Tổ dân phố 12 phường Giang Biên là địa bàn đi đầu trong các hoạt động của phường và quận Long Biên, Hà Nội. Có được những thành tích đó phải kể đến sự đóng góp của bà Hoàng Thị Nguyệt- người cán bộ hội phụ nữ nhiệt tình, hết lòng với công việc chung đặc biệt là các hoạt động thiện nguyện. Mặc dù đã nghỉ hưu, không có điều kiện kinh tế nhưng bà Nguyệt luôn dành một phần thu nhập ít ỏi của mình để làm từ thiện.

Tính từ tháng 6 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, bà Nguyệt đã “nhường cơm, sẻ áo” tặng quà cho 6 tập thể, 55 gia đình F0, F1với số tiền hơn 12 triệu đồng.

Đặc biệt, từ năm 2019, bà Nguyệt nhận giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Bá Mạnh, hộ gia đình cận nghèo ở tổ dân phố 6. Anh bị tàn tật từ năm lên 10, bại liệt hai chân, mỗi khi di chuyển phải cầm hai cái ghế đẩu rồi lết hai chân theo. Mọi việc trong gia đình đều trông vào vợ và hai người con. Kinh tế gia đinh anh rất khó khăn, vợ phải đi làm thuê từ sáng đến tối cũng chỉ đủ ăn cho 4 người trong gia đình. Qua phản ánh của chi hội phụ nữ tổ dân phố, bà Nguyệt đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình anh Mạnh số tiền 1,2 triệu đồng/năm. Tuy số tiền ít ỏi nhưng tháng nào bà Nguyệt cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình thể hiện tấm lòng sẻ chia “ lá lành đùm lá rách”.

“Rất trân trọng việc làm nhân ái, thiện nguyện xuất phát từ tâm của cô Hoàng Thị Nguyệt. Nhân dân ở đây rất ngưỡng mộ. Về phía Đảng bộ, chúng tôi tiếp tục khích lệ và nhân rộng”- ông Phạm Anh Tuấn- Bí thư chi bộ tổ 12 bày tỏ.

Bà Hoàng Thị Nguyệt luôn tâm niệm “làm từ thiện xuất phát từ tâm”, vì thế bà không bao giờ kêu gọi các nguồn kinh phí, ai biết thì đóng góp, còn không bà tự gom góp tiền lương hưu, tiền hội họp, thu nhập từ bán mật ong và đặc biệt là thu gom phế liệu bán gây quỹ làm từ thiện. Lần nào bán được phế liệu, giấy cũ bà Nguyệt cũng đều ghi chép đầy đủ và cẩn trọng. Bà bảo ghi như thế để minh chứng cho những việc làm của bà minh bạch, không tơ hào một đồng nào của người nghèo.

Gần 30 năm qua, bà Nguyệt đã giúp đỡ được biết bao hoàn cảnh khó khăn khắp nơi từ Bắc vào Nam đến tận mũi Cà Mau. Những năm gần đây không có điều kiện về kinh tế và thời gian đi lại, nên bà Nguyệt giúp đỡ cho những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong phường Giang Biên nơi bà sinh sống. Để có thêm quỹ tặng người nghèo, bà Nguyệt cùng các chị em trong chi hội phụ nữ sáng kiến ra mô hình thùng thu gom phế liệu để tại tầng 1 của tòa nhà K6, khu đô thị Việt Hưng. Mỗi khi các gia đình trong tòa nhà có phế liệu như giấy vụn, chai lọ nhựa…đều mang đến gom vào thùng phế liệu đó. “Mô hình thu gom phế liệu do hội phụ nữ phát động luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cô Nguyệt. Đợt dịch vừa rồi, bản thân cô cũng ủng hộ các gia đình có người nhiễm Covid-19. Cô Nguyệt là tấm gương học tập làm theo tư tưởng phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh của hội Phụ nữ phường Giang Biên”- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Giang Biên chia sẻ.

Đảm nhiệm vai trò tổ trưởng tổ dân phố 12 phường Giang Biên 7 năm, rồi Trưởng ban Quản trị tòa nhà K6 khu đô thị Việt Hưng, bà Nguyệt luôn hết mình với mọi công việc được giao. Hầu hết các phong trào, mô hình hoạt động do phường và Ban công tác Mặt trận khu phố đề ra, bà Nguyệt đều sắp xếp thời gian tham gia và luôn làm gương trong lối sống, hành vi.

Thời gian trước, do ý thức của người dân ở chung cư chưa cao, vứt rác thải bừa bãi khắp đường đi và ở cả vườn hoa. Chưa cần vận động ai làm cùng, cứ lúc nào rảnh, bà Nguyệt lại ra nhặt rác và quét dọn vườn hoa và khu vực khuôn viên chung cư. Để giữ vệ sinh khu sân chơi, bà Nguyệt gom tiền bán phế liệu mua 5 cái chổi hàng ngày quét dọn sạch sẽ. Dần dần, các chị em khác trong chi hôi phụ nữ đã cảm nhận được tấm lòng của bà Nguyệt và tự nguyện tham gia quét dọn, bảo giữ gìn môi trường khu vực quanh chung cư. Giờ đây vườn hoa, đường đi lối lại của khuôn viên chung cư luôn sạch, mát, các cháu nhỏ có sân chơi, đá bóng mỗi chiều hè.

Ở thành phố, nhiều người thường nghĩ nhà nào biết nhà nấy nhưng ở cộng đồng tòa nhà K6 khu đô thị Việt Hưng của tổ dân phố 12 phường Giang Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội, sự quan tâm, chia sẻ của từng thành viên đã tạo ra sự đoàn kết, gắn bó. Năm nào tổ dân phố số 12 phường Giang Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội cũng được xếp loại xuất sắc, không có tệ nạn xã hội, mọi người trong tổ luôn đoàn kết, gắn bó và mối quan hệ làng xóm láng giềng trong chung cư luôn được thắt chặt. Đó cũng là nhờ một phần không nhỏ, sự tâm huyết và trách nhiệm của bà Hoàng Thị Nguyệt- người phụ nữ có trái tim nhân ái./.

Mời quý vị và các bạn nghe clip âm thanh sau đây: