Căn nhà 157 phố Lạc Nghiệp, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bản doanh của nhóm thiện nguyện "Mùa thu và những người bạn" thường đông vui tấp nập mỗi chiều thứ hai, sáng thứ bảy, sáng chủ nhật để nấu cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hơn 40m vuông của tầng 1 ngôi nhà được dành cả cho hoạt động thiện nguyện của nhóm. Để có được 4 nồi cháo to gồm 10kg gạo, 10kg bí đỏ, 10kg thịt băm phát từ thiện 3 lần trong 1 tuần cũng là tâm huyết và sự chung sức của cả nhóm. Mỗi người một việc, người gọt bí, vo gạo, xào thịt để kịp 5h sáng hôm sau, 4 nồi cháo với khoảng 3000 suất cháo ngon lành đủ dinh dưỡng được mang tới các 11 bệnh viện phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

Nhóm thiện nguyện "Mùa thu và Những người bạn" do chị Thành Thị Thu Lương sáng lập cách đây 6 năm. Vốn là một người đam mê với các công việc thiện nguyện từ nhỏ, chị Thu Lương luôn mong ước có thể làm điều gì đó để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Chính vì thế bằng tấm lòng nhân hậu của mình, chị Lương đã tìm được những người bạn cùng chí hướng để làm từ thiện, chia sẻ những khó khăn với bệnh nhân nghèo bằng những nồi cháo và hỗ trợ vật chất cho người kém may mắn trong xã hội. Bác Phan Quế Quang năm nay 62 tuổi đã tham gia nhóm thiện nguyện từ những ngày đầu chia sẻ, cả hai vợ chồng bác đều thích tham gia các hoạt động của nhóm thiện nguyện bởi họ cảm thấy giúp đỡ người hoạn nạn là một điều thôi thúc họ suốt 6 năm qua.

Làm từ thiện suốt 6 năm qua nhưng với chị Lương cùng nhóm "Mùa thu và những người bạn", năm 2020 ghi dấu ấn đặc biệt với những việc làm thiết thực như xây trường học khang trang cho trẻ em nghèo ở các huyện miền núi Hà Giang, kêu gọi tài trợ cho 13 căn nhà nổi chống lũ ở Quảng Bình và tặng tiền cho 60 gia đình nghèo ở Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Lào Cai.

Từ nhóm bạn đồng niên 1976, nhóm "Mùa thu và những người bạn" đã có 200 thành viên ở khắp mọi miền của Tổ Quốc. Họ đều là những người có tấm lòng yêu thương, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những người khó khăn, bệnh tật cần một cánh tay trợ giúp. Mùa xuân đang đến gần, nhóm Mùa thu và những người bạn mong rằng những nồi cháo miễn phí của họ sẽ không phát hết bởi như thế các bệnh viện sẽ ít hơn bệnh nhân - đó cũng lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người khi năm Tân Sửu sắp gõ cửa.