Tại Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 40 vừa được tổ chức mới đây, ông Trần Lê Hùng, 67 tuổi, chủ một quán cà phê ở 193C phố Bà Triệu, Hà Nội đã được xướng tên ở giải thưởng “Hoa tre Việt Nam”. Đây là hạng mục dành cho những kỷ lục có giá trị nội dung đặc biệt, những cống hiến xuất sắc qua những công trình mang ý nghĩa to lớn cho xã hội và cộng đồng. Cụ thể ông đã được xác lập là “người Việt Nam đầu tiên đi xe máy bằng đường bộ liên tục trong 6 tháng qua 39 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới”.

Là thành viên Câu lạc bộ mô tô Hà Nội, mới đây ông Hùng tham gia làm trọng tài 3 giải đua xe đạp được tổ chức lần lượt ở các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Bình Định. Sau khi kết thúc giải đua ở Bình Định, ông đã quyết định thực hiện hành trình đi phượt các tỉnh miền Nam bằng xe phân khối lớn. Điều đặc biệt là ông hoàn thành dự định này cùng với người bạn đời của mình là bà Cao Thị Quý. Chuyến đi dài hơn 5000km với điểm khởi đầu là từ thành phố Quy Nhơn, di chuyển khắp các tỉnh miền Nam và điểm dừng chân cuối cùng là Hà Nội. Khó có thể tưởng tượng ra hình ảnh đôi vợ chồng già trên chiếc xe phân khối lớn phượt từ Nam ra Bắc.

Thật khó để hình dung một người đàn ông gần 70 tuổi với dáng người nhỏ nhắn có thể lái chiếc xe phân khối lớn một cách thuần thục như thế. Không chỉ điều khiển chiếc xe điêu luyện, ông Hùng còn là một dân phượt thứ thiệt khi di chuyển bằng xe máy qua gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phượt bằng xe máy đã là vô cùng khó khăn, đằng này ông Hùng lựa chọn đi một hành trình dài bằng xe phân khối lớn. Chuyến phượt xuyên lục địa Á – Âu có lẽ là chuyến đi dài nhất và xa nhất trong cuộc đời ông Hùng. Một hành trình dài mà hiếm ai có thể thực hiện được. Ông đã từng trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng có lẽ điều để lại dấu ấu nhất như ông nói chính là vượt qua giới hạn bản thân và thưởng thức cuộc sống tuổi già theo cách riêng của mình.

Ông Hùng được cử sang Liên Xô học về điều khiển tự động từ năm 1973-1976 và làm kỹ sư tại nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo cũ sau khi về nước. Cũng nhờ vốn kiến thức về cơ khí, ông bén duyên với xe cộ. Trong chuyến hành trình phượt xuyên lục địa, ông Hùng đã được chứng kiến phong cảnh tuyệt đẹp, thiên nhiên hùng vĩ của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Hơn hết ông đã được quay lại nước Nga, trở về ngôi trường ngày xưa ông đã học.

Câu chuyện về người đàn ông 67 tuổi vượt qua hơn 45 nghìn km trong 6 tháng, xuyên qua 2 lục địa Á – Âu với 39 quốc gia và vùng lãnh thổ bằng chiếc mô tô của mình thực sự truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ đam mê phượt. Chuyến đi đầy dấu ấn trở về an toàn, mạnh khỏe của ông Hùng đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa thán phục. Nhiều người đã không giấu được sự ngạc nhiên khi chia sẻ “Tuổi tác không phải vấn đề quan trọng, quan trọng là mình có tự tin, dám làm hay không mà thôi” hay “Ngưỡng mộ chú quá! Chúc chú luôn khỏe mạnh và bình an”.

Hành trình đi phượt hàng chục nghìn km của ông Trần Lê Hùng đã chứng minh một điều: Người cao tuổi không hề thua kém lớp trẻ. Tuổi già chẳng chuyện gì là không làm được nếu mỗi người đều tích cực rèn luyện, cả về thể chất và tinh thần.