Bộ ảnh “tình bể bình”

Mạng xã hội chia sẻ câu chuyện con gái đưa bố mẹ đi du lịch Đà Lạt và lên kế hoạch chụp bộ ảnh kỷ niệm 45 năm ngày cưới cho họ. Bộ ảnh cùng chuyện tình của cặp vợ chồng già khiến nhiều người “tan chảy” vì quá dễ thương.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nhân vật chính của bộ ảnh là ông Nguyễn Văn Đình và bà Nguyễn Thị Xuân (cùng 68 tuổi, ở TP.Yên Bái). Bộ ảnh được chị Nguyễn Bích Ngọc (30 tuổi, con gái út của ông bà) nhờ nhiếp ảnh gia thực hiện. Chị Ngọc cho biết Đà Lạt là nơi xa nhất mà bố mẹ chị từng đi. Mẹ chị có nhiều bệnh nền như: bệnh tim, cao huyết áp, tiểu đường… nên gia đình chỉ có những chuyến đi ngắn quanh miền Bắc.

“Đây là lần đầu tiên mẹ mình đi máy bay. Lúc nào chị em mình cũng muốn đưa bố mẹ đi du lịch nhưng mẹ thường từ chối vì lý do sức khỏe. Lần này, mẹ ổn hơn nên tụi mình quyết định đưa bố mẹ đi Đà Lạt. Đây cũng là chuyến đi kỷ niệm 45 năm ngày cưới nên mình muốn chụp bộ ảnh ấn tượng vì Đà Lạt là thành phố tình yêu”, chị chia sẻ.

Chị Ngọc tiết lộ bộ ảnh được ông bà tạo dáng rất tự nhiên, “diễn như không diễn”. Vừa chụp, chị và bố vừa theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ để có bộ ảnh ưng ý mà không bị mệt.

Chuyện tình bền bỉ với thời gian

Theo chị Ngọc, trước đây bố chị làm tài xế, mẹ ở nhà làm hậu phương để bố đi kiếm tiền nuôi gia đình. Nghỉ hưu, bố chăm sóc lại mẹ, lo công to việc lớn trong nhà. Nhà có 4 người con gái nhưng chưa bao giờ chị thấy bố phàn nàn về chuyện không có con trai, dù ông là con trưởng.

“Giờ bố làm hết mọi chuyện như nấu cơm, tiêm thuốc tiểu đường cho mẹ. Mình ít khi thấy bố mẹ giận nhau, có chăng chỉ là mẹ dỗi bố nhưng không bao giờ thấy bố to tiếng. Bố rất chiều chuộng mẹ và thương 4 chị em”, chị chia sẻ. Với chị Ngọc, bố mẹ là người rất tuyệt vời, là tấm gương cho các con học tập. Không chỉ con gái, các con rể của ông Đình cũng ngưỡng mộ cuộc sống của bố mẹ vợ khi về già.

“Cách đây 8 năm, mẹ mình trải qua một cuộc mổ tim. Mấy chị em mình cứ chạy ra chạy vào bệnh viện, còn bố là người ở bên chăm sóc mẹ 24/24. Các con nói bố về nghỉ ngơi nhưng bố không chịu, lúc nào cũng túc trực ở cạnh mẹ. Mẹ tỉnh dậy, người đầu tiên tìm gặp là bố. Đó là một trong những kỷ niệm về tình cảm bố mẹ dành cho nhau mà mình nhớ mãi”, chị Ngọc bộc bạch.

Vợ chồng ông Đình không ở chung với các con. Chị em chị Ngọc luôn dành thời gian về thăm, quan tâm đến bố mẹ. Mỗi tối, ông bà ngồi xem ti vi với nhau, ông thường bóp chân, bóp vai cho vợ rất tình cảm. May mắn, chuyến đi Đà Lạt lần này sức khỏe bà Xuân ổn định nên cả hai có nhiều kỷ niệm đẹp.

Ông Đình cho biết bản thân thấy rất vui khi xem lại bộ ảnh. Ông cũng tự hào khi các con luôn yêu thương, tổ chức chuyến đi ý nghĩa để bố mẹ có khoảng thời gian đáng nhớ. “Trước đây không có điều kiện nên muốn đi đâu cũng khó. Chuyến đi lần này rất tuyệt, đây cũng là lần đầu tiên tôi đi Đà Lạt. Tôi càng vui hơn nữa vì được đi cùng vợ, con cháu”, ông nói.

Ông cho biết cách đây 45 năm, ông tình cờ gặp bà trên Sa Pa. Hai người cùng thấu hiểu, yêu thương nhau và nên duyên chồng vợ. Cuộc sống khó khăn, cả hai đều bảo ban, chăm sóc nhau để cùng nuôi dạy con cái. Nhìn con cái trưởng thành và có gia đình riêng, ông bà luôn tự hào. “Cuộc sống gia đình cũng không tránh được những lúc xích mích nhưng vợ chồng tôi dung hòa được. Chúng tôi luôn cố gắng sống tốt để gia đình yên ấm, con cháu vui vẻ”, ông kể.

Bà Xuân rất thích bộ ảnh và trải lòng: “Tuổi này tôi không mong gì hơn ngoài việc có sức khỏe, gia đình, con cái bình an, hạnh phúc”.

Nguồn: thanhnien.vn