Bà là Trần Thị Bột, hội viên Hội Người cao tuổi tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn. Với tấm lòng nhân ái và tinh thần vì cộng đồng, bà Bột đã ủng hộ cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tổng số tiền 16 triệu đồng.

Bà Bột sinh năm 1942, quê gốc ở tỉnh Bắc Giang. Năm 25 tuổi bà tham gia lực lượng Thanh niên xung phong và là y tá phục vụ chiến dịch. Từ đó, bà gắn bó với ngành Y đến khi về hưu. Năm 2000, bà theo con trai chuyển về Bắc Kạn sinh sống. Đến nơi ở mới, bà nhanh chóng làm quen và tham gia vào các hoạt động của Hội Người cao tuổi ở địa phương.

Đầu năm 2020, khi đại dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của Nhân dân, bà thường xuyên theo dõi tin tức qua các kênh thông tin về tình hình dịch bệnh. Thấy dịch bệnh ngày càng chuyển biến xấu khiến cuộc sống của nhiều người bị ảnh hưởng, bà Bột mong có thể góp phần nhỏ chống dịch. Bà Bột tâm sự “Qua tivi tôi biết có cụ bà đi 2km để ủng hộ 50 quả trứng, tôi hiểu rằng ít nhiều không bằng tấm lòng. Vậy nên khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố kêu gọi, tôi nói chuyện với con trai về mong muốn góp phần nhỏ chống dịch. Con trai tôi cho biết về dự định của con cháu là Tết năm nay sẽ góp tiền tổ chức chúc thọ tôi 80 tuổi và có hỏi ý kiến về việc sử dụng số tiền đó. Vậy là tôi quyết định nhờ con dùng toàn bộ tiền này để mua gạo và khẩu trang ủng hộ. Tôi nghĩ rằng việc chúc thọ 80 tuổi là con cháu mong muốn đem lại niềm vui cho tôi, nhưng được chia sẻ và góp phần mang lại niềm vui cho nhiều người khó khăn khác là tôi thấy hạnh phúc hơn nhiều”.

Nói là làm, bà Trần Thị Bột đã trao 3 triệu đồng tiền mặt, 400kg gạo và 1.000 khẩu trang y tế kháng khuẩn với tổng trị giá 16 triệu đồng cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, 3 triệu đồng là tiền tiết kiệm của bà, còn lại là do 2 con trai: Vũ Ngọc Hoàn, Vũ Trí Phương và 3 người cháu: Vũ Thế Thành, Vũ Minh Hoàng và Vũ Nguyễn Minh Thắng đóng góp.

Chia sẻ thêm về việc làm ý nghĩa của mình, bà Bột kể: “Thực ra lương hưu của tôi mỗi tháng chỉ được gần 2 triệu, vậy nên khi biết tôi ủng hộ 16 triệu đồng thì có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng tôi không nghĩ nhiều, dịch bệnh khiến ai cũng bị ảnh hưởng, các con tôi làm ăn khó khăn nhưng mình vẫn ổn định cuộc sống. Giờ tôi thấy cái tâm của mình thanh thản lắm, mong rằng tấm lòng của tôi sẽ được chuyển đến những người cần được giúp đỡ”.

Ông Phạm Văn Thoan - Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi tổ 1 phường Phùng Chí Kiên phấn khởi cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Chi hội đã có những hoạt động thiết thực. Tiêu biểu nhất là hội viên Trần Thị Bột, 57 năm tuổi Đảng, bà nêu gương sáng, ủng hộ cả đồ dùng và tiền mặt. Trong mọi công tác Hội, bà luôn tích cực tham gia, gương mẫu chấp hành tốt mọi quy định của pháp luật. Có thể nói, bà Bột luôn phát huy tốt tinh thần “Tuổi cao gương sáng”.

Không chỉ đóng góp trong phòng, chống dịch bệnh, từ nhiều năm nay, mỗi tháng bà đều góp 50.000 đồng cùng các cụ ở Câu lạc bộ Dưỡng sinh làm việc thiện tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn. Với tấm lòng và việc làm ý nghĩa của mình, bà Trần Thị Bột được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong việc ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(Theo Backan.gov.vn)