Hơn hai năm nay, ngày nào bà Trịnh Thị Phê, quê ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũng dậy từ sớm. Cùng với các thành viên cao tuổi đang sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3, Hà Nội, bà thực hiện các bài tập thể dục buổi sáng. “Sau bài thể dục thì chúng tôi quét dọn, vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng. Ở đây, chúng tôi được thay đổi thực đơn thường xuyên”, bà Phê kể.

Bà Phê cho biết từ ngày vào đây, đời sống vật chất và tinh thần thay đổi rất nhiều so với thời gian sống “một thân một mình” ở quê. Cũng vì thế nên dù đã ở tuổi “thất thập” nhưng chẳng mấy khi bà đau yếu. Vui hơn nữa là, mới đây bà còn được khám và chữa mắt miễn phí. “Khi vào trung tâm, tôi nhiều bệnh lắm, mà ai cũng vậy, nhất là bệnh về áp huyết. Giờ thì sức khỏe ổn định”, bà Phê thổ lộ

Trước khi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội 3, hàng ngày ông Trần Thanh Vân ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phải tự lo cho cuộc sống của bản thân. Ông cho biết do ăn uống không đủ chất, ngủ nghỉ không theo giờ giấc nên sức khỏe không đảm bảo. Hơn 5 năm kể từ ngày vào đây, ông cũng ít ốm đau hơn nhờ sự quan tâm, chăm sóc của các cán bộ và nhân viên của Trung tâm. “Trong này, chúng tôi tập thể dục thể thao buổi sáng, buổi tối đều đặn. Ăn uống cũng đầy đủ hơn nên người nào cũng khỏe mạnh hơn. Những người đau yếu, không đi lại được thì có hộ lý chăm lo, hỗ trợ”, ông Vân kể

Bà Trần Thị Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội 3, Hà Nội cho biết ông Vân, bà Phê là hai trong số 90 người già neo đơn, không nơi nương tựa mà Trung tâm đang nuôi dưỡng. Do tuổi cao nên hầu hết các cụ đều mắc các bệnh về về lão khoa. Thậm chí, có cụ không còn tỉnh táo, thường xuyên đau yếu. Hơn cả, khi đã vào đây các cụ đều là những người thiếu tốn tình cảm, dễ bị tổn thương. Để bù đắp phần nào thiệt thòi ấy, các cán bộ, nhân viên của Trung tâm luôn coi các cụ như người thân khi thực hiện các hoạt động chăm sóc. Cùng với việc nâng cao đời sống về vật chất, Trung tâm cũng quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần. Đó là việc tổ chức các buổi sinh hoạt văn nghệ, ngâm thơ, đọc báo dưới nhiều hình thức với nội dung hấp dẫn, tạo không khí vui tươi, tinh thần thoải mái…

.Đáp lại sự quan tâm ấy, các cụ cũng dành cho cán bộ, nhân viên những tình cảm rất tốt đẹp. Cứ như vậy, suốt những năm qua Trung tâm Bảo trợ xã hội 3, Hà Nội giống như một gia đình lớn của nhiều người già cô đơn không nơi nương tựa. Ai nấy đều lạc quan và tâm niệm sẽ gắn bó quãng đời còn lại với gia đình này.