Chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới sẽ bắt đầu. Tạm biệt những ngày hè ngủ nướng, những đêm cày phim hay lướt tiktok thả ga… Đã đến lúc chúng ta phải quay trở lại với nhiệm vụ chính của học sinh, sinh viên là học tập.

Cùng khởi động năm học mới với bạn Nguyễn Thị Bích Hậu (Hấu Nguyễn), sinh viên Đại học Y Hà Nội - một người có rất nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.

Chọn thái độ tốt khi bắt đầu năm học mới

So với những năm học phổ thông, đại học là môi trường thúc đẩy bản thân mỗi sinh viên phải học tập tích cực hơn, phải học tập chủ động hơn vì không có ai bên cạnh để nhắc nhở về việc học tập. Chính vì thế, dù là học sinh hay sinh viên, để bắt đầu một năm học mới, việc đặt ra cho mình những mục tiêu và chuẩn bị cho mình một thái độ học tập tốt luôn là điều cần thiết.

Thái độ tốt tức là có sự chuẩn bị bài vở trước khi đến lớp để làm sao tiếp cận với kiến thức chủ động hơn. “Nếu chuẩn bị một thái độ như vậy, cả năm học mới của các bạn sẽ hiệu quả và sẽ có được những kết quả mà trước đây có thể chưa nhận được”

Làm mới góc học tập và phương pháp học tập

Trước mỗi năm học mới, Bích Hậu thường dọn dẹp lại góc học tập, đây còn là dịp sắp xếp và nhớ lại những kỷ niệm đầy thú vị. “Có khi tìm được những quyển sách cũ đang đọc dở, mình sẽ đọc nốt để hoàn thiện những kiến thức và hiểu biết mà quyển sách đem lại. Đôi khi tìm lại được những bài kiểm tra làm chưa được tốt lắm và nó nhắc nhở mình cần phải cố gắng để lấp lỗ hổng kiến thức và nỗ lực hơn trong chặng đường tiếp theo”.

Với châm ngôn “Học thày không tày học bạn”, trước khi bắt đầu một năm học mới, Bích Hậu thường gặp gỡ bạn bè trong lớp, đặc biệt là những bạn có thành tích tốt. Qua đó, cùng nhau trao đổi kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp học tập để có thể áp dụng linh hoạt cho bản thân.

Đừng quên đặt mục tiêu cho năm học mới

Theo Bích Hậu, việc đặt mục tiêu cho một năm mới đặc biệt quan trọng. Mục tiêu của học sinh và sinh viên cũng có khác nhau.

Nếu là học sinh phổ thông, mục tiêu quan trọng nhất là tích lũy dần về mặt kiến thức. Rất nhiều bạn trẻ chỉ đến năm cuối cấp như lớp 9, lớp 12, khi kỳ thi vào 10 hay vào đại học ở trước mắt mới lao vào học. Còn các bạn ở lớp khác thường có tư tưởng bình chân. “Sự tích lũy về mặt kiến thức không có lúc nào gọi là quá sớm hay là quá muộn cả. Nếu như bạn có sự tích lũy, bạn có sự chăm chỉ hàng ngày thì chắc chắn con đường bạn đi nó sẽ ít chông gai hơn và ít thử thách hơn.”

Bên cạnh mục tiêu tích lũy kiến thức, theo Bích Hậu, các bạn học sinh nên đặt mục tiêu lưu giữ kỷ niệm thanh xuân. Hãy gặp gỡ những nhóm bạn thân của mình để lưu giữ những kỷ niệm thật đẹp của tuổi thanh xuân về trường, về lớp.

Còn nếu đã là sinh viên, mỗi năm học sẽ có những mục tiêu khác nhau, có thể là mục tiêu tập trung cho chuyên môn, kỹ năng mềm, hay kỹ năng tin học…“cứ dựa vào nhu cầu của bản thân và sự thiếu sót của bản thân, xem mình đang thiếu cái gì, đang hơi yếu về lĩnh vực nào, hãy định vị bản thân thật tốt để xem điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu của mình là gì để đặt mục tiêu đúng cho năm học tiếp theo”, Bích Hậu chia sẻ.

Tìm điểm nạp “năng lượng” khi thấy oải

Ai cũng vậy, có những lúc cảm thấy rất vui, tràn đầy năng lượng nhưng nhiều khi cảm thấy chán nản, kiệt sức. Theo Bích Hậu, lúc đó hãy bình tĩnh và hãy tìm điểm nạp năng lượng cho chính mình. Qua chương trình Hành trang trẻ, Bích Hậu muốn chia sẻ với các bạn trẻ 2 điểm nạp năng lượng mà mình thường áp dụng.

Thứ nhất, tham gia các hoạt động tập thể, các hoạt động tình nguyện - nơi mà chúng ta có thể gặp được những bạn rất nhiều năng lượng và truyền cảm hứng cho chúng ta, hoặc có thể nghe thêm, trải nghệm thêm được những câu chuyện mới giúp chúng ta học hỏi được nhiều điều.

Thứ hai, làm những điều mà mình yêu thích. Trong cuộc sống, có thể chúng ta quá bận rộn với việc học tập, đi làm thêm…mà quên đi những sở thích trước đây đã từng rất đam mê. Ví dụ có bạn rất thích vẽ tranh, có bạn thích được đi hát hò, đàn ca sáo nhị…Vậy đây chính là lúc chúng ta tìm lại những sở thích đó. “Những lúc như thế năng lượng của các bạn cũng sẽ ùa về và cảm hứng của các bạn cũng sẽ được đi lên”.

Cùng nghe thêm những chia sẻ của Bích Hậu: