Hơn 50 năm đã trôi qua, nhưng ông Nguyễn Tiến Dũng ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên chẳng thể nào quên được thời khắc tiễn anh lên đường ra trận. Ngày đó, khi ông Dũng đang học cấp 3 thì anh trai lớn là Nguyễn Mỹ Hiệp xung phong lên đường nhập ngũ. Trước khi đi, anh trai ông có rẽ về thăm nhà, mua kẹo và dặn dò ông cố gắng học tập, chăm sóc cha mẹ. Hai anh em ông Dũng cũng chẳng trò chuyện gì được lâu vì anh trai ông sợ bố mẹ về lại không cho đi. Ông Dũng nhớ lại.

Tuy gia đình có đông anh em nhưng có lẽ ông Dũng là người hợp với anh Nguyễn Mỹ Hiệp nhất. Trong ký ức của ông, anh trai lúc nào cũng là người học giỏi, chăm chỉ, hiền lành, rất mực yêu thương các em và có đôi chút nghịch ngợm. Ông Dũng kể: khi còn ở nhà, anh Hiệp rất chăm học, chịu khó tìm tòi, sáng chế đồ chơi cho các em. Có lần anh Hiệp tự làm pháo, thuốc súng bắn cháy cả mái nhà rồi trốn trên sân thượng nằm 3 – 4 ngày không dám về vì sợ bố mẹ mắng. Đó là kỷ những niệm mà ông không thể nào quên mỗi khi nhắc đến anh trai.

Năm đầu tiên anh trai ông Dũng còn viết thư gửi về gia đình động viên mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe, dặn dò các em chăm chỉ học hành và đỡ đần bố mẹ. Thế nhưng, sau đó vì chiến tranh ác liệt nên những lá thư gửi cứ thưa dần. Đến năm 1970, qua 1 người đồng đội ông Dũng và người chú ruột nhận được tin anh trai đã hy sinh sau 1 trận sốt rét ác tính. Lúc đó 2 chú cháu chỉ biết khóc, không dám nói với ai. Đến khi địa phương gửi giấy báo tử thì bố mẹ ông mới biết chuyện và đau đớn gục ngã. Ông Dũng xúc động.

Dù biết anh trai hy sinh ở Gia Lai nhưng do thất lạc nhiều giấy tờ nên hành trình tìm kiếm phần mộ người thân của gia đình ông Dũng gặp không ít khó khăn. Qua chương trình ông Nguyễn Tiến Dũng ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên bày tỏ mong muốn nếu quý vị nào biết phần mộ liệt sỹ Nguyễn Mỹ Hiệp, sinh năm 1947, quê quán: xã Đoàn Kết, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hải Hưng (cũ), nhập ngũ tháng 6/1963, chức vụ: Trung đội trưởng thuộc đơn vị KT, hi sinh ngày 30/6/1968 tại Viện II Gia Lai, Kon Tum, trường hợp hi sinh: sốt rét, xin báo cho ông Nguyễn Tiến Dũng theo số điện thoại: 0321.3888.226 để gia đình sớm đưa được phần mộ liệt sỹ trở về yên nghỉ tại quê hương./.

Mời nghe phóng sự tại đây: