Thời điểm này đang là cao điểm của mùa mưa bão. Nguy cơ rủi ro thiên tai gia tăng. Thế nhưng khác với những năm trước, năm nay tại xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, nhiều hộ gia đình đã vơi bớt nỗi lo về thiệt hại. Gia đình anh Phạm Xuân Thắng, ở xóm Bắc là một trong số đó. Sống trong khu vực thường xuyên bị ngập lụt nên trước đây, gia đình anh Thắng luôn thấp thỏm lo lâu mỗi khi mùa mưa bão tới. Ngoài hoa màu, gia đình anh từng thiệt hại thóc lúa và vật dụng gia đình. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật, thiếu thốn mỗi khi mưa lũ đi qua. Mơ ước nâng cấp căn nhà cấp 4, cũ nát để có nơi ở kiên cố hơn cũng vì thế mà bị trì hoãn từ năm này qua năm khác. Mãi gần đây, anh được Dự án hỗ trợ phục hồi và tái thiết cho những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ vào tháng 10/2020 do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện, mơ ước ấy mới trở thành hiện thực. “Nơi ở cũ của gia đình em là nhà cấp 4, xuống cấp. Năm ngoái nước lũ dâng cao, ngập hơn một mét, nhà hư hỏng, đồ đạc bị nước cuốn trôi hết. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 70 triệu đồng để sửa nhà. Em có sẵn một ít và vay mượn thêm nên làm được nhà bê-tông kiên cố. Giờ thì yên tâm để lạc nghiệp”, anh Thắng thổ lộ.

Dù phải lo kiếm tiền trả nợ nhưng giờ đây nỗi lo của anh Thắng đã vơi đi một nửa. Thay vì vừa phải lo tích lũy tiền vừa lo chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản khi mùa mưa đến, giờ đây anh chỉ tập trung cho công việc.

Tương tự, từ đầu mùa mưa bão năm 2021 đến nay, gia đình ông Cao Khắc Hoàn cũng không còn cảnh lo chằng, chống nhà cửa như trước. Được sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thông qua dự án phục hồi và tái thiết cho những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ vào tháng 10/2020, gia đình ông đã xây mới một ngôi nhà 2 tầng kiên cố thay cho căn nhà cấp 4 lụp xụp. “Nhà cũ xây bằng vôi, lợp ngói. Nhà ẩm thấm, xuống cấp và hư hỏng nặng vào đợt lũ năm ngoái. Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ 70 triệu đồng sửa chữa, nâng cấp. Số tiền đó là động lực để con cháu đóng góp thêm và làm được căn nhà mới kiên cố. Giờ thì mỗi khi không mưa lớn không còn lo ngập lụt nữa”, ông Hoàn chia sẻ.

Ông Nguyễn Minh Hới, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã Quảng Hải cho biết căn nhà kiên cố của gia đình anh Thắng và ông Hoàn chỉ là 2 trong số 8 căn nhà được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ nhằm tái thiết những nơi bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ vào tháng 10/2020. Ở xã nông thôn với 98% dân số sống bằng nghề nông, đời sống còn khó khăn, thì số tiền hỗ trợ 70 triệu/hộ xây sửa nhà là rất lớn. Do đó, để đảm bảo công bằng, minh bạch, Ủy ban Nhân dân xã đã tiến hành họp, bình chọn người xứng đáng nhất. “Khi dự án Lời kêu gọi khẩn cấp về ứng phó, phục hồi và tái thiết sau mưa lũ miền Trung tháng 10/2020 triển khai tại địa phương, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hải đã thành lập một Ban gồm nhiều thành phần, tiến hành lựa chọn, bình xét người hưởng lợi từ các xóm, thôn. Mọi việc được tiến hành công khai, minh bạch và công tâm. Vì thế những gia đình được hỗ trợ đều đúng theo các tiêu chí dự án đặt ra. Người được hưởng lợi rất vui, hàng xóm cũng mừng cho họ”, ông Hới cho biết.

Ông Hới chia sẻ lãnh đạo chính quyền địa phương cũng vui mừng không kém vì cứ thêm mỗi hộ được sống trong nhà an toàn thì thiệt hại do mưa lũ gây ra sẽ lại giảm đi. “Địa bàn xã Quảng Hải được bao bởi con sông Gianh với 4 bề sông nước. Cứ hễ mưa lớn là ngập nên nhà nào cũng muốn làm nhà kiên cố để có nơi tránh trú trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, hiện xã vẫn còn nhiều hộ đang sống trong những ngôi nhà tạm, muốn kiên cố hóa nhưng chưa đủ khả năng về tài chính. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng để những hộ gia đình này sớm hiện thực hóa ước mơ được ở trong những ngôi nhà an toàn khi mùa mưa bão đến”, ông Hới chia sẻ.

Nghe bài viết dưới đây: