Do di chứng của chất độc da cam từ cha, thầy giáo Nguyễn Đức Trường, Trường Trung học cơ sở Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội từng phải chống nạng đi học. "Đi học lớp 1 mình phải chống 2 cái nạng. Trong quá trình đi lại, chân yếu nên mình ngã rất nhiều. Quần áo luôn lấm lem vì ngã, rách hết cả đầu gối quần. Quãng đường đến trường chưa đến 1 km mà mình phải đi cả tiếng đồng hồ, lâu hơn rất nhiều so với các bạn", - thầy Trường nhớ lại

Bù lại, thầy Trường có niềm đam mê mãnh liệt với Toán học. Cùng với khát khao vươn lên, thầy đã dùng trí tuệ, tâm hồn và sự sáng tạo trong lao động để chinh phục tri thức. Không chỉ được biết đến là người "truyền lửa" đam mê toán học cho các thế hệ học trò, ông còn là tấm gương sáng cho các đồng nghiệp "soi mình" để không ngừng phấn đấu vươn lên, nhất là trong những lúc khó khăn. "Có lúc mình thấy nản với công việc nhưng nhìn vào thầy Trường thì mình thấy phải cố gắng phấn đấu làm sao được học sinh yêu quý như thầy", - cô Đỗ Thị Thu Hồng chia sẻ.

Nhận mình là một "ông giáo làng", nhưng người thầy này còn có hàng chục sáng kiến, nhiều bài báo chuyên ngành toán học, đồng thời là tác giả của hàng chục đầu sách đã được xuất bản và lưu hành trên phạm vi cả nước.

Sức khỏe thua kém nhưng những gì thầy Nguyễn Đức Trường, Trường Trung học cơ sở Đa Tốn, huyện Gia Lâm có được rất đáng để những đồng nghiệp của ông mơ ước