Chết vì bóng tĩnh!

Không bật cao 8 inch 7 feet (2m3) như Fikayo Tomori hay CR7 để đánh đầu ghi bàn, nhưng pha không chiến thành bàn ở cột 2 của Caglar Soyuncu đủ để giúp Leicester City giành chiến thắng quan trọng tại Old Trafford.

Điều đáng nói không phải là bàn thua, mà là cách thủng lưới của Man United: trận đấu thứ 12 ở Premier League, họ bị ghi bàn từ một tình huống cố định!

Mùa này, chỉ có Leeds United để lọt lưới nhiều hơn Man United từ những pha bóng tĩnh: Leeds - 15/53 bàn thua, Wolves – 12/47 bàn thua.

12/37 bàn thua của United mùa này đến từ những pha dàn xếp – đó rõ ràng là một con số đáng báo động, nhất là khi đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer sở hữu một trong những trung vệ có khả năng đánh đầu tốt nhất nước Anh – Harry Maguire!

Cần nhớ, cho tới trước khi dính chấn thương mắt cá chân và chỉ có thể ngồi từ khán đài Old Trafford nhìn đồng đội thi đấu, Maguire đã luôn có mặt trong đội hình xuất phát của M.U, bất kể giải đấu hay nắng mưa.

Bên cạnh việc tìm một trung vệ lệch trái, có tốc độ như một chiếc Ferrari để chơi cùng Harry Maguire, OGS rõ ràng cần cải thiện khả năng chống bóng tĩnh, nếu muốn thực sự trở thành kẻ thách thức ngôi vô địch của Manchester City.

Chiều sâu lực lượng

OGS công khai tuyên bố: “Chỉ những người không biết gì về bóng đá mới sắp xếp một lịch thi đấu như vậy (cho Man United)!” – 4 trận đấu trong 8 ngày: Roma- M.U (07/5), Aston Villa- M.U (09/5), M.U- Leicester (11/5) và M.U- Liverpool (13/5, đá bù).

Và để cho rắc rối của M.U thêm chua chát, Trevor Sinclair, cựu cầu thủ của… West Ham và Man City, tuyên bố: “Man United xứng đáng bị trừ 6 điểm, vì đã ra sân với một đội hình yếu như vậy!”.

Ai cũng hiểu, cuộc chiến giành suất cuối trong top 4, giữa Liverpool, West Ham và Chelsea vẫn còn rất quyết liệt. Và với lịch thi đấu hiện tại, West Ham của Sinclair dường như là đội bất lợi nhất.

Tuy nhiên, anh ta dường như quên thực tế là Pep Guardiola cũng từng thay tới 9 vị trí trong đội hình ra quân trước Chelsea và thua 1-2. Ai cũng biết, đó chỉ là đội B của City, và rõ ràng, Pep có lý do để “giấu bài” trước đối thủ chuẩn bị gặp ở trận chung kết Champions League.

Và trên hết, những cầu thủ M.U ra sân trước Leicester là những người đã được CLB đăng ký hợp lệ với BTC Premier League.

Dẫu sao, người ta vẫn có thể dễ dàng nhận ra đội hình B của United (với 10 sự thay đổi so với đội hình thắng Villa) và City có sự chênh lệch khá rõ ràng về chất lượng chơi bóng.

Và đây chính là điều OGS và BLĐ đội bóng cần bổ sung: chiều sâu lực lượng!

Đêm nay, khi Liverpool hành quân tới Old Trafford, có lẽ, M.U sẽ lại có đội hình mạnh nhất có thể, ngoại trừ sự thiếu vắng Maguire.

Bài toán VDB

Ba lần gần nhất ra sân của Donny van de Beek cho United đều ở những vị trí khác nhau, điều này phần nào giải thích những khó khăn mà tiền vệ người Hà Lan đang trải qua trong mùa giải đầu tiên ở Old Trafford.

Tuyển thủ Hà Lan xuất phát ở vị trí tiền vệ tấn công, trong trận gặp Leicester tại FA Cup vào ngày 21/3, tiền vệ cánh trái ở Rome vào thứ Năm tuần trước, và trước Leicester vào đêm thứ Ba là vị trí tiền vệ đánh chặn.

Sau khi trải qua năm tháng đào tạo tại Học viện Ajax, chắc chắn Van de Beek sẽ rất linh hoạt và không mấy khó khăn để thích nghi với các vị trí được giao.

Vấn đề là, anh có quá ít cơ hội ra sân trong mùa giải đầu tiên. Và việc sử dụng VDB ở nhiều vị trí khác nhau khiến anh không thể gây ấn tượng tốt, rằng đâu là vị trí thích hợp nhất!?

Ở trận đấu trước Leicester tại Old Trafford, chơi ở vị trí đánh chặn bên cạnh một Nemanja Matic đã luống tuổi, VDB chỉ đáp ứng được một yêu cầu: tính cơ động. Nhưng với đòi hỏi sức mạnh của một TV trụ, màn trình diễn đó thậm chí còn phơi bày rõ điểm yếu của TV người Hà Lan.

Và việc chơi trong đội hình có tới 10 sự thay đổi, trong đó đa số là những người dự bị, 2 “ông già” – Matic và Juan Mata – cùng 3 cậu bé (A.Elanga, B.Willams và M.Greenwood), cũng không giúp gì cho VDB.

Xếp anh chơi ở đâu trong hàng tiền vệ của M.U, đó chắc chắn là điều OGS phải nghiên cứu sâu và nhanh trong mùa hè này.

Chẳng ai muốn VDB phải chờ tới 3 năm mới tỏa sáng, như cách Fred thể hiện ở mùa năm nay.

Thủng đôi cánh

Aaron Wan-Bissaka và Luke Shaw là hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất của United mùa này – không có gì phải nghi ngờ về nhận định đó!

Khi cả hai rời sân trong hiệp 1 trước AS Roma vào thứ Năm tuần trước, sự sụt giảm về chất lượng thi đấu là rất rõ ràng.

Và tại Old Trafford, những người dự bị của họ, Williams và Alex Telles, còn xa mới khỏa lấp được khoảng trống họ để lại, ở cả góc độ phòng ngự cũng như hỗ trợ tấn công.

Williams có thể biện hộ cho màn trình diễn chật vật của mình bằng lý do mới 21 tuổi, và đây là mùa Premier League chính thức đầu tiên.

Tuy nhiên, NHM trông chờ nhiều hơn vào Telles.

Hậu vệ trái người Brazil gây ấn tượng tích cực trong trận ra mắt ở Paris vào tháng 10/2020, nhưng đã không có thêm màn trình diễn tương tự như thế, từ sau đó. Khả năng phòng ngự của Telles cũng bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng, nhất là sau trận đấu với Leicester City.

Bàn thắng đầu của “bầy cáo” đến từ những lỗ hổng phía sau Telles và Axel Tuanzebe. Nó buộc Williams và Eric Bailly phải băng qua để che chắn.

Và như một hệ quả, khi đường tạt bóng đến cột 2 và Luke Thomas đang trên đà băng xuống, thực hiện một cú vô lê để đời.

Những tia sáng lấp lánh

Fan West Ham và Trevor Sinclair có thể thất vọng vì Manchester United chỉ tung vào sân đội hình B. Nhưng NHM United có lý do để lạc quan, sau trận đấu với Leicester.

Lý do đơn giản: Amad Diallo - 18 tuổi, Anthony Elanga - 19 tuổi, và Mason Greenwood cũng mới 19 tuổi – Họ chính là tương lai tươi sáng của M.U!

Elanga có thể còn thô ráp trong những pha xử lý bóng, nhưng đôi chân thoăn thoắt sẽ là thứ vũ khí mà tài năng trẻ này sử dụng để hành hạ hậu vệ đối phương tại Premier League thời gian tới.

Diallo đã kiến tạo. Và Greenwood ghi bàn!

Sau bàn thắng của Greenwood vào lưới Aston Villa hôm Chủ nhật, Luke Shaw nhận xét rằng “đã đến lúc ngừng nói về việc Mason là một học viên vừa tốt nghiệp, thay vào đó là một cầu thủ đích thực”.

Nói như Shaw, Greenwood có cả thế giới dưới chân anh ấy!

Chính với trái bóng dưới chân, anh đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho bất kỳ hàng phòng ngự nào ở Premier League.

8 bàn/11 trận gần đây là lý do mà truyền thông Anh đang dấy lên chiến dịch kêu gọi Gareth Southgate đưa tài năng trẻ M.U vào danh sách 26 cầu thủ dự Euro 2020 sắp tới.

Đây là mùa giải không có quá nhiều niềm vui cho fan United: bị loại khỏi Champions League, bị City cướp ngôi đầu bảng và vô địch trước 3 vòng, bị bêu riếu khắp châu Âu vì dự án Super League…

Điều an ủi cho họ là “những cậu bé của OGS” đang trưởng thành!

Tới nay, OGS đã trao cơ hội ra mắt cho 14 học viên M.U - Elanga là trường hợp gần nhất.

Và Rio Ferdinand có thể tự tin với nhận định của mình: “Ole at wheel!”!