Với thông điệp “Hạnh phúc là sẻ chia”, chương trình Sưởi Ấm Điện Biên - Xuân Tình Nguyện 2023 là cầu nối cho những tấm lòng hảo tâm, các bạn tình nguyện viên và cả cộng đồng giúp đỡ những em nhỏ nơi bản cao có thêm niềm vui, động lực lớn để viết tiếp ước mơ đến trường. Tiếp nối thành công của các mùa trước, năm nay Ban tổ chức chương trình đã lựa chọn xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên là địa điểm thiện nguyện tiếp theo.

Chương trình đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như kêu gọi ủng hộ, bán hàng, du ca gây quỹ… Tất cả được dùng để mua 920 suất quà bao gồm áo khoác, balo, dép, đồ dùng học tập, chăn ấm,... để gửi đến các em nhỏ, thầy cô giáo, và các hộ dân tại xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Chương trình cũng là cơ hội để các bạn trẻ trên địa bàn Hà Nội được trải nghiệm, thử sức mình với công việc tình nguyện, góp sức trẻ, trao yêu thương, lan tỏa đến cộng đồng.

"Đã từng tham gia nhiều chuyến thiện nguyện nhưng chuyến đi tới xã Mường Đun đã để lại cho Trà My – Đại sứ hình ảnh của chiến dịch Tình nguyện Hà Nội Ấm mùa 5 những cảm xúc khác biệt. Tuy là xã khó khăn với nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhưng người dân ở đây rất ấm áp. Từ người già đến trẻ nhỏ, ai ai cũng luôn nở nụ cười trên môi, luôn tỏa ra năng lượng tích cực khiến người khác phải ngưỡng mộ. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ cần trái tim ta luôn khát khao và hướng tới thì sẽ có nhiều cách để thực hiện. Mình chỉ có 1 lần để sống, vậy nên hãy cứ sống hết mình, yêu thương và chia sẻ để không bao giờ phải hối tiếc…", Trà My chia sẻ.

"Chương trình "Sưởi ấm Điện Biên" của Chiến dịch tình nguyện Hà Nội Ấm mùa 5 là hoạt động thiện nguyện thiết thực với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Với những món quà mà Chương trình trao tặng cho các em ở đây sẽ mang đến và tiếp thêm ngọn lửa ấm áp, thắp lên niềm tin, hy vọng vào cuộc sống rằng sự sẻ chia sẽ có ở mọi lúc mọi nơi. Những món quà tuy nhỏ nhưng sẽ là động lực giúp các em vượt lên mọi hoàn cảnh, cố gắng học tập để đạt được những thành tích tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, đáp ứng được sự mong đợi của các thầy giáo, cô giáo và cha mẹ, gia đình các em.", chị Vũ Thúy Lan - Hiệu trưởng - Trường Mầm non Mường Đun – chia sẻ.

Dù thời gian ở Điện Biên không nhiều, không thể thăm hỏi hết các gia đình khó khăn của xã Mường Đun, nhưng với tấm lòng thiện nguyện và sự sẻ chia “Chiến dịch Hà Nội Ấm mùa 5” đã phần nào giúp cuộc sống của bà con nơi đây đỡ vất vả và các bé có điều kiện đến trường để theo đuổi ước mơ con chữ./.