Mai Trọng Huy là sinh viên khóa 9, khoa Đào tạo Quốc tế, trường Đại học Xây dựng Hà Nội thuộc chương trình liên kết đào tạo giữa trường Đại học Xây dựng Hà Nội với trường Đại học Khoa học Ứng dụng Nordhausen và trường Dự bị Đại học Nordhausen – CHLB Đức.

Chỉ sau 1 năm học tiếng Đức tại khoa Đào tạo Quốcc tế của trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Huy đã thi đỗ vào trường Dự bị Đại học Nordhausen.

Sang Đức, những ngày đầu bỡ ngỡ, Huy và các bạn được các thầy cô ở trường Dự bị Đại học Nordhausen giúp đỡ tận tình từ nơi ăn, chốn ở đến các điều kiện học tập tốt nhất. Không những thế, thầy cô còn yêu thương Huy và các bạn như những đứa con thân yêu của mình. Vào các kỳ nghỉ, Huy và các bạn được về thăm nhà thầy cô, tình cảm ấm áp thân thương như những con chim được về tổ ấm.

Huy hiện đang học kỳ thứ 5 của ngành Y đa khoa, trường Đại học Magdeburg. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi “Tại sao Huy xuất phát từ khối kỹ thuật mà sang Đức lại học ngành Y?”. Trường học, ngành học tại CHLB Đức luôn rộng mở, miễn là sinh viên đáp ứng được yêu cầu. Mặc dù kết thúc dự bị khối Kỹ thuật với chứng chỉ loại ưu nhưng Huy lại có nguyện vọng học để trở thành Bác sỹ. Thầy Hiệu trưởng Hefurth đã giúp em chuyển sang học dự bị khối ngành Y. Huy học thêm một năm dự bị thứ hai và trở thành sinh viên Y đa khoa.

Trường Dự bị Đại học Nordhausen và Đại học Magdeburg đều có hệ thống thư viện và phòng thí nghiệm luôn sẵn sàng phục vụ sinh viên. Các thầy giáo, cô giáo giàu kinh nghiệm và rất tận tâm, kiên nhẫn lắng nghe, giải đáp tất cả các thắc mắc của sinh viên, nhất là sinh viên nước ngoài, kể cả qua điện thoại hoặc email.

Thời gian học dự bị, Huy ở ký túc xá trong trường cùng bạn bè từ Việt Nam sang nên rất thuận lợi cho việc sinh hoạt. Khi chuyển học chuyên ngành Y tại thành phố Magdeburg, nhà trường đã giúp Huy thuê phòng độc lập ở chung cư gần trường với giá hợp lý. Ở Đức, sinh viên được phép đi làm thêm trong số thời gian cho phép và không ảnh hưởng đến việc học tập ở trường. Khi học dự bị, cuối tuần Huy đi làm cho quán ăn của người Việt với tiền công 10 euro/giờ. Hiện nay là sinh viên Y nên Huy lựa chọn làm thêm tại bệnh viện vào ngày nghỉ, trung bình được khoảng 350–400 euro/tháng.

Chia sẻ với các bạn sinh viên có mong muốn du học Đức, Huy cho biết “Lúc còn ở Việt Nam, tôi được mẹ lo tất cả mọi việc từ học tập đến sinh hoạt nên đôi lúc hơi thụ động. Khi sang Đức, việc giao tiếp với du học sinh Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới đã giúp tôi trau dồi tiếng Đức và trở nên tự tin trong giao tiếp. Tính kiên nhẫn, thái độ nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao của người Đức đã tác động tốt đến tôi. Có những đêm dài thăm thẳm nhớ gia đình, nhớ bạn bè, cảm giác cô độc trĩu nặng khiến tôi phải vùng dậy, gọi điện cho mẹ, cho bạn thân để tiếp thêm nguồn lực vượt qua thời khắc khó khăn đó.”

Dù được học một năm tiếng Đức ở Việt Nam cũng như hai năm học dự bị tại Nordhausen nhưng vốn tiếng Đức chưa bao giờ là đủ đối với Huy. Trước khi trao đổi vấn đề khó với thầy cô và các bạn trong lớp, Huy phải lên thư viện đọc và chuẩn bị trước nhiều giờ, nhờ đó Huy cũng hiểu rõ ngôn ngữ Đức hơn.

Tiếp tục học tập chăm chỉ để hoàn thiện ước mơ của mình, Huy vẫn dành thời gian chia sẻ với những bạn sinh viên có ước mơ du học Đức. Với Huy, việc chọn chương trình liên kết đào tạo giữa trường Đại học Xây dựng Hà Nội với trường Đại học Khoa học Ứng dụng Nordhausen và trường Dự bị Đại học Nordhausen là sự lựa chọn đúng đắn. Nhờ đó Huy đã và đang hiện thức hóa dự định của mình ở môi trường học tập tuyệt vời mà em mơ ước.