Năm 2013, Đỗ Minh Tiến quê ở Thái Bình đỗ vào Học viện Hậu Cần, Hà Nội. Tốt nghiệp anh được giữ lại trường làm việc. Những đợt nghỉ phép, Tiến thường đi đến nhiều địa điểm trong nước. Mỗi chuyến đi, anh cố gắng ghi lại những trải nghiệm của mình ở mảnh đất đó.

Đầu năm 2021, chàng trai 26 tuổi bất ngờ quyết định nghỉ việc để dành trọn niềm đam mê với công việc của một Travel blogger. Đến nay, Đỗ Minh Tiến đã làm khoảng 20 vlog, 70 -100 video Tiktok về những điểm đến ở 30 tỉnh, thành. Những thước phim anh mang đến khán giả thấm đẫm niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước với hình ảnh đặc trưng là lá cờ đỏ sao vàng.

Nghe chia sẻ của Đào Minh Tiến tại đây:

Không ai hiểu mình hơn chính mình

Phóng viên: Cư dân mạng biết đến bạn nhiều hơn qua cái tên Dế Mèn chứ không phải là Đào Minh Tiến. Cái tên Dế Mèn xuất phát từ đâu và có ý nghĩa như thế nào nhỉ?

Đào Minh Tiến: Nhiều người nghĩ rằng tên Dế Mèn xuất phát từ câu chuyện Dế Mèn phiêu lưu ký nhưng đó chỉ là một sự trùng hợp. Trước đây, mình rất thích làm radio nghe vào buổi tối. Buổi tối thì hay có tiếng dế mèn kêu rất chill và yên bình nên đặt tên Dế Mèn radio. Nhưng sau đó vì sở thích và kế hoạch cá nhân nên rẽ hướng để làm du lịch. Vì vậy mình đặt tên kênh là Dế Mèn du ký. Tuy vậy, nhân vật Dế Mèn của bác Tô Hoài cũng là một là người trẻ bồng bột đi nhiều để hiểu biết, trải nghiệm và dần trưởng thành hơn. Đó cũng là mục tiêu trong hành trình trải nghiệm, khám phá của mình.

Phóng viên: Trở thành Travel blogger hẳn đằng sau đó có cơ duyên hay một câu chuyện nào đó chăng?

Đào Minh Tiến: Trước đây, mình tham gia nhiều buổi học về văn hóa, lịch sử và được tham quan nhiều bảo tàng. Mong muốn của mình là có cơ hội đặt chân trực tiếp đến vùng đất đó để trải nghiệm văn hóa, lịch sử. Đó là động lực lớn nhất. Sau này khi mạng xã hội phát triển, hình thức làm video du lịch giới thiệu đến khán giả phổ biến, mình thấy đây là cách để thực hiện mong muốn. Từ đó, mình tìm hiểu làm những đoạn video vừa thỏa mãn đam mê, vừa có thể truyền đạt được thông tin về du lịch, tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước đến các bạn trẻ.

Phóng viên: Biết đến bạn từ lúc có những clip trên tiktok với hình ảnh chú bộ đội cầm đàn guitar hát, sau đó mới là những video về du lịch, tôi tin là những ai theo dõi Tiến trên mạng xã hội đều rất bất ngờ khi bạn từ bỏ công việc ổn định, nhiều người mơ ước để theo đuổi công việc Travel blogger. Bạn có đắn đo nhiều khi đưa ra quyết định này không?

Đào Minh Tiến: Đó là quyết định khó khăn. Mình đã tự đấu tranh trong khoảng thời gian rất dài. Tuy nhiên, không ai hiểu bản thân hơn chính mình nên mình tin vào những gì mình nghĩ và quyết định. Các thầy cô, lãnh đạo và thủ trưởng cũng động viên trước khi mình nghỉ. Thực ra làm việc gì cũng vậy, nếu có đạo đức, có lý tưởng, có tinh thần nhiệt huyết cống hiến thì đều có thể đóng góp lợi ích cho xã hội nên mình đã quyết định theo đuổi những thứ thực sự phù hợp với mình.

Phóng viên: Chính thức làm Travel blogger đầu năm 2021 thì cũng là lúc dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến đam mê của dân xê dịch? Có khi nào bạn cảm thấy hối tiếc trước lựa chọn này không?

Đào Minh Tiến: Bảo hối tiếc thì không nhưng nhớ thì có vì môi trường đó mình gắn bó suốt 7 năm, có nhiều tình cảm, tâm huyết. Nhưng, đó cũng là động lực để mình cố gắng hơn trong công việc mới.

Phóng viên: Một Travel blogger trước và sau khi là quân nhân khác nhau như thế nào?

Đào Minh Tiến: Trước đây khi còn có công việc chính, làm Travel blogger theo kiểu nửa mùa, lúc đó mình làm với tâm thế đó chỉ là sở thích, một công việc tay ngang làm cũng được, không làm cũng chẳng sao, vô tư, tự do tự tại. Còn khi chính thức làm công việc này toàn thời gian thì áp lực hơn về khách hàng, deadline, tài chính... Mình đang cố gắng cân bằng để vẫn giữ đúng đam mê và sở thích của mình.

Phóng viên: Vậy còn cái chất của một người từng làm quân nhân ở một blogger du lịch, nếu tự cảm nhận thì bạn thấy sao?

Đào Minh Tiến: Còn khá nhiều, giờ mình vẫn để tóc chuẩn quân đội, ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ, thức dậy trước 6h và đi ngủ trước 23h, đương nhiên không tuyệt đối như quân đội nhưng mình cố gắng duy trì thói quen đó. Còn nữa là việc lên kế hoạch, mình cố gắng duy trì như trước mình đã từng làm.

Cái chất đó mình sẽ cố gắng không bao giờ thay đổi. Đó là điều đã giúp mình tạo nên được phong cách và hình ảnh riêng trong các sản phẩm. Những năm tháng trong quân đội đã giúp mình có thêm lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, yêu con người, đó là một trong những điều mình cảm thấy tự hào và may mắn, khi được học tập và rèn luyện.

Cầm cờ đỏ sao vàng đi khắp thế gian

Phóng viên: Sản xuất nội dung trên mạng xã hội phát triển và xuất hiện nhiều Blogger về du lịch. Đặc điểm nhận diện hay dấu ấn trong những sản phẩm của Dế Mèn du ký sẽ là gì?

Đào Minh Tiến: Nhiều bạn bè và khán giả vẫn trêu mình là “thanh niên cầm cờ đi khắp thế gian. Đó là hình ảnh mình cầm cờ đỏ sao vàng đi khắp mọi nơi. Mình nghĩ đó là điểm riêng của mình.

Phóng viên: Khán giả ấn tượng với bạn là một chàng trai cầm cờ đỏ sao vàng đi khắp thế gian và một nụ cười công nghiệp (như lời tự nhận xét của chính bạn). Ngay từ đầu bạn đã xây dựng hình tượng này để tạo dựng dấu ấn riêng cho kênh?

Đào Minh Tiến: Mình cũng muốn xác định được phong cách ngay từ ban đầu nhưng mình tìm không ra (cười), nhưng cứ làm rồi dần dần mới phát hiện mình thích điều này. Việc cầm cờ cũng phát sinh từ các chuyến đi chứ không có người bày cho chiến lược rồi cứ thế mà làm.

Chuyến đi có ảnh hưởng lớn đến công việc của mình đó là chuyến đi đến Bản Cu Vai. Bản nằm trên một đỉnh núi. Người Mông ở Yên Bái có tập quán sống trên núi cao - nơi giao thoa giữa trời và đất. Chính quyền san bằng một ngọn núi phẳng trên đỉnh và mọi người lên đấy ở. Do cấu tạo địa hình đặc biệt nên nhiều người mê xê dịch đến đó.

Một lần bản Cu Vai, mình thấy một cột cờ nhưng lá cờ bị táp hết đi rồi. Lúc đó chưa có hình ảnh “thanh niên cầm cờ đi khắp thế gian”, cũng không mang cờ theo nên mình mới nói trong vlog là “Bạn nào đến sau, nếu xem vlog này thì cầm giúp mình một lá cờ lên treo ở bản nhé!”

Chỉ 1 tuần sau khi vlog lên sóng thì có một bạn nhắn tin cho mình bảo “Anh ơi, em thay cờ cho anh rồi nhé!” và bạn ấy chụp lại ảnh gửi mình. Mình cảm thấy rất là vui vì công việc này có sự kết nối, từ đó đi đâu mình cũng quyết định mang cờ theo. Thanh niên cầm cờ chạy khắp thế gian là như vậy.

Phải cân đối được đam mê trải nghiệm và tạo ra sản phẩm

Phóng viên: Khi nhắc đến một Blogger du lịch người ta thường xuýt xoa thích thế, được đi khắp nơi, được thong dong, tận hưởng cảm giác tự do, kiểu như “lãng khách”. Tiến có thấy vậy không? Thực tế so với tưởng tượng này có gì khác biệt?

Đào Minh Tiến: Thật ra đó là phần nổi. Còn phần chìm thì ít người chia sẻ trực tiếp trên video của mình. Ví dụ di chuyển, nếu mọi người đi 1-2 chuyến/tháng thì không sao nhưng như bọn mình di chuyển rất nhiều trong khoảng thời gian dài thì mất rất nhiều sức và thể lực. Sau một chuyến đi thường gầy đi mấy cân và da sạm đi. Đó là yếu tố thể lực.

Về áp lực công việc, khi xác định đó là một nghề mình phải cân nhắc các yếu tố thu nhập, tài chính, đối tác, deadline... Điều đó đòi hỏi mình phải cân đối được việc đi để tận hưởng, trải nghiệm với việc tạo ra sản phẩm cho khán giả, cho khách hàng và tạo thu nhập cho bản thân. Đó là áp lực lớn, nếu không cân đối được sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng, đầu óc, có thể không theo đuổi được công việc này.

Phóng viên: Mỗi một chuyến đi bạn có sự chuẩn bị ra sao? Hẳn sẽ có một ekip hùng hậu hỗ trợ?

Đào Minh Tiến: Trước mỗi chuyến đi mình cố gắng tìm hiểu đặc trưng văn hóa, điểm đến để lên lịch trình, dự kiến ở đâu, ăn gì, khoản chi tiêu chuẩn bị... Quá trình đi mình cố gắng tận hưởng, tranh thủ bắt được những khoảnh khắc tự nhiên nhất, sẽ tốt hơn việc mình sẽ phải diễn, tạo những cảnh quay gượng gạo.

Mình chỉ lên lịch trình thôi còn không có ekip, chỉ khi có một số dự án có đối tác mình sẽ thuê thêm người để quay video, đảm bảo đúng yêu cầu của họ. Còn thông thường mình đi với bạn bè, đi một mình hoặc đến đó có ai đồng hành thì đi theo.

Từng xấu hổ vì gặp người tốt

Phóng viên: Đã từng đặt chân đến hơn 30 tỉnh, thành phố, mỗi chuyến đi chắc hẳn đều để lại cho bạn nhiều ấn tượng, cảm xúc. Vậy thì đâu là chuyến đi đáng nhớ nhất?

Đào Minh Tiến: Mình nhớ ngay đến chuyến đi đầu tiên đến Cao Bằng khi mới bắt đầu làm vlog. Trên một chuyến xe bus, mình hỏi cô bên cạnh một số thông tin nhưng không ngờ tất cả mọi người xung quanh thấy người lạ nên đã cùng túm lại nói chuyện, chia sẻ và cười như pháo rang. Bởi vì ở Hà Nội đi xe bus mà chỉ cần nói to một chút là đã bị nhắc nhở, còn ở đây mọi người tha hồ nói chuyện, cười phá lên cũng chẳng sao.

Chiều về thành phố xe đi quá điểm đến của bọn mình mất 10km. Lúc đó chỉ nghĩ nhờ bác tài thả xuống để bắt taxi quay đầu nhưng những hành khách trên xe bảo “Thôi, bác tài cứ quay đầu xe đi, mọi người chờ được, ưu tiên cho 3 hành khách nơi khác đến Cao Bằng!”. Mình cảm thấy con người ở đây thân thiện, tốt bụng, mình thấy xúc động với lòng tốt của họ. Lần đầu đi quay vlog đã nhận được những tình cảm lớn đã giúp mình mạnh dạn hơn, tự tin hơn trong những chuyến đi tiếp theo.

Phóng viên: Còn những chuyện ly kỳ, gay cấn hẳn cũng không ít trong những lần trải nghiệm, khám phá đất nước?

Đào Minh Tiến: Vẫn là chuyến đi Cao Bằng. Đó là 2 anh chị nhà xe. Lúc ấy xe hết khách rồi. Họ rủ bọn mình ra cửa khẩu biên giới chơi không? Đang lúc hứng khởi và cũng có chút tò mò nên chúng mình quyết định đi luôn. Càng ra biên giới càng vắng. Chúng mình bắt đầu thấy sợ. Ba đứa có chút hoài nghi không biết anh chị này đưa mình đi đâu? Đúng là anh chị đưa ra cửa khẩu thật.

Đến cửa khẩu, tự nhiên có anh ở đồn biên phòng vẫy lại, trên tay mình đang cầm máy quay, cũng sợ nhưng hóa ra người quen. Lúc đó mình vẫn là bộ đội và anh biên phòng thì cùng đơn vị với 1 trong 3 đứa. Chúng mình vào chơi, nói chuyện.

Khi ra ngoài đã muộn nhưng vẫn thấy 2 anh chị nhà xe ngồi đấy. Anh chị bảo “Tao thấy tụi mày bị đưa vào đồn cũng hơi lo, không dám vào, mà về thì chúng mày lại không có xe để về nên ngồi đây đợi". Họ rất tốt, vậy mà lúc đầu mình còn nghĩ xấu cho họ. Nghĩ lại thấy hơi xấu hổ.

Phóng viên: Mong muốn của một người trẻ bồng bột muốn đi nhiều, trải nghiệm nhiều là mục tiêu của Dế Mèn du ký như bạn nói ban đầu. Vậy sau thời gian làm công việc bạn có những thay đổi gì trong suy nghĩ, cảm nhận của mình?

Đào Minh Tiến: Mong muốn của mình là đi để trưởng thành hơn. Đi nhiều tiếp xúc với nhiều người, đa phần ở những vùng cao bà con cởi mở, chân thành hiếu khách dù cuộc sống của mọi người còn nhiều khó khăn nhưng mọi người vẫn luôn niềm nở lạc quan yêu đời, đó là một trong những điều khiến mình suy nghĩ, mình cởi mở chân thành hơn với tất cả những người xung quanh.

Con đường dài nhất là con đường đi từ cái đầu đến bàn tay

Phóng viên: Mạng xã hội phát triển “rần rần”, nhiều người cho rằng ai cũng có thể làm được blogger du lịch miễn là thích “xê dịch”. Bạn thấy công việc này có nhiều cạnh tranh không?

Đào Minh Tiến: Nhiều người làm nội dung du lịch đương nhiên có cạnh tranh nhưng đó không phải vấn đề với mình. Mình sẽ hoàn thiện các sản phẩm, từng ngày tiến bộ hơn thời gian trước. Còn so sánh với người khác, đặc biệt trong lĩnh vực sáng tạo nội dung thì muôn hình muôn vẻ, mỗi người có phong cách riêng. Chỉ cần cố gắng làm những nội dung ngày càng tốt hơn, có ý nghĩa, giá trị với người xem thì mình sẽ có những kết quả mong đợi.

Phóng viên: Năm 2022 du lịch từng bước mở cửa trở lại nhưng trước đó 2 năm ngành du lịch gần như đóng băng. Tò mò chút Travel blogger mùa dịch thì làm gì?

Đào Minh Tiến: Mình cũng bắt đầu với công việc này từ 2021. Đáng lẽ năm 2021 phải lao động hết mình, đi thật nhiều, làm việc hết mình tạo ra nhiều sản phẩm, định hình được dấu ấn với khán giả nhưng rất tiếc vì dịch bệnh mình không đi được.

Tháng 4-5 mình ở nhà, nghiên cứu làm tik tok. Trước đó mình chỉ làm youtube, làm fanpage để chia sẻ lên các cộng đồng. Mình có một kho nội dung lớn nên quyết định làm tiktok, thay đổi cách kể chuyện để phù hợp với nền tảng đó. Rất may mắn, kênh tiktok của mình được nhiều người biết đến, mở ra nhiều cơ hội trong công việc.

Đợt giãn cách thứ 2, mọi người có thói quen nghe podcast. Từ đó mình nghĩ mình sẽ kể chuyện du lịch bằng podcasts. Vậy là mình bắt đầu học và viết nhiều hơn. Mình đã giành chiến thắng trong cuộc thi làm podcasts của một đơn vị truyền thông. Vì hoạt động trên đa nền tảng nên mình được nhiều người, nhiều tổ chức biết đến, cũng may mắn được hợp tác với một số chương trình của Đài truyền hình Việt Nam.

Phóng viên: Với những trải nghiệm của mình, Tiến có điều gì nhắn nhủ đến các bạn trẻ, những người ưa trải nghiệm, khám phá và có mong muốn trở thành một blogger du lịch?

Đào Minh Tiến: Công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội chúng ta chưa có cái nhìn toàn diện, nó chỉ là xu hướng với nhiều người nghĩ như vậy. Nếu như bạn trẻ nào mong muốn theo đuổi con đường này thì cần suy nghĩ kỹ, tìm hiểu kỹ để biết được ngoài những điều mọi người nhìn thấy thì có những khó khăn, áp lực gì cần trải qua để đưa ra quyết định chính xác.

Cứ phải làm đã, “con đường dài nhất là con đường đi từ cái đầu đến bàn tay”. Nếu chỉ nghĩ và ấp ủ thì nó mãi trong đầu, trên giấy, rất khó biết được mình có phù hợp hay không, nên không có cách nào khác là thử nghiệm để biết được mình có khả năng hay không.

Xin cảm ơn Tiến, chúc bạn đi thật nhiều nơi, sản xuất ra thật nhiều sản phẩm chất lượng./.

Ảnh: Nhân vật cung cấp