Kể từ khi một trận thắng được tính ba điểm vào năm 1995 tới nay, chỉ năm 2007 La Liga mới chứng kiến sự chênh lệch điểm số giữa đội dẫn đầu và đội xếp thứ tư mỏng manh như năm 2021. Càng gay cấn hơn khi ở vòng 35 vừa diễn ra, cả bốn cái tên dẫn đầu là Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona và Sevilla sẽ chạm trán trực tiếp. \

Barca hoà Atletico không bàn thắng, trước khi Real tiếp Sevilla. Đó đúng là một sự sắp đặt của định mệnh. Ngay sau trận hoà trên sân của Barcelona, HLV Simeone cho biết: "Chuyện đó chẳng thay đổi được gì nhiều. Chúng tôi đã có mùa giải tuyệt vời. Có bốn đội đang đua vô địch. Cục diện rất khó lường. Chúng tôi đã tới Barcelona và chơi tốt như kỳ vọng. Chúng tôi đã tấn công ngay sau khi đoạt được bóng và có hiệp một tuyệt vời. Tôi hài lòng về nỗ lực của toàn đội. Chúng tôi thấy bình thản sau kết quả ở Camp Nou. Cả đội sẽ nghỉ một ngày rồi quay lại chuẩn bị cho trận gặp Sociedad. Chúng tôi cần chơi tốt ở trận tới. Tôi không thấy hứng thú với các trận đấu của Real nên không muốn xem họ đá. Việc bận tâm đến các đối thủ như Real không giúp ích gì cho Atletico."

Với Barca, họ cũng cho thấy mình chưa xứng đáng vô địch mùa này, khi không thể vùng lên ở những thời điểm quan trọng nhất. Barca đã theo đuổi khá sít sao cuộc đua vô địch La Liga suốt từ đầu mùa đến giờ, song thầy trò HLV Ronald Koeman lại chưa từng vươn lên ngôi đầu. Họ từng có cơ hội rất dễ dàng để đạt được điều đó, thậm chí còn bứt lên chiếm thế thượng phong trong cuộc đua tam mã với Atletico và Real Madrid. Thế nhưng HLV Koeman vẫn cho rằng Barcelona còn cơ hội và sẽ chiến đấu đến những phút cuối cùng. "Chúng tôi đã có một trận đấu không như ý muốn. Đối thủ đã nhập cuộc tốt và tạo ra thế trận tốt hơn. Nhưng kết quả này cũng không phải quá tệ với chúng tôi. Còn 3 trận đấu phía trước và chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Khoảng cách giữa các đội là không nhiều nhưng điều quan trọng là chúng tôi phải giữ được sự tập trung cho phần còn lại. Ngày hôm nay, một số cầu thủ của tôi tỏ ra khá mệt mỏi và thi đấu chưa đúng sức. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ được cải thiện ở vòng đấu tới."

Thế nhưng bản thân Real Madird cũng tự đánh mất lợi thế của mình. Mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng đội bóng của HLV Zidane lại chơi không tốt. Sau 90 phút tranh tài, Kền kền trắng may mắn cầm hòa Sevilla với tỉ số 2-2. Với kết quả này, Real Madrid có 75 điểm, kém Atletico Madrid 2 điểm trong khi giải đấu còn 3 vòng nữa sẽ hạ màn. Bỏ lỡ cơ hội vươn lên ngôi đầu bảng, HLV Zidane tức giận đổ lỗi lên trọng tài: "Tôi rất tức giận. Tôi đã nói chuyện với trọng tài, nhưng những gì ông ấy nói chưa thuyết phục được tôi. Nếu bóng chạm tay Militao, thì cũng chạm tay cầu thủ Sevilla. Chúng tôi thi đấu không ngừng nghỉ đến tận cuối giải nhưng vẫn bị "hành" bởi sự viện dẫn luật vớ vẩn. Trọng tài Juan Martinez không thể thuyết phục tôi với cách ông ấy bắt lỗi Militao do bóng chạm vai rồi văng ra cánh tay!"

Nhìn vào những con số thống kê, nhiều người sẽ thấy rằng Real Madrid có một trận đấu tốt và chỉ có sự kém may mắn mới khiến họ phải nhận kết quả hòa 2-2. Trong trận đấu này, cầu thủ đội chủ nhà tung ra 17 cú sút và 14 trong số đó đi trúng đích. Tỷ lệ kiểm soát bóng của “Los Blancos” lên đến 59%.

Tuy nhiên, trên thực tế, Real Madrid không chơi tốt như vậy. Nếu nhìn theo chiều hướng khác, những con số ấy thể hiện sự bế tắc và phung phí cơ hội của đội chủ nhà. Còn đội khách dù không tấn công nhiều nhưng những pha lên bóng của họ lại mang tính sát thương rất cao, khiến đối phương mắc sai lầm. Công nghệ VAR cũng chỉ ra rằng trung vệ người Brazil mắc lỗi để bóng chạm tay. Vậy nên, lời phàn nàn của Zidane càng cho thấy sự bất lực của Real Madrid trong suốt trận đấu.

Ở thời điểm hiện tại, Atletico Madird vẫn hoàn toàn nắm quyền tự quyết trong tay, họ sẽ gặp Sociedad hôm 12/5, sau đó gặp Osasuna và Valladolid ở hai vòng cuối. Không kể Valladolid đang chiến đấu quyết liệt cho suất trụ hạng, Osasuna và Sociedad đều không còn nhiều mục tiêu mùa này. Trong khi đó, ba đối thủ còn lại của Real là Granada, Bilbao và Villarreal đều ở nửa trên bảng điểm và còn mục tiêu giành vé dự cúp châu Âu.

Nhưng bóng đá thì luôn ẩn chứa những bất ngờ, đặc biệt là nhìn vào cục diện La Liga trong thời điểm then chốt này, có thể khẳng định cuộc đua vô địch vẫn đang rất mở. Điểm mấu chốt ở đây là phong độ của các ứng viên sẽ được duy trì như thế nào trong vài vòng đấu ít ỏi còn lại.

Trong hai tuần gần đây, các đội trong tốp 4 đã chơi 10 trận và chỉ một nửa trong số đó mang lại kết quả như họ mong đợi. Còn hãy nhìn vào cách Athletic Bilbao ở vị trí thứ chín đánh bại Atletico và sau đó quật ngã cả Sevilla, trong khi Real Betis ở vị trí thứ bảy cầm hòa Real Madrid, và đội xếp thứ tám là Granada vừa có chiến thắng lịch sử tại Nou Camp. Điều đó đủ cho thấy phong độ trồi sụt của nhóm dẫn đầu đang dẫn đến một cuộc rượt đuổi danh hiệu kịch tính và khó đoán bậc nhất của bóng đá châu Âu hiện tại.