Hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng, rồi cũng đến lúc mỗi người sẽ cảm thấy mọi thứ vốn quen thuộc bỗng trở nên nhàm chán, không phải vì hết yêu, cũng chẳng vì lý do nào cả.

Đôi khi, do bên nhau quá lâu, người ta không còn những cảm xúc mới mẻ, lãng mạn thay vào đó là cái nhìn thực tế hơn về cơm áo gạo tiền, về đối nội đối ngoại hay chỉ đơn giản là những lúc mệt mỏi mà chẳng nhận được sự quan tâm… Lúc này, chẳng cần có người thứ ba xuất hiện thì tình cảm vợ chồng cũng có thể trở nên nguội lạnh và chán nhau là điều khó tránh khỏi.

Theo nhà văn Hoàng Anh Tú, “dù là đàn ông hay đàn bà cũng sẽ trải qua cảm giác này, thế nhưng, người đàn ông thì dễ dàng chấp nhận hơn nên họ dễ vượt qua những cảm giác chán nản nhất thời. Còn phụ nữ, do họ quá kỳ vọng vào hôn nhân, quá kỳ vọng vào người bạn đời nên mọi chuyện khó khăn hơn rất nhiều. Mà càng kỳ vọng thì càng cảm thấy chán nản nếu như cuộc sống hôn nhân không có sự mới mẻ hay người chồng không có sự thay đổi”.

Ai đó nói rằng: “Nếu một ngày chúng ta chán nhau, hãy nghĩ tới lý do mà chúng ta bắt đầu”, thế nhưng, đôi khi chính việc đó lại khiến chúng ta cảm thấy chán nhau nhiều hơn. Vì bao yêu thương lúc trước, bao mặn nồng khi xưa giờ chẳng còn nữa.

“Cái gì trong cuộc đời cũng có giá của nó. Giá của cái nắm tay lúc về già là bao nhiêu giông bão của tuổi trẻ. Chính vì vậy, chúng ta nên biết trân trọng thực tại, biết chấp nhận cả những điều chưa thực sự tốt đẹp của nhau và nhất là phải biết chia sẻ, trò chuyện, góp ý thẳng thắn và hãy cùng làm mới nhau mỗi ngày”, nhà văn Hoàng Anh Tú khẳng định.

Cùng nghe những chia sẻ thú vị của nhà văn Hoàng Anh Tú tại đây: