15h ngày 13/4/2022, một người phụ nữ dân tộc thiểu số tên là Bùi Thị Phiền sống tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đăng lời khẩn cầu lên trang fanpages của nhóm PUN- Hành trình kết nối yêu thương với nội dung: Tôi là bệnh nhân nghèo lại tuổi cao, ốm đau. Tôi muốn xin chuyến xe yêu thương đón tôi nhập viện.

Ngay lập tức, lời khẩn cầu này nhận được phản hồi của Ban quản trị nhóm PUN Hành trình kết nối yêu thương, hỏi về hoàn cảnh cũng như tình trạng của bà. Chỉ không lâu sau đó, mong muốn của bà đã được đáp ứng.

Bà Phiền mắc bệnh hiểm nghèo về máu đã điều trị 8 năm tại viện Huyết học -Truyền máu TW. Mỗi lần đi chữa bệnh, nếu thuê xe 2 lượt cả đi và về, bà Phiền sẽ phải trả vài trăm nghìn, chưa kể chi phí dọc đường. Căn bệnh tan máu bẩm sinh đã làm cho gia đình bà kiệt quệ về kinh tế, vậy nên thông qua Phòng công tác xã hội của Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương, bà Phiền đã nhận được sự giúp đỡ của các thành viên nhóm PUN- Hành trình kết nối yêu thương.

Mắc bệnh máu bẩm sinh từ nhỏ, ông Dương Văn Vinh ở Ý Yên, Nam Định cũng gắn bó với viện Huyết học truyền máu Trung ương đã mấy năm rồi. Khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, nghe ai mách gì ông cũng chữa theo nhưng không có kết quả. Bệnh không thuyên giảm, trong khi nghèo đói đeo bám, cuộc sống gia đình đối mặt với vô vàn khó khăn.

Mỗi lần lên viện chữa bệnh theo lịch hẹn, tiền thuốc được bảo hiểm y tế chi trả 100%, ông Vinh chỉ phải trả phí đi lại ăn uống. Cũng may, ông Vinh biết đến nhóm PUN và được các bác tài của nhóm đưa đón vài lần trong suốt 5 năm điều trị tại viện Huyết học -Truyền máu Trung ương nên con đường chữa bệnh cũng vơi bớt nhọc nhằn. Bày tỏ lòng biết ơn tới Nhóm PUN, ông Vinh đồng thời thổ lộ: “Mong sao các nhà hảo tâm chung tay duy trì nhóm lớn mạnh để những người bệnh nhân chúng tôi được cậy nhờ ".

Còn với mẹ con chị Bạc Thị Lanh ở Thuận Châu, Sơn La cũng là trường hợp bệnh nhân đặc biệt khó khăn. Chị Lanh sinh được 2 con gái thì cháu lớn mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Hàng tháng chị phải đưa cháu xuống Viện truyền máu. Nếu không đi đúng lịch hẹn, cháu sẽ bị ảnh hưởng xấu tới quá trình chữa bệnh. Qua kết nối với các thành viên của nhóm, mẹ con chị Lanh đã được các bác tài đưa xuống viện điều trị đúng lịch.

Thông qua trang Fanpages PUN- Hành trình kết nối yêu thương và Phòng công tác xã hội của Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương, đã có rất nhiều bệnh nhân nhận được sự sẻ chia khó khăn như thế. Hoạt động từ tháng 7/2021, các thành viên của nhóm PUN đã có hơn 1.500 chuyến xe lăn bánh, gần 2.000 bệnh nhân và người nhà được đưa đón kể cả thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ. Những con số đó chính là tâm huyết, nỗ lực của tập thể đoàn kết, yêu thương cùng một mục tiêu hướng tới người bệnh nghèo.

Sau những chuyến đi, món quà giá trị nhất mà các thành viên nhóm PUN nhận được là những lời cảm ơn của bệnh nhân và gia đình họ. Từ suy nghĩ “Hạnh phúc không chỉ là được nhận, mà còn là cho đi”, các thành viên của nhóm PUN không quản ngại những cuộc gọi lúc nửa đêm hoặc thời điểm dịch bệnh căng thẳng, luôn sẵn sàng lên đường để kết nối yêu thương./.

Mời nghe chương trình tại đây: