Quen cây súng, nay trở về với cấy cày, thời gian đầu ông Xê còn bỡ ngỡ, do thiếu kinh nghiệm trong sản xuất và chăn nuôi. Tuy nhiên, với bản chất người lính bộ đội Cụ Hồ, không cam chịu đói nghèo, ông đã đi tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm sản xuất ở nhiều nơi trong vùng, chọn phát triển kinh tế bằng trồng rừng, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Nói về quá trình lập nghiệp đầy khó khăn của mình, ông Xê cho biết: Trước đây, đất của gia đình nằm ven đồi cằn cỗi, không bằng phẳng ông phải bỏ bao công sức san lấp bằng phẳng để dựng chuồng trại nuôi lợn gà, kết hợp đào ao thả cá, trồng cây ăn quả… vừa làm vừa tích lũy. Với sự cần cù của người CCB, mảnh đất hoang ngày nào nay đã trở thành mô hình V.A.C giúp đình ông bớt khó khăn.

Với 2,2 ha đất rừng, ông trồng cây lâm nghiệp, cho thu nhập ổn định. Ông chuyển 2 sào đất trồng cây lâm nghiệp kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả cho thu nhập cao như chanh tứ thì, bưởi Diễn, táo…; 2 sào ruộng 1 vụ, ông chuyển đổi sang trồng bí xanh, thu nhập 40 triệu đồng/năm. Ngoài trồng cây, ông còn xây dựng chuồng trại, nuôi 6 con lợn nái, lấy lợn con nuôi thành lợn thịt, mỗi năm xuất bán hơn 150 con lợn thịt, thu lãi 150 triệu đồng, cùng với 100 con gà thả vườn. Với hơn 1.000 m2 mặt ao, ông thả các loại cá trắm, trôi, mè, chép… mỗi năm thu trên 20 triệu đồng.

Nhận xét về mô hình kinh tế của ông Ma Văn Xê, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hợp Hòa, ông Hoàng Khắc Lợi khẳng định: “Cựu chiến binh Ma Văn Xê không chỉ là người giỏi làm kinh tế, mà còn là Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn, Chủ tịch hội Cựu Thanh niên xung phong xã gương mẫu, nhiệt tình. Mô hình phát triển kinh tế của ông Xê hiện có nhiều người học tập, làm theo”.

(Theo baotuyenquang.com.vn)