Những ngày qua, mưa trắng trời, nước lũ dâng cao, cả miền Trung chới với trong cơn đại hồng thủy. Hình ảnh bạt ngàn những ngôi nhà nước ngập đến nóc, người mẹ già khoác áo mưa mỏng, lẩy bẩy, co ro bên những đứa trẻ đầu trần, chân đất, run rẩy ngâm mình trong nước khiến trái tim mỗi chúng ta như thắt lại.

Sau Thừa Thiên - Huế là Quảng Trị, tiếp đến Quảng Bình, Hà Tĩnh….lần lượt bị mưa lũ vùi dập. Hàng nghìn gia đình tuyệt vọng kêu cứu giữa ràn rạt mưa và nước dâng bốn bề. Những tiếng cầu cứu đau đến xé gan ruột. Và khi những người anh hùng hy sinh ở Rào Trăng 3 (tỉnh Thừa Thiên - Huế) chưa về với đất mẹ thì tai họa lại ập đến với những cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế-Quốc phòng 337 tại Hướng Hóa-Quảng Trị, tang thương lại chồng chất. Chẳng kịp khóc đồng đội cũng không có lấy một phút giây lo cho gia đình, nhiều ngày qua, những người lính trắng đêm tìm đồng đội và lao mình vào cơn lũ dữ, cứu giúp bà con đến nơi tránh trú an toàn. Những gương mặt đã nhiều đêm không ngủ, dầm mưa hốc hác và tái sạm.

Dẫu biết rằng, dải đất miền Trung với những con người chịu thương chịu khó thường gắn liền với “bão lũ lắt lay”, với gió lào cát trắng, với đất đai cằn khô, nhưng sao vẫn khó có thể cầm lòng khi chứng kiến sự kiệt quệ trong bão lũ của người dân nơi đây. Vừa tạm thoát sự tê liệt về kinh tế do đại dịch COVID-19 thì liên tiếp bão lũ lại giáng thêm một đòn chí tử, khiến miền Trung gần như đổ gục.

Không thể ngồi im chờ mưa tạnh, nước rút, nhiều cá nhân, tổ chức đã đứng lên quyên góp, hỗ trợ đồng bào trong thời khắc hoạn nạn. Những lời nguyện cầu bình an, động viên miền Trung vượt qua giông bão đã làm ấm lòng những con người đang chơi vơi giữa mênh mông biển nước, xoa dịu những nỗi đau, mất mát.

Những đoàn xe chở cano, xuồng, áo phao cùng lương thực và nước uống, đồ dùng thiết yếu hướng về miền Trung. Những người con Đà Nẵng, Hà Nội tập hợp lại với nhau thành nhóm “Biệt đội cano 0 đồng” ứng cứu những người còn mắc kẹt, đưa đến nơi an toàn.

Hình ảnh ca sĩ Thủy Tiên xắn quần, lội nước đến từng nhà dân bị ngập lũ để trao tặng quà, thật cao cả biết mấy, càng cảm động hơn và cả âu lo khi dõi theo từng bước chân của cô trong hiểm nguy giữa tâm lũ. Không chỉ là 60 tỷ đồng chỉ trong vài ngày kêu gọi quyên góp mà hơn tất cả chính là tấm lòng, sự lan tỏa thông điệp yêu thương mà cô ca sỹ muốn gửi tới miền Trung ruột thịt.

20/10, Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay đúng thời điểm miền Trung chìm trong mưa lũ, cùng với sự mất mát của người dân, sự hi sinh của nhiều cán bộ chiến sỹ, cộng đồng mạng đã kêu gọi chị em không nhận hoa, không tổ chức tiệc tùng lãng phí, để dành kinh phí ủng hộ đồng bào vũng lũ. Động thái ấy cùng những phần quà tuy nhỏ bé nhưng gói ghém trong đó những tình cảm, yêu thương, sẻ chia của người dân cả nước, hướng về bà con vùng lũ miền Trung.