Viết thư về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2 sau khi năm lần, bảy lượt phát hiện chồng ngoại tình, người vợ trẻ đang trong tâm trạng rất đau khổ và day dứt. Sau khi phát sóng câu chuyện, thính giả và biên tập viên chương trình đã có đôi lời chia sẻ với cô:

Nghe xong câu chuyện của bạn, điều mà tôi và các thính giả cùng nghĩ tới là bạn vừa đáng thương vừa đáng trách, nhưng phần đáng trách vẫn nhiều hơn. Người ta vẫn bảo: “Thức khuya mới biết đêm dài/ Sống lâu mới biết lòng người có nhân”. Có những người sống với nhau cả đời còn chưa hiểu hết về nhau, nên 6 tháng hẹn hò chắc chắn sẽ không đủ để bạn hiểu rõ về anh ta. Tôi không biết thời điểm đó, bạn đã tìm hiểu được những gì về chồng mình, cũng không biết 2 người đến với nhau có phải vì tình yêu không bởi trong thư, bạn không nói gì về chuyện này. Thế nhưng tôi biết, bạn im lặng khi chồng ngoại tình là sai lầm.

Lẽ ra, khi biết chuyện chồng mình có tình nhân, bạn phải phản ứng ngay để bảo vệ gia đình chứ không phải là coi như không có chuyện gì xảy ra và nhẫn nhục chịu đựng? Có thể như bạn nói là không biết làm gì trong hoàn cảnh ấy. Nhưng trong số những người thân, bạn bè của bạn chắc chắn sẽ có người biết. Ấy vậy mà bạn lại không dám kể với ai vì xấu hổ. Tại sao bạn phải xấu hổ? Bạn có làm gì sai chăng? Hay bạn sợ người khác chê cười? Người sai là chồng bạn, sợ người khác chê cười phải là anh ta mới đúng chứ không phải là bạn! Chính vì bạn im lặng và cứ sợ bóng sợ gió như thế nên chồng bạn mới được nước lấn tới. Thái độ của bạn chẳng khác nào biểu hiện rằng bạn đồng ý với chuyện anh ta ngoại tình, hoặc không thèm quan tâm đến chuyện đó. Vợ không quản, không ghen thì sao chồng phải lo lắng, phải giấu giếm mối quan hệ với người đàn bà khác? Đến khi chồng bạn công khai mối quan hệ với người tình thì bạn lại bảo chưa từng làm trái ý chồng nên không dám lên tiếng. Vậy bạn lấy chồng hay lấy người về làm chủ cuộc đời bạn? Bạn là vợ hay là người giúp việc cho anh ta? Không ai khác mà chính bạn đã từ bỏ quyền làm vợ của mình, đồng thời mặc nhiên cho chồng cái quyền coi thường bạn. Vì tự bản thân bạn quá nhu nhược, quá coi thường mình nên người khác mới không tôn trọng bạn. Nếu cứ vậy thì trong bất kỳ mối quan hệ nào, bạn cũng đều là người phải chịu thiệt thòi, đau khổ. Vậy nên, tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất hiện giờ là bạn phải thay đổi chính mình, biết yêu bản thân và tự tin hơn. Đừng nghĩ mình sống cho chồng hay cho con, mà trước hết, hãy nghĩ rằng mình sống cho chính bản thân mình đã. Rồi sau đó, bạn mới có thể lo lắng, chăm lo cho những người khác.

Bạn có học thức, lại còn trẻ khỏe, chẳng lẽ bạn muốn cam chịu cái kiếp chồng chung, cam chịu chứng kiến chồng mình công khai có nhân tình, nhân ngãi? Chẳng lẽ bạn muốn cam chịu đến lúc chồng bạn dẫn người phụ nữ kia về nhà? Tôi không biết bạn có đang phụ thuộc kinh tế vào chồng không. Tuy nhiên, tôi đồng ý với ý kiến của các thính giả đêm nay, đó là bạn nên có cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng. Nếu chồng bạn không có ý định chấm dứt mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng thì có nghĩa trong mắt anh ta, bạn và con không ý nghĩa bằng người phụ nữ kia. Và như vậy, bạn chẳng cần thiết phải tiếc nuối, phải cố níu giữ 1 người không muốn quay lại.