Trước màn đọ sức này, hai đội có phong độ hoàn toàn trái ngược khi HAGL đang có chuỗi 9 trận bất bại, còn Hà Nội FC chỉ thắng 1 trong 5 lần ra sân gần nhất.Vì vậy, đội bóng phố núi bắt đầu trận đấu với sự tự tin, dù đội chủ nhà Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, kế hoạch phòng ngự chặt phản công nhanh của HAGL mau chóng phá sản. Ngay phút thứ 9, Tuấn Hải bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Khoảng thời gian sau đó, HAGL dốc sức tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Ở các phút 39 và 44, một mình Huỳnh Tấn Tài phung phí 2 cơ hội nguy hiểm của đội khách. Vì vậy, HAGL chấp nhận bị dẫn bàn sau hiệp đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, Hà Nội chủ động chơi chậm lại, khiến HAGL nôn nóng. Và khi đối thủ sơ hở, đội chủ nhà lập tức trừng phạt đối thủ. Phút 71, Văn Quyết bật cao đánh đầu hiểm hóc nhân đôi cách biệt. Khoảng thời gian cuối trận, Hà Nội còn tạo ra thêm một số cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công.

Để thua Hà Nội 0-2 trên sân Hàng Đẫy, HAGL đứt chuỗi 9 trận bất bại. Tuy vậy trong buổi họp báo sau trận, HLV Vũ Tiến Thành vẫn đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ HAGL. "CLB Hà Nội đã kết thúc, tận dụng cơ hội tốt hơn nên thắng HAGL. Sau bàn thua đầu, chúng tôi đã kiểm soát lối chơi, chuyển sang lối đá ban bật. Đó là điều bắt buộc khi thủng lưới trước. Thất bại này không ảnh hưởng đến HAGL, bởi tôi đã lường trước việc sẽ bị ngắt chuỗi 9 trận bất bại, bởi đá sân khách với đội như Hà Nội thì thua là điều có thể xảy ra".

Trận thua cũng khiến thầy trò ông Vũ Tiến Thành có nguy cơ bị nhóm cuối bảng rút ngắn khoảng cách điểm. Có 22 điểm, đội bóng phố núi còn hơn hai đội cuối bảng 6 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Ngày 18/5, CLB SLNA (áp chót) sẽ đối đầu Khánh Hòa (cuối bảng). HLV Vũ Tiến Thành khẳng định không mong chờ kết quả cụ thể, chỉ mong trọng tài bắt công tâm: "Tôi không mong muốn gì từ trận đấu giữa SLNA và Khánh Hòa cả, đội nào đá tốt thì đội đó thắng thôi. Tôi xác định trận tới gặp Hà Tĩnh là trận cầu 6 điểm. Chúng tôi cần thêm 5, 6 điểm nữa trong 7 vòng còn lại. Tôi tin HAGL sẽ trụ hạng. Tôi từng đi trục vớt những đội ở nhóm dưới, phải đua trụ hạng, nên tôi hiểu rất khó khăn mà họ gặp phải. Tôi cho rằng công tác trọng tài cần tốt để trận đấu cân bằng."

Bên phía đội chủ nhà, HLV Daiki Iwamasa khẳng định: "Các cầu thủ Hà Nội đã chơi tốt, đúng với kỳ vọng của tôi. Toàn đội có tinh thần tốt, duy trì trong suốt 90 phút. Có một vấn đề, vốn là thực trạng chung của bóng đá Việt Nam, đó là cầu thủ có cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đó là điều đáng tiếc. Các cầu thủ Hà Nội đều có kỹ thuật tốt, việc tận dụng cơ hội được không phụ thuộc vào khoảnh khắc ra quyết định của họ."

Khi được hỏi liệu HAGL có chơi bạo lực với những pha vào bóng rất rát ở trận này, HLV Daiki Iwamasa nói: "Tôi không có gì để đánh giá, nhận xét về lối chơi của CLB HAGL cả. Tuy nhiên trước đây, tôi từng chia sẻ về chấn thương của Tuấn Hải. Những vòng trước cậu ấy từng bị đau, hôm nay cũng vậy. Tôi cho rằng trọng tài cần bảo vệ cầu thủ. Tôi luôn đứng ở đường biên và thúc giục trọng tài phải bảo vệ các cầu thủ trên sân. Chúng ta cần biện pháp cảnh cáo, rút thẻ phạt với những pha vào bóng như vậy. Nếu không làm thế, sẽ có rất nhiều pha phạm lỗi dẫn đến chấn thương của cầu thủ. Chúng ta có luật để bảo vệ cầu thủ, hãy tận dụng điều đó".

Kết quả thắng LPBank HAGL giúp Hà Nội phục hận thành công, vươn lên thứ 6 bảng xếp hạng với 27 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách lớn so với tốp 3 sau 19 vòng đấu khiến đoàn quân HLV Iwamasa Daiki khó thể có được danh hiệu ở V-League mùa này.

Ở các trận đấu đáng chú ý khác, CAHN để thua tan nát 1-4 trên sân Bình Dương trong khi Thanh Hóa thắng dễ 3-1 Quảng Nam và HLHT vượt qua CLB TP.HCM 2-1.