Một mình mẹ nuôi chồng khôn lớn từ khi đỏ hỏn, trải qua bao vất vả, vừa làm cha cũng vừa làm mẹ, bà vẫn cố gắng để con bằng chúng bằng bạn. Khi con lấy vợ, ban đầu, tình cảm mẹ chồng – nàng dâu vẫn rất khăng khít nhưng đến năm thứ 2, mối quan hệ bắt đầu rạn nứt, bà can thiệp vào bất cứ việc gì của vợ chồng con trai, dần dần bà ghét nàng dâu ra mặt. Vợ chồng con trai phải mua nhà riêng để ở, vậy nhưng bà vẫn thường xuyên qua lại, vẫn can thiệp quá mức vào cuộc sống của các con, luôn coi con dâu là người dưng nên mỗi lần bà xuất hiện, không khí gia đình lại nặng trĩu.... đó là tâm sự của một nàng dâu trẻ gửi tới chương trình.
Sau khi câu chuyện Mẹ chồng khắt khe - nỗi ám ảnh của nàng dâu phát sóng, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:
Tôi rất thông cảm với bạn, một nàng dâu đã hết lòng với gia đình, với chồng và thông cảm, yêu thương mẹ chồng, người từng chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống hôn nhân, một mình gánh vác trách nhiệm của một người mẹ, người bố để dạy dỗ chồng bạn thành người đàn ông tốt, là người mà bạn đã lựa chọn để gắn bó cả đời.
Chắc bạn cũng sẽ đồng tình với tôi, phụ nữ chúng ta dù là sống ở thời nào cũng vậy, không ai muốn phải đối đầu, mâu thuẫn với mẹ chồng mà luôn khát khao có thêm một người mẹ, để yêu thương, để nương tựa, sẻ chia nhiều điều trong cuộc sống. Nhưng thật tiếc, có những mối quan hệ dù được xây đắp từ thiện chí, vẫn dễ đổ vỡ chỉ vì thiếu sự thấu hiểu và ranh giới mỏng manh giữa “yêu thương” và “kiểm soát” bởi suy nghĩ chưa được đúng đắn, phù hợp với từng thời điểm trong cuộc sống.
Câu chuyện của bạn khiến tôi liên tưởng đến nhiều lá thư đã từng gửi đến chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, với những người đàn bà trong cùng một gia đình, những người cùng yêu thương một người đàn ông nhưng ở hai vị trí khác nhau: một người đã sinh ra và nuôi nấng, một người đến sau để chăm sóc, đồng hành. Đáng lẽ, họ có thể trở thành hai người bạn, hai đồng minh, cùng bảo vệ hạnh phúc cho người đàn ông đó nhưng do có quan điểm sống khác nhau, được sinh ra và trưởng thành ở những môi trường khác nhau nên đã đem đến những suy nghĩ, định kiến không giống nhau khiến họ có cách ứng xử không hòa hợp rồi trở nên xung khắc. Tôi biết bạn đã cố gắng để gia đình hòa thuận nên đã cùng bà đi chùa, đi chơi…. nhưng rồi xung khắc vẫn xảy ra, bạn buồn lòng khi bị xem như “người dưng trong chính gia đình mình”. Bạn cũng không nên nghĩ ngợi quá, bởi thời gian đầu, chắc bạn chưa thực sự cảm nhận được, mẹ chồng cũng thương con dâu nhưng sẽ khác với tình thương bà dành cho con trai và cháu. Có lẽ sự thẳng thắn của 2 người lúc này là sự cần thiết. Bạn hãy nói thật lòng mình, cám ơn bà vì đã hi sinh bản thân, nuôi dạy một người con trai nên người và mong bà tạo điều kiện cho bạn để trở thành người con dâu tốt. Đôi khi, chỉ cần một câu nói như vậy, người mẹ chồng có thể chững lại và nhận ra – con dâu mình không phải là kẻ đối đầu, mà là người đang khát khao được thấu hiểu.
Với người chồng, bạn cũng nên chia sẻ nhẹ nhàng, để anh hiểu bạn không ghen tị với mẹ, mà chỉ mong có không gian riêng để hai vợ chồng tự xây hạnh phúc. Đừng bắt anh phải chọn bên nào, vì nếu chồng bạn phải “chọn”, nghĩa là mọi việc đã đi quá xa, sẽ có sự đổ vỡ trong tình cảm gia đình. Hãy để anh thấy rằng, bạn cần sự đồng hành chứ không phải sự bảo vệ. Khi người đàn ông hiểu điều đó, họ sẽ tự biết phải làm gì để cân bằng hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời mình.
Có thể mẹ chồng bạn sẽ không thay đổi ngay nhưng tôi tin rằng với những tín hiệu tích cực từ phía bạn, sự nói chuyện, bày tỏ nhẹ nhàng từ con trai… bà sẽ vui vẻ, thay đổi cách sống để cả 2 bên hòa hợp. Tôi từng đọc đâu đó rằng: “Trong mọi mối quan hệ, điều quan trọng không phải là ai đúng, ai sai, mà là ai có đủ bao dung để ngừng làm nhau tổn thương”. Quan hệ mẹ chồng – nàng dâu trong gia đình bạn đã từng rất tốt đẹp, tôi tin rằng bạn sẽ tiếp tục có những ứng xử đúng mực để 2 bên vui vẻ, đoàn kết, đầm ấm và hạnh phúc, đó là điểm tựa vững chắc để khi trở về nhà, bạn sẽ được cởi bỏ những mệt mỏi để ngày mai khi tới công sở, doanh nghiệp, năng lượng sẽ ngập tràn cho ngày làm việc mới hiệu quả, bạn nhé. Chúc bạn luôn vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc./.
