Bà Liên về hưu năm 2014 và từ đó đến nay, bà có nhiều thời gian để thỏa mãn đam mê từ thời trẻ là du lịch và chụp ảnh. Bà đi đủ 63 tỉnh thành và điều đặc biệt là luôn có con trai đi cùng trong hầu hết các chuyến đi. "Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là có con làm bạn đồng hành. Con sẽ đi cùng tôi lúc rảnh, đôi khi tôi đi một mình", bà Liên cho biết.

Con trai bà Liên là anh Nguyễn Nhật Minh, sinh năm 1991, nhận xét mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ, yêu đời, giàu năng lượng. "Càng đi du lịch nhiều, mẹ càng khỏe ra", anh nói. Đây cũng chính là lý do khiến anh luôn sẵn sàng cùng mẹ đồng hành. Ngoài công việc chính, Nhật Minh còn là một nhiếp ảnh gia tự do nên kiêm luôn vai trò "phó nháy" cho mẹ. Hai mẹ con thường đi cùng các hội nhóm săn ảnh để thuận tiện và đông vui.

Bà Liên nhớ có lần được con trai chở đến biển Tân Thành ở Gò Công Đông (Tiền Giang) cách nhà khoảng 50 km để săn ảnh dải ngân hà. Xuất phát lúc 21h, Minh chạy xe nhanh làm bà nhiều lúc hoảng hốt, nhưng cũng biết con trai "tay lái cứng" nên dần bình tĩnh và yên tâm. Lần đó, hai mẹ con thức trắng đêm, mỗi người một máy ảnh, cùng ngước nhìn bầu trời để chờ đợi khoảnh khắc dải ngân hà xuất hiện. "Tiếc rằng thời tiết không ưu ái, trời nhiều mây nên không thu hoạch được tấm ảnh nào".

Bà Liên cũng từng cùng con trai trèo lên hang Múa (Ninh Bình) ngắm lúa chín bên sông Ngô Đồng. "Gần 500 bậc thang thẳng đứng, bám đá tai mèo trèo lên tới nơi mà hai chân còn run, nhưng bù lại thật mãn nhãn vì được ngắm toàn cảnh lúa chín vàng và sự hùng vĩ của núi non", bà nói. Có những chuyến phải di chuyển bằng xe ôm. Đường khó đi, nhỏ hẹp chỉ vừa đủ cho hai xe tránh nhau. Một bên là vực, một bên là vách núi hiểm trở, nhưng "khi đến được nơi, nhìn thấy cảnh đẹp thì thỏa mãn", bà Liên nói.

Kỷ niệm đáng nhớ khác là hành trình 7 ngày đến vùng Đông Bắc cùng con trai, từ Hà Giang đi Cao Bằng rồi Tuyên Quang leo núi săn ảnh lúc sáng sớm, thưởng thức những món ăn đậm chất miền núi như cơm lam, xôi ngũ sắc, cá suối. "Chuyến đi rất mạo hiểm và vui không thể tả. Hai mẹ con chụp một tuần hết 6 thẻ nhớ, về nhà chọn ảnh mỏi tay", bà Liên cười nhớ lại.

Hai mẹ con đã đi khắp các tỉnh thành từ Nam ra Bắc, đến vùng biển đảo Phú Quý (Bình Thuận), Côn Đảo, Phú Quốc, Nha Trang, lên vùng núi phía Bắc ngắm những ruộng bậc thang mùa nước đổ, đến Hà Giang khám phá cao nguyên đá Đồng Văn, chiêm ngưỡng những thác tung bọt trắng ở Bản Giốc (Cao Bằng), thác Bảo Đại (Lâm Đồng), thác Đắk G’Lun (Đắk Nông), thác Dray Nur (Đắk Lắk). Ngay tại quê nhà miền Tây, hai mẹ con đã tới rừng tràm Trà Sư, núi Cấm, hồ Tà Pạ ở An Giang và nhiều điểm tham quan khác khắp lục tỉnh Nam Kỳ. "Sau mỗi chuyến đi, tôi càng cảm nhận con trai đã thật sự trưởng thành, biết lo lắng cho mẹ hơn, còn chỉ tôi cách chụp ảnh sao cho đẹp", bà Liên kể.

Còn với Minh, mỗi chuyến đi là một món quà tinh thần vô giá. Hai mẹ con quen biết thêm nhiều bạn mới từ khắp mọi miền đất nước, tích lũy được nhiều ảnh đẹp và kiến thức vùng miền ở mỗi nơi đi qua. "Càng đi, sẽ càng thấy tâm hồn mình trẻ ra và thêm yêu vẻ đẹp của non nước Việt Nam, yêu cuộc sống mà ta đang có", Minh nói.

Trên hành trình, nhiều lúc hai mẹ con cũng dỗi nhau vì bất đồng quan điểm, "nhưng chẳng bao giờ giận được lâu". Với Minh, đó cũng là chuyến đi với mẹ để lại nhiều ấn tượng nhất. Anh quan điểm nên bỏ qua suy nghĩ bố mẹ đã già, không thích hợp với những chuyến du lịch mà phải ở nhà chăm con cháu.Minh mong muốn sẽ dành thời gian cho gia đình đặc biệt là người mẹ yêu quý của anh để thêm thấu hiểu và yêu thương nhau. Dự định năm mới của mẹ con Minh là đi chụp ảnh Tết ở làng hoa Sa Đéc- Đồng Tháp và săn mây ở Đà Lạt.

Nguồn: Yến Nhi-Vnexpress