Trước một Thái Lan quá mạnh, các học trò của HLV Diego Giustozzi buộc phải chơi áp sát để chống trả những đòn tấn công của họ, nên suốt 5 phút đầu Việt Nam vẫn gần như chưa có cú dứt điểm nào về phía khung thành của thủ môn Senbat. Ngược lại, đội bóng xứ chùa vàng đã có ít nhất 4 cơ hội làm khó thủ thành Văn Ý của Việt Nam, nhưng anh vẫn là điểm tựa vững chãi cho các đồng đội. Hơn nửa thời gian của hiệp 1, tỷ số trận đấu vẫn là 0-0, dẫu Việt Nam phải hứng chịu sức ép rất lớn từ đối thủ, trong lúc những pha triển khai tấn công của futsal Việt Nam vẫn chưa được như mong đợi. Tuy nhiên ở phút 12 của của hiệp 1, sau một loạt pha tấn công, thủ môn Văn Ý phải vào lưới nhặt bóng và người mở tỷ số 1-0 cho ĐT futsal Thái Lan là Osamanmusa.

Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, Minh Quang đã có cú sút hiểm hóc buộc thủ môn Senbat phải vào nhặt bóng. Trận đấu quay lại vạch xuất phát. Bàn cân bằng tỷ số đã giúp tinh thần của các học trò HLV Diego Giustozzi hưng phấn và triển khai tấn công ổn hơn, nhưng sức ép của chủ nhà vẫn rất lớn. Trong các phút từ 25 đến 29, liên tiếp Gia Hưng và Minh Quang có cơ hội để nâng tỷ số cho Việt Nam, nhưng thủ môn Senbat của chủ nhà đã rất tỉnh táo cứu nguy. Đang chơi chậm rãi, nhưng Thái Lan bất ngờ bùng lên ở phút 29 và Srirangpirot đã tận dụng tình huống mất bóng của Thịnh Phát để nâng tỷ số lên 2-1.

Trong thế trận ấy, thủ thành Hồ Văn Ý đã trở thành chốt chặn tuyệt vời của futsal Việt Nam khi liên tiếp cứu nguy cho đội nhà. Sức ép liên tiếp được chủ nhà Thái Lan tạo ra, nhưng futsal Việt Nam vẫn cố gắng giữ bóng để không cho đối thủ có cơ hội triển khai tấn công hòng giữ kết quả này, bởi thầy trò HLV Diego Giustozzi đang có lợi thế so với đối thủ Myanmar khi họ đã kết thúc trận đấu với tỷ số thắng 3-1 trước Trung Quốc. Thua chung cuộc 1-2, nhưng Việt Nam đã đi tiếp vào tứ kết với vị trí Nhì bảng A, cùng được 4 điểm như Myanmar nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ trong khi chủ nhà Thái Lan đứng Nhất bảng sau 3 trận toàn thắng.

Đánh giá màn trình diễn của các học trò HLV Diego Giustozzi cho biết: “Tôi rất hài lòng về phong độ của tất cả các cầu thủ. Họ đã làm tất cả để hướng đến chiến thắng ở trận đấu này. Tôi chỉ chưa hài lòng về kết quả. Có thể, hiệp 1 chúng tôi chơi chưa tốt lắm, nhưng sang hiệp 2 chúng tôi làm tất cả để có được kết quả tốt nhất có thể. Thái Lan chơi trên sân nhà, được khán giả nhà cổ vũ nhưng Việt Nam vẫn chơi khá tốt, cố gắng hết sức để giành chiến thắng nhưng không có được kết quả tốt… Trong tương lai, chúng tôi cần đá nhiều hơn nữa những trận đấu như vậy. Đây là những trận cầu đỉnh cao. Dù sao, tôi đánh giá cao nỗ lực các cầu thủ, họ đã làm mọi thứ”.