Với sự đồng cảm và yêu thương, 10 năm nay, hàng chục thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Trái tim nhân ái, trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh (CTĐ) tỉnh Lào Cai đã tình nguyện biến mình trở thành nhịp cầu nhân ái để kết nối yêu thương.

Điểm tựa của bệnh nhân xóm chạy thận

Bị suy thận mạn tính nên 13 năm nay, bà Nguyễn Thị Dậu, quê ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai không thể lao động để tạo ra thu nhập. Lo miếng ăn hàng ngày đã khó vậy mà hàng tuần bà còn phải thanh toán một khoản không nhỏ cho việc chạy thận để duy trì sự sống. Đấy là chưa kể số tiền hàng tháng bà phải trả cho việc thuê nhà gần bệnh viện để thuận lợi mỗi khi vào chạy thận.

Hoàn cảnh éo le khiến bà Dậu đã có những lúc suy nghĩ tiêu cực. Nhưng thật may mắn, trong thời điểm bế tắc ấy, bà đã được các thành viên của CLB Trái tim nhân ái, thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai tìm đến và hỗ trợ một phần kinh phí chữa trị, tiền thuê nhà. Nỗi lo về bữa ăn hàng ngày cũng vơi đi phần nào vì hàng tháng được hỗ trợ một số hàng hóa thiết yếu. “Do sức khỏe yếu, tôi phải thuê nhà gần viện để hàng tuần vào chạy thận. Nhờ có sự giúp đỡ của CLB Trái tim nhân ái, hàng tháng tôi vẫn có có gạo, trứng, lương thực,… đảm bảo sinh hoạt”, bà Dậu chia sẻ.

Sức khỏe yếu do suy thận, ông Đinh Văn Hồng, ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cũng trông chờ vào sự trợ giúp từ cộng đồng để duy trì cuộc sống nhiều năm nay. Trong đó phải kể đến CLB Trái tim nhân ái. Với ông, đây là điểm tựa về vật chất và tinh thần. Hàng tháng, ngoài các mặt hàng thiết yếu như gạo, trứng, rau, củ, quả,… ông còn nhận được những cái bắt tay cùng lời động viên, khích lệ từ các thành viên của CLB. “Hàng tháng nhận được quà của các mạnh thường quân gửi qua CLB Trái tim nhân ái. Các anh chị trao tận tay cho tôi. Rất cám ơn các thành viên CLB Trái tim nhân ái và các mạnh thường quân đã giúp đỡ”, ông Hồng bày tỏ.

Không chỉ ông Hồng, bà Dậu mà hàng chục người bệnh ở xóm chạy thận gần Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai đều phải gồng mình, vừa lo chi phí chạy chữa vừa lo bữa ăn hàng ngày. Gánh nặng ấy sẽ không thể vơi nhẹ nếu những năm qua thiếu điểm tựa là CLB Trái tim nhân ái.

Ngoài ra, những người có hoàn cảnh éo le, không may gặp hoạn nạn cũng thường xuyên nhận được sự trợ giúp từ CLB Trái tim nhân ái. Có thể kể đến là một số trẻ mồ côi không nơi nương tựa, người già neo đơn, người khuyết tật, nạn nhân chấy độc da cam, bệnh hiểm nghèo…

Cháu Nhật Minh bị teo tủy sống và cháu Thế Hoàng bị bệnh xương Thủy Tinh là hai trong số những trường hợp đang nhận được sự hỗ trợ từ CLB. Hàng tháng, ngoài khoản tiền nhỏ để trang trải cho cuộc sống, gia đình cháu Minh và cháu Nhật còn được hỗ trợ lương thực, thực phẩm. Cảm động trước tấm lòng cộng đồng dành cho gia đình thông qua các thành viên của CLB Trái tim nhân ái, người thân của cháu Minh và cháu Nhật chia sẻ, ngoài giá trị về chật chất, sự trợ giúp còn là nguồn động viên về tinh thần để gia đình vượt qua khó khăn.

Niềm vui của người nhận và hạnh phúc của người cho đi

CLB Trái tim nhân ái thực hiện các hoạt động hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến nay đã bước sang thăm thứ 10. Chị Nguyễn Phương Thúy là người sáng lập, điều hành và tham gia trực tiếp vào các hoạt động từ thiện, nhân đạo của CLB. “Năm 2015, khi tôi chăm mẹ ốm, nằm điều trị ở bệnh viện, tôi chứng kiến nhiều người quá khó khăn. Họ thiếu tiền mua thuốc, thậm chí phải ăn cơm chan với nước máy. Đầu năm 2016, tôi xin thành lập CLB. Ban đầu, chúng tôi chủ yếu nấu cơm từ thiện để hỗ trợ bệnh nhân nghèo có bữa ăn miễn phí, rồi sau đó hỗ trợ cả bánh mì làm đồ ăn sáng”, chị Thúy nhớ lại.

Chị Thúy cho biết khi mới thành lập, CLB chỉ có vài cá nhân đến nay đã có 40 thành viên. Tất cả đều mang trong mình “trái tim nhân ái”. “Tôi hài lòng nhất là sự phát triển của CLB. Ngày đầu, cả tháng chỉ nấu vài chục suất cơm. Hiện tại, mỗi tháng, chúng tôi nấu được hàng nghìn suất và tặng cả chục nghìn chiếc bánh mì. Mỗi khi giúp điều gì đó cho ai, tôi rất vui”, chị Thúy chia sẻ.

Tham gia các hoạt động thiện nguyện của CLB Trái tim nhân ái 3 năm nay, chị Phùng Thị Vi cũng thấy cuộc sống của mình vui và ý nghĩa hơn. “Cứ rảnh lúc nào em lại tham gia các đợt trao tặng, hỗ trợ của CLB. Mới đây, em đi trao quà cho bà con ở nơi bị ảnh hưởng bởi cơn lũ lịch sử Yagi. Sa mỗi chuyến thiện nguyện, em thấy mình là người may mắn, thấy vui vì đã góp một phần nhỏ bé để giúp cho cuộc sống của ai đó tốt đẹp hơn”, chị Vi thổ lộ.

Thậm chí, chị Phùng Thị Hà còn thấy giá trị chị nhận lại còn lớn hơn những gì đã trao đi. “Tôi là thành viên, đồng thời là mạnh thường quân của CLB. Tôi thấy những món quà mình trao đi không đáng là bao nhưng niềm vui mình nhận lại là rất lớn. Tôi sẽ đồng hành với CLB lâu dài, giúp được ai trong khả năng tôi sẽ cố gắng hết mình”, chị Hà chia sẻ.

Nhịp cầu kết nối yêu thương

“Hữu xạ tự nhiên hương”, những việc làm từ tâm của các thành viên CLB Trái tim nhân ái được nhiều mạnh thường quân, các nhà hảo tâm biết tới và trao gửi niềm tin. Điều này khiến CLB trở thành nhịp cầu nhân ái, kết nối yêu thương, sự trợ giúp của người muốn cho đi với cá nhân đang gặp cảnh ngộ éo le cần hỗ trợ.

“Toàn bộ nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động thiện nguyện chúng tôi đều huy động, kêu gọi trên trang mạng xã hội của các thành viên. Có những mạnh thường quân đã đồng hành với CLB nhiều năm nay, thậm chí trở thành thành viên của CLB”, chị Thúy cho biết.

Chị Thúy chia sẻ trong thời buổi kinh tế khó khăn, để huy động nguồn lực từ cộng đồng rất khó. Tuy nhiên, khó hơn cả là việc “giữ chân” các mạnh thường quân và nhà hảo tâm. Bởi theo chị, chỉ khi có sự đồng hành của mạnh thường quân và nhà hảo tâm thì các hoạt động thiện nguyện của CLB mới được duy trì. Và để tạo niềm tin, giữ chân các mạnh thường quân, chị chỉ đạo các thành viên của CLB công khai việc thu, chi mỗi khi thực hiện bất cứ hoạt động từ thiện nào. “Khi giúp đỡ cá nhân nào đó, chúng tôi đều công khai số tiền vận động được bao nhiêu, từ những ai; mua quà tặng gồm những gì, chi phí hết từng nào; còn lại bao nhiêu tiền…. Khi tiến hành trao tặng, chúng tôi cũng mời các mạnh thường quân tham gia và ghi hình, chụp ảnh. Chúng tôi còn xin chính quyền địa phương nơi cá nhân được hỗ trợ sinh sống, xác nhận về sự trợ giúp của CLB”, chị Thúy chia sẻ.

Chị Thúy cho biết điểm thuận lợi của CLB là do trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai. Đây là tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp, có uy tín cao và ảnh hưởng sâu rộng. Ngoài ra, Chữ thập đỏ còn có mạng lưới cán bộ, tình nguyện viên ở cơ sở. Khi CLB lựa chọn các hoàn cảnh để hỗ trợ luôn rất đúng và trúng. Chính vì thế, CLB Trái tim được nhiều tổ chức, cá nhân tin tưởng để gửi gắm tình cảm cũng như sự trợ giúp về tiền của, vật chất cho những người khó khăn, bất hạnh.

Cứ như vậy, suốt 10 năm nay, các thành viên của CLB Trái tim nhân ái đã kết nối, trợ giúp, động viên cho những hoàn cảnh éo le, bất hạnh. Qua đây, CLB còn lan tỏa lối sống yêu thương tới cộng đồng.