Để dồn sức cho trận chung kết Europar League và cũng biết không còn khả năng đua vô địch với Man City nên trận này, HLV Solskjaer bên phía Man United quyết định đưa ra sân ngay từ đầu hầu hết là các cầu thủ dự bị. Trong đội hình xuất phát của đội chủ nhà chỉ có một số cái tên quen thuộc như: thủ môn David De Gea, hậu vệ Eric Bailly, tiền vệ Nemanja Matic, tiền vệ Juan Mata và tiền đạo Mason Greenwood. Trong khi HLV Brendan Rodgers bên phía Leicester tung ra sân đội hình khá mạnh, trong đó có bộ đôi tiền đạo Jamie Vardy và Kelechi Iheanacho.

Với tinh thần quyết tâm cùng tham vọng giành chiến thắng, Leicester đã đẩy cao tốc độ tấn công từ đầu trận và có được bàn dẫn trước ở phút thứ 10 với pha đệm bóng từ cự ly chừng 5m của hậu vệ Luke Thomas.

Nhưng chỉ 5 phút sau, Mason Greenwood thực hiện cú sút chéo góc trong vòng cấm của Leicester, gỡ hòa 1-1 cho Man United.

Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Đến phút 66, hậu vệ Caglar Soyuncu bật cao đánh đầu hiểm hóc trong vòng cấm nâng tỷ số lên 2-1 cho Leicester.

Sau đó, HLV Solskjaer tung Edinson Cavani, Marcus Rashford, Bruno Fernandes vào sân nhưng đội chủ nhà không lật ngược được tình thế và chịu thua 1-2 ngay tại sân Old Trafford. HLV Solskjaer nói sau trận đấu: “Sau khi họ ghi bàn, chúng tôi có vẻ buông thả, căng thẳng nhưng sau đó, chúng tôi đã lấy lại tinh thần. Chúng tôi đã ghi một bàn thắng tuyệt vời và tôi rất hài lòng với màn trình diễn này. Tôi chúc mừng Man City đã vô địch giải đấu. Họ đã có một mùa giải tuyệt vời. Họ xứng đáng vô địch. Chúng tôi cần tăng cường lực lượng trong mùa giải tới”.

Thất bại của Man United giúp Man City “bất chiến tự nhiên thành” và đoạt chức vô địch sớm 3 vòng đấu, bởi lúc này, Man đỏ vẫn kém Man xanh tới 10 điểm. Đây là chức vô địch Premier League thứ 3 trong 4 mùa giải gần đây của Man City dưới thời HLV Pep Guardiola và là chức vô địch thứ 7 trong lịch sử của đội bóng này, trong đó có 5 lần dưới kỷ nguyên Premier League.

Trong khi đó, với chiến thắng trước Man United, Leicester được 66 điểm, vượt qua Chelsea tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Rạng sáng mai (13/5), Chelsea sẽ tiếp Arsenal ở trận derby thành London.

Còn tại Tây Ban Nha, Barcelona những tưởng sẽ có được chiến thắng dễ dàng trước Levante ở trận đấu thuộc 36 La Liga khi dẫn trước 2-0 trong hơn 30 phút đầu trận. Messi mở tỷ số ở phút 25.

Tiếp đến, Pedri nâng tỷ số lên 2-0 vào phút 34.

Nhưng sau đó, Gonzalo Melero và Jose Luis Morales thay nhau lập công vào các phút 57 và 59, cân bằng 2-2 cho Levante.

Phút 64, Ousmane Dembele nâng tỷ số lên 3-2 cho Barca.

Khi trận đấu chỉ còn hơn 5 phút nữa là kết thúc, tiền đạo Sergio Leon lập công, gỡ hòa 3-3 cho Levante.

Sau trận đấu, HLV Ronald Koeman cho rằng: “Levante đã chơi rất quyết tâm và họ ghi được những bàn thắng. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1 nhưng lại giảm cường độ, chơi lỏng lẻo trong hiệp 2, để mất thế trận trong một số thời điểm và gặp nhiều khó khăn trước Levante. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong ba trận đấu cuối và mong các đội khác mất điểm nhưng với trận hòa này, mọi thứ đang trở nên phức tạp”.

Hòa trận này, Barca được 76 điểm, tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Atletico Madrid 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Rạng sáng mai (13/5), Atletico Madrid sẽ tiếp Real Sociedad.