Trận chung kết giữa đội tuyển U22 Indonesia và đội tuyển U22 Thái Lan đã mang đến cho người hâm mộ một bữa tiệc bàn thắng cùng màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn nhất từ đầu giải đấu cùng tấm HCV sau 32 năm chờ đợi đầy cảm xúc của đội bóng xứ vạn đảo. Thế nhưng ngoài những đường bóng hay, trận đấu này thật khó xem với nhiều khán giả khi cầu thủ cả 2 đội liên tục tạo ra những pha vào bóng ác ý, trên mức cần thiết.

Đỉnh điểm của sự xấu xí nằm ở tình huống U22 Indonesia có bàn nâng tỷ số lên 3-2, người hâm mộ trên sân và cả những khán giả theo dõi qua truyền hình chưa kịp bày tỏ cảm xúc về sự kịch tính đầy hấp dẫn của một trận chung kết đã bất ngờ phải chứng kiến một màn hỗn chiến khó tin của cả cầu thủ và thành viên ban huấn luyện hai đội.

Nhiều người lý giải rằng Indonesia đang rất quyết tâm hướng tới tấm HCV sau hơn 30 năm đằng đẵng mong đợi, còn người Thái cũng muốn tìm lại vị thế số 1 sau nhiều năm nằm dưới cái bóng của Việt Nam. Bệnh thành tích đã làm mờ mắt từ các HLV cho tới những cầu thủ.

Sau nhiều năm bị coi là “vũng trũng” của bóng đá thế giới, bóng đá Đông Nam Á đang từng bước chuyển mình với điểm tựa từ SEA Games (nơi dành cho lứa trẻ) và AFF Cup (dành cho đội tuyển quốc gia). Thế nhưng sự ăn thua quá mức cần thiết, những cái đầu nóng không biết kiểm soát đã phá hỏng tất cả, nó còn làm hoen ố hình ảnh đẹp đẽ của môn thể thao vua.

Cộng đồng các nước Đông Nam Á chung tay gây dựng SEA Games – nó không chỉ là sân chơi thể thao mà trên hết là nơi để giao lưu, gắn kết, quảng bá hình ảnh và củng cố sự đoàn kết của các nước trong khu vực nhưng sự căng thẳng giữa được - mất về thành tích khiến những giá trị cốt lõi ấy bị lu mờ.

Sự cố mà đội tuyển U22 Thái Lan và đội tuyển U22 Indonesia chắc chắn để lại hình ảnh không đẹp tại SEA Games 32. Nhất là khi, môn bóng đá nam SEA Games đang là một sân chơi dành cho bóng đá trẻ, là nơi để họ cùng nhau học hỏi, cọ xát, từ đó mà rút ra bài học và trưởng thành hơn.

Đội tuyển U22 Indonesia có thể vui, xem đó là đại thành công với chiếc HCV SEA Games sau 32 năm chờ đợi. Nhưng đó là niềm vui trong thất bại, thất bại bởi hình ảnh họ để lại trong ngày chiến thắng. Còn với đội tuyển U22 Thái Lan với những gì đã xảy ra hình ảnh của Voi chiến trở nên xấu xí hơn đến những Fan của đội bóng áo xanh cũng phản đối chính những thần tượng của họ ngay sau trận đấu. Và với chủ nhà Campuchia đã bỏ biết bao công sức để đăng cai một kỳ SEA Games lần đầu tiên với những kỳ vọng về sự thành công bỗng dưng bị xoá nhoà bởi khi nhắc tới SEA Games 32, ấn tượng mà nhiều Fan yêu bóng đá nhớ đến là trận chung kết như màn đấu “võ đài trên sân cỏ”.