Hiện Man United còn kém đội đầu bảng Man City 10 điểm nhưng đá ít hơn một trận và trên lý thuyết nửa đỏ thành Manchester vẫn còn khả năng đua vô địch với đối thủ cùng thành phố. Tuy nhiên, hi vọng với thầy trò HLV Solskjaer là vô cùng mong manh bởi Man City chỉ cần thắng một trong ba trận đấu còn lại là sẽ đăng quang.

Trong khi đó, Leicester đang có 63 điểm cùng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Nếu giữ được thứ hạng này cho đến cuối mùa, Bầy cáo sẽ giành suất dự Champions League mùa tới. Mục tiêu đó đang nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Brendan Rodgers bởi họ đang hơn đội đứng thứ 5 là West Ham 5 điểm.

Ngoài mục tiêu top 4 Premier League, Leicester City lúc này còn một mục tiêu khác để chinh phục đó là cúp FA. Vào ngày 15/5 này, họ sẽ đối đầu với Chelsea trong trận chung kết. Như vậy, HLV Brendan Rodgers có thể sẽ phải tính đến phương án phân bổ lực lượng để làm sao Leicester tròn vai ở cả hai sân chơi.

Trong khi đó, Man United đang đối mặt với lịch thi đấu dày đặc. Họ vừa đá bán kết lượt về Europa League với Roma hôm 7/5. Sau đó lại đấu với Aston Villa thuộc vòng 35 Premier League hôm 9/5 rồi với Leicester rạng sáng mai. Ngoài ra, đội quân của HLV Solskjaer còn đụng Liverpool trong trận đấu bù của vòng 34 vào ngày 14/5.

Trong lịch sử đối đầu kể từ năm 2002 đến nay, Quỷ đỏ chưa từng thất bại khi tiếp Bầy cáo tại sân Old Trafford. Thậm chí, Man United hòa duy nhất một trận còn lại toàn thắng. Ở lần gặp nhau này, Man United vẫn được đánh giá nhỉnh hơn Leicester và phong độ của Quỷ đỏ thực tế cũng là cao hơn.

Trong 5 vòng đấu gần đây, Leicester giành 2 chiến thắng, 2 thất bại, 1 trận hòa, ghi 10 bàn và để thủng lưới 7 lần. Trong khi ở 4 trận gần đây, Man United giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa, ghi 11 bàn, để lọt lưới 4 lần. Trong số 10 bàn thắng mà Bầy cáo có được trong 5 vòng đấu vừa qua thì Kelechi Iheanacho đóng góp tới 5 bàn, Jamie Vardy góp 1 bàn, Jonny Evans 2 bàn. Hai pha lập công còn lại thuộc về Timothy Castagne và Marc Albrighton.

Còn trong số 11 bàn thắng mà Man United có được ở 4 vòng đấu vừa qua thì Mason Greenwood ghi 5 bàn, Edinson Cavani đóng góp 3 bàn. Ba bàn còn lại được ghi bởi Marcus Rashford, Fred và Bruno Fernandes.

Về cơ bản, ngôi á quân Premier League mùa này gần như đã nằm trong tay Man United và họ không cần thiết phải làm mọi cách để thắng được Leicester. Đội chủ sân Old Trafford nếu có dốc sức chiến đấu có chăng là để chờ một phép nhiệm màu nào đó. Có nghĩa là trông chờ vào việc họ thắng cả 4 trận còn lại còn Man City thua cả 3 trận cuối mùa. Nhưng đó chỉ là ước mơ còn thực tế là viển vông. Trong khi Leicester cũng gần như chắc chắn có được vị trí trong top 4 chung cuộc nên đây sẽ là trận đấu cởi mở và không loại trừ sẽ có nhiều bàn thắng được ghi.

Bóng đá luôn tiềm chứa những bất ngờ và kịch tính. Quỷ đỏ chọi Bầy cáo: ai sẽ thắng ai? Mọi thứ sẽ rõ vào rạng sáng mai. HLV Solskjaer cho rằng: “Tôi muốn các cầu thủ chơi hết mình trong mọi trận đấu nhưng điều đó là không thể vì rất dễ bị chấn thương. Chúng tôi còn 4 trận nữa ở Premier League và tôi sẽ xoay tua đội hình. Leicester là đội bóng mạnh. Họ đang chiến đấu vì top 4 và tôi đã nhiều lần nói rằng, Brendan cùng đội bóng của anh ấy luôn chơi thứ bóng đá hay”.

Còn HLV Brendan Rodgers chia sẻ: “Chúng tôi đã không giành được kết quả như mong đợi trong hai trận trước nên muốn thắng ở 3 trận còn lại, bắt đầu từ trận đấu với Man United. Họ là tập thể có nhiều cầu thủ giỏi. Nếu chúng tôi mắc lỗi sẽ bị họ trừng phạti. Vì vậy, chúng tôi cần phải chơi với sự tập trung cao nhất. Chúng tôi phải nâng cao tinh thần chiến đấu ở trận đấu tới”.

Cũng ở vòng này, Chelsea sẽ tiếp Arsenal rạng sáng 13/5 và sau đó, Manchester City sẽ làm khách của Newcastle United lúc rạng sáng 15/5.