Trong khi Hải Dương và Hải Phòng vẫn chưa đưa ra thông báo về lịch trở lại trường của học sinh trên địa bàn tỉnh thì ngày 1/3, học sinh 60 địa phương khác đã đến trường sau thời gian nghỉ Tết và nghỉ chống dịch covid -19. Riêng tại thủ đô Hà Nội, sáng nay (2/3), hơn 2 triệu học sinh đến trường. Công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch song song với việc củng cố kiến thức cho học sinh được đặt lên hàng đầu.

Phân luồng giờ đến trường, chia ca bữa ăn bán trú

Tại Trường Tiểu học Xuân Phương, sau khi tháo dỡ bỏ khu cách ly (14/2), mỗi tuần, nhà trường đều tiến hành phun khử khuẩn 2 lần. Cuối tuần, giáo viên đến trường dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị đón học sinh. Hôm nay, ngôi trường từng trở thành địa điểm cách ly này đã trở lại trạng thái “bình thường mới”. Học sinh được đo thân nhiệt ngay từ cổng trường, đồng thời được nhắc nhở rửa tay sát khuẩn.

Để đảm bảo việc giãn cách, học sinh đến trường theo 2 khung giờ. Học sinh khối lớp 3, 4, 5 đến trường trước 7h15 hằng ngày. Học sinh khối lớp 1, 2 đi học từ 7h15 đến 7h40. 7h45 bắt đầu tiết một.

Theo cô hiệu trưởng Lê Thị Tuyết Lan –Trường Tiểu học Xuân Phương sẽ tổ chức ăn bán trú ngay từ hôm nay nhưng phải đảm bảo điều kiện giãn cách. “Trước đây, khoảng 700-800 học sinh sẽ ăn bán trú cùng một lúc nhưng từ tháng 5/2020, nhà trường tổ chức cho học sinh ăn bán trú thành 2 ca. Học sinh khối lớp 3,4, 5 ăn trưa lúc 10h45. Còn các khối 1, 2 sẽ ăn từ 11h15 đến 12h kém 15.

Năm nay, do đã có kinh nghiệm nên giáo viên trường Tiểu học Khương Thượng đã chủ động trước mọi tình huống phòng dịch. Cô Nguyễn Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, với hơn 1.000 học sinh, thay vì để giáo viên đứng đo thân nhiệt tại cổng trường, nhiệm vụ này sẽ được các cô giáo chủ nhiệm thực hiện trước cửa lớp để đảm bảo giãn cách.

Trong khi đó, ban giám hiệu, một số giáo viên không có giờ dạy và nhân viên sẽ đứng tại cổng trường để hướng dẫn học sinh vào lớp. Các lớp sẽ được chia giờ ra về, mỗi lớp cách nhau ít nhất 10 phút. Phụ huynh đến đón con tại cổng trường được yêu cầu ra về luôn, tránh tập trung trước cổng trường.

Sáng nay, 1.342 học sinh trường Tiểu học Trần Quốc Toản đã trở lại trường. Chủ nhật tuần trước, nhà trường đã phối hợp với Trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm đã phun khử khuẩn toàn bộ khu vực các lớp học, phòng ốc, giặt toàn bộ chăn ga gối đệm, chuẩn bị ga, gạo phục vụ học sinh bán trú. Theo cô hiệu trưởng Bạch Thị Thanh Huyền, nhà trường hiện có hơn 7000 -8000 khẩu trang để phát cho học sinh trong trường hợp các con quên mang theo. Nhà trường cũng có 20 bộ đồ bảo hộ, tất cả các lớp học đều có máy đo thân nhiệt điện tử.

Khi các con đến trường được kiểm tra thân nhiệt đầy đủ, các cô đứng vị trí chốt chặn cầu thang để đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho học sinh. “Với những em trên 37.5 độ C hoặc có những biểu hiện bất thường, nhà trường đã chuẩn bị phòng cách ly với đầy đủ thuốc men, sẵn sàng kết nối với Trung tâm y tế phường, quận nếu cần”, cô Huyền cho biết.

Trước đây, việc tổ chức ăn bán trú tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản được tập trung tại nhà ăn nhưng bây giờ giảm bớt 1/2 số lớp bằng cách đưa về các lớp. Đồng thời, tăng cường đội ngũ vệ sinh các lớp trước và sau khi ăn.

Củng cố lại kiến thức

Theo cô Nguyễn Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khương Thượng, nhà trường dành 1-2 ngày đầu không dạy bài mới để củng cố lại kiến thức. Đối với những học sinh không tham gia học trực tuyến, giáo viên sẽ chuẩn bị nội dung bổ sung để các con bắt kịp với các bạn trong lớp.

Còn tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, cô hiệu trưởng Bạch Thị Thanh Huyền cho biết, ngày hôm qua (1/3) học sinh vẫn học online. Rút kinh nghiệm từ đợt dịch trước nên việc học của các con không bị gián đoạn một ngày nào. Song song với việc dạy kiến thức mới, giáo viên sẽ bổ trợ lại kiến thức cũ cụ thể đến từng học sinh bằng cách tận dụng tối đa các giờ hướng dẫn tự học.

Học sinh duy nhất còn học online

Theo cô Lê Thị Tuyết Lan, hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương, hiện vẫn còn một học sinh lớp 3E (trước đây thuộc diện F0) vẫn đang thực hiện cách ly tại nhà. Học sinh này được các giáo viên tổ chức dạy online vào mỗi tối để “ngừng đến trường nhưng không ngừng học”.