Mặc dù đã quá tuổi đến trường, nhưng bà cụ vẫn tích cực hăng say với mong muốn làm gương cho con cháu. Hơn thế nữa, cụ muốn "bổ túc" kiến thức để trở thành một bác sĩ.

Đó là cụ bà Priscilla Cetini (98 tuổi), sống ở vùng nông thôn Rift Valley tại Kenya. Dù tuổi đã cao nhưng cụ Sitienei vẫn mặc đồng phục váy xám và áo len xanh của Trường dự bị Leaders Vision ở làng Ndalat, hạt Nandi, tỉnh Rift Valley. Cụ Sitienei cho biết muốn quay lại lớp học để làm gương cho các con cháu của mình và theo đuổi sự nghiệp mới.

Chia sẻ với hãng tin Reuters, cụ Cetini cho biết mình muốn trở lại trường học để làm gương cho các cháu và cũng muốn theo đuổi một ngành nghề mới.

“Tôi muốn trở thành bác sĩ vì tôi đã từng làm hộ sinh”, cụ bà trong bộ đồng phục màu xám khoác bên ngoài lớp áo xanh thổ lộ ước mơ. Cụ cho biết việc đi học của cụ nhận được nhiều sự ủng hộ từ con cháu.

Năm 2003, chính phủ Kenya bắt đầu trợ cấp học phí cho giáo dục tiểu học. Chính sách này đã cho phép một số người lớn tuổi từng bỏ học trở lại trường để theo đuổi ước mơ.

Cụ bà hiện đang học lớp sáu, tích cực tham gia các hoạt động ở trường với các cháu của mình, trong đó có giờ tập thể dục. Năm ngoái cụ đã đến Paris để ra mắt bộ phim kể về hành trình cuộc đời mình có tựa đề “Gogo”, theo tiếng bản địa Kalenjin có nghĩa là “bà”. Cụ bà cũng sẽ sớm đến New York để ra mắt bộ phim này.

Tương tự, cũng tại quốc gia Đông Phi này trước đây có một cụ ông mù chữ đã thu hút sự chú ý trên toàn cầu, khi cụ vẫn đến lớp học để tự xóa mù chữ ngay sau khi chính phủ áp dụng chính sách hỗ trợ học phí tiểu học vào năm 2003. Được vinh danh là học sinh cao tuổi nhất thế giới ở thời điểm đó, cụ Maruge đã qua đời ở tuổi 90 vào năm 2009, khi còn 2 năm nữa mới hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học.

(Theo baotintuc.vn)