tôi cảm thấy rất có lỗi và muốn xin lỗi người hâm mộ Indonesia. ĐT Việt Nam đã quen khi chơi trên sân Mỹ Đình còn với ĐT Indonesia thì đây là sân bóng lạ lẫm. Ở bàn thua đầu tiên, thủ môn ra vào chưa tốt, còn bàn thua thứ hai là sự thiếu tập trung ở tình huống cố định. Hàng tấn công của ĐT Indonesia cũng chơi không hiệu quả” – ông Shin đánh giá.

So với trận lượt đi ở Jakarta, lần tái đấu tại Hà Nội chứng kiến màn “lột xác” về chuyên môn của đội tuyển Việt Nam. Tiến Linh và các đồng đội đã tạo ra thế trận áp đảo, tung ra tới 14 cú sút, 5 lần trúng đích, so với 9 cú sút của đội tuyển Indonesia và tất cả đều không trúng đích. Theo HLV Park Hang Seo, hiện tại trình độ của đội tuyển Việt Nam có thể nhỉnh hơn một bậc so với các đội khác ở Đông Nam Á, do đã có những trải nghiệm đáng quý ở vòng loại thứ 3 World Cup. Ngoài ra ông Park cũng đưa ra phân tích chiến thuật: “Sau trận đầu tiên ở Indonesia, chúng ta đá 3-4-3 và có kết quả hòa. Khi về nước, chúng ta phân tích kỹ lại lối chơi của họ. Lối chơi của họ đá phản công nhanh. Họ khá yếu ở bóng bổng. Thực tế, không gian phía sau lưng của hệ thống phòng ngự của ĐT Indonesia khá yếu. Thế nên trận này chúng tôi bố trí hai tiền đạo để nhận bóng dài, trước khi có bước xử lý tiếp theo. Hôm nay, chúng tôi đã khai thác vào vị trí đó và thành công”.

Ngoài ra, ông Park cũng chia sẻ về những căng thẳng vừa qua với vị đồng nghiệp bên phía ĐT Indonesia: "Tôi và HLV Shin trước trận có những lo lắng vì cả hai đều khá nhạy cảm với kết quả trận. Vì thế chúng tôi cũng có lời qua tiếng lại. Nhưng sau trận, chúng tôi đã bình thường trở lại".

Thẳng tiến vào chung kết AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ chờ xác định đối thủ sau trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Malaysia, bắt đầu lúc 19h30 hôm nay 10/01. Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 13/01 tới đây trên sân Mỹ Đình.

“Tôi đang có phong độ khá tốt và cũng đang thi đấu tự tin hơn ở giải lần này, góp công sức vào chiến đấu toàn đội. Tôi không quá quan trọng việc đứng thứ mấy trong danh sách ghi bàn cho đội tuyển quốc gia. Việc quan trọng là đội đạt được mục tiêu vào chung kết. Tôi rất hạnh phúc và hy vọng đội sẽ giành ngôi vô địch” - cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Nguyễn Tiến Linh nêu rõ.