Bố mất khi cô gái mới lên 3, mẹ lại nhanh chóng tái giá, để lại cô và em gái cho ông bà chăm sóc, nuôi nấng. Dù rằng từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng được hưởng trọn tình yêu thương của mẹ nhưng không vì thế mà cô chán ghét hay bỏ mặc mẹ. Mỗi khi mẹ cần gì, cô đều đáp ứng đầy đủ. Tuy nhiên, điều cô cảm nhận được là dường như mẹ không hề yêu thương cô mà chỉ tìm đến cô khi cần sự hỗ trợ. Một lần, cô quyết định từ chối yêu cầu của mẹ thì ngay lập tức mẹ cô buông ra những lời khó nghe để chê trách cô. Cô không biết có phải mình thực sự sống ích kỷ và tệ bạc như những gì mẹ nói không? Cô phải ứng xử như thế nào mẹ mới hài lòng đây?
Sau khi câu chuyện Chưa từng nhận được thương yêu từ cha mẹ được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:
Trên thực tế, có rất nhiều hoàn cảnh giống bạn, vì nhiều lý do khác nhau mà ngay từ khi còn nhỏ đã không nhận được tình yêu thương từ cha mẹ. Có không ít người vì thế mà sinh ra oán trách cuộc đời, đổ lỗi cho số phận và thậm chí thù hận những người đã sinh thành ra mình để rồi trượt dài trong những bế tắc, đau khổ. Thế nhưng, bạn lại khác, ngay từ tấm bé, bạn đã nhận thức rất rõ con đường mình cần phải đi và mỗi ngày bạn cố gắng, nỗ lực từng chút một để vươn lên. Ngay cả khi khó khăn nhất là lúc bạn đỗ đại học, không có kinh phí nhập học, bạn cũng không hề bỏ cuộc mà vẫn kiên trì, bền bỉ theo đuổi ước mơ. Cho nên, những thành quả bạn có được hôm nay rất đáng ngưỡng mộ, khâm phục.
Xét cho cùng, cuộc sống vốn dĩ là vậy, chẳng bao giờ bằng phẳng để chúng ta có thể tới đích một cách dễ dàng mà luôn có những thử thách, khó khăn. Nếu chúng ta không vững vàng sẽ không thể vượt qua, nhưng nếu chúng ta bền bỉ theo đuổi mục tiêu thì khi có được thành quả, chúng ta sẽ càng trân trọng và gìn giữ thành quả đó hơn. Ngược lại, những người dễ dàng có được điều mình muốn lại chẳng khi nào biết ơn hay xem trọng, thậm chí, họ xem việc được người khác giúp đỡ là điều hiển nhiên và nếu không được đáp ứng mong muốn thì họ sẽ quay ra trách cứ, đổ lỗi cho người khác.
Để bạn không khó xử và cũng không cảm thấy quá ấm ức, tủi thân, tôi nghĩ bạn không nên tiếp tục im lặng và đáp ứng mọi yêu cầu về vật chất của mẹ. Bạn hãy thử tìm hiểu xem những gì bạn giúp đỡ, mẹ có thực hiện đúng hay không? Dễ dàng nhất chính là những đồ dùng trong gia đình mà mẹ đã nhờ bạn gửi tiền về để mua sắm. Nếu như đúng gia đình thiếu và cần những thứ đó thì việc bạn giúp hoàn toàn phù hợp. Còn nếu như không đúng thì những lần sau bạn có thể từ chối, tránh việc mẹ sử dụng tiền vào những mục đích sai trái. Bạn cũng có thể thông qua em gái ruột để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của mẹ hiện tại, cuộc sống của mọi người trong gia đình ra sao… cứ khéo léo trao đổi chắc chắn bạn sẽ có được thông tin mà mình cần.
Thật ra ở hoàn cảnh của bạn, tình cảm và sự gắn bó giữa hai mẹ con bạn gần như không có, bởi cả hai đã xa cách nhau quá nhiều năm, thêm nữa, bạn cũng chưa từng một lần được mẹ quan tâm, hỏi han, động viên, thế nên để hai người có thể tâm sự, trò chuyện, hiểu được những cái vướng mắc, cái khổ tâm riêng của nhau là rất khó. Tuy nhiên, khó không có nghĩa là không làm được, bạn hãy gần gũi với mẹ nhiều hơn, nói chuyện để mẹ hiểu bạn có được như ngày hôm nay đã phải một mình bươn chải, vất vả như thế nào, bạn đã phải nỗ lực, cố gắng ra sao. Giờ đây, khi quay trở lại, bạn muốn báo hiếu, bù đắp cho mẹ phần nào.
Bạn phải luôn nhớ, những điều bạn nói ra không phải để trách cứ việc mẹ đã bỏ rơi bạn từ khi còn nhỏ, hay việc mẹ chưa từng quan tâm, yêu thương bạn, mà tất cả chỉ muốn mẹ hiểu rằng, bạn không hề sống ích kỷ như mẹ nói. Nếu bạn thực sự ích kỷ thì bạn đã không hỗ trợ mẹ và gia đình riêng của mẹ suốt thời gian qua.
Bạn cũng cần nhớ, bạn còn cả tương lai phía trước, bạn còn phải lo cho cuộc sống sau này của bản thân, cho nên, bạn hãy tìm một phương án tốt nhất sau khi tính toán lại tài chính của mình. Có thể mỗi tháng bạn gửi cho mẹ một khoản nho nhỏ để mẹ có thể chi tiêu, mua sắm những gì cần thiết thay vì lúc nào mẹ gọi báo thiếu này thiếu kia, bạn mới chuyển tiền về. Làm như vậy, bạn vừa cân đối được tài chính của bản thân cũng không có cảm giác bị mẹ đòi hỏi liên tục. Ngoài khoản đó ra, nếu mẹ cần thêm thì tùy theo khả năng, bạn có thể đưa ra lựa chọn giúp hay không giúp. Khi không giúp, bạn cũng hãy nói rõ lý do để mẹ không thể trách bạn.
Trong tất cả các mối quan hệ, tiền bạc luôn là vấn đề rất nhạy cảm. Nếu cư xử không khéo rất có thể gây ra những hiểu lầm và từ đó dẫn đến những rạn nứt, mâu thuẫn không đáng có. Cho nên khi trao đổi với mẹ, bạn nên lựa lời và nói một cách tế nhị nhất, đừng để mẹ nghĩ rằng mình có mới có chút ít mà đã lên mặt, coi thường, khinh khi mẹ.
Ngay cả việc kết hôn, bạn cũng nên bày tỏ rõ quan điểm với mẹ rằng, bạn cần tìm người phù hợp để cùng nhau đi tới cuối cuộc đời chứ không phải chỉ nhắm vào tài sản của gia đình anh ta. Bạn đã chịu quá nhiều tổn thương, thiệt thòi, bạn xứng đáng có được một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc hơn, thế nên, đừng vì thấy mình đã 30 hay vì những lời giục giã của mẹ để rồi lựa chọn sai lầm, bạn nhé!
