Trong số 13 cán bộ, chiến sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn các công nhân bị mất tích tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế), có một phóng viên mà nhiều đồng nghiệp khi nói về anh đã gói trọn trong 6 từ “điềm tĩnh, trầm lặng và tử tế”. Càng xót xa hơn, ngày đưa anh từ Trạm kiểm lâm 67 trở về cũng chính là ngày sinh nhật thứ 52 của anh.
Đó là nhà báo Phạm Văn Hướng, Trưởng phòng Thông tin - Tuyên truyền, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên-Huế, cũng là một trong 2 phóng viên tham gia đoàn cứu hộ cứu nạn.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên-Huế, nhà báo Phạm Văn Hướng là người nhiệt tình, năng nổ trong công việc. Anh luôn nhiệt tình giúp đỡ các đồng nghiệp, nhất là phóng viên trẻ. Hoàn cảnh gia đình anh khá đặc biệt, nhiều năm nay một mình gà trống nuôi con. Giờ anh qua đời, để lại 2 người con sống côi cút nương tựa vào nhau, trong đó người con đầu đang học đại học, con thứ 2 học lớp 12.
Chia sẻ với mất mát này, nhiều tổ chức, đồng nghiệp đã đứng lên kêu gọi giúp đỡ gia đình cũng như hỗ trợ việc học tập, tương lai cho 2 người con của nhà báo Phạm Văn Hướng.
Trao đổi với phóng viên VOV2, bà Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, một tài khoản do Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên-Huế là chủ tài khoản đã được mở tại ngân hàng. Tới đây, số tiền ủng hộ và phương án quản lý, sử dụng tiền sẽ được công khai cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được biết. Dự kiến, hàng tháng Cổng thông tin điện tử sẽ chuyển một số tiền phù hợp vào tài khoản của hai cháu để lo chi phí học hành. Thời gian hỗ trợ sẽ kéo dài đến khi các cháu tốt nghiệp đại học. Đến khi 2 cháu có việc làm, nếu trong tài khoản vẫn còn số dư thì sẽ chia đều cho 2 chị em.
Ngày 18/10, sau lễ truy điệu chung tại Bệnh viện Quân Y 268 (TP Huế), thi hài nhà báo Phạm Văn Hướng sẽ được hỏa táng ở Thanh Hóa trước khi đưa về quê nhà Thái Bình.
