Đội nhảy cổ vũ có tên Japan Pom Pom gồm toàn các thành viên nữ, độ tuổi trung bình là 72 do cụ bà Fumie Takino 89 tuổi lập cách đây 25 năm.

Trong buổi tập gần đây, sau một năm tạm nghỉ, các thành viên đều đeo khẩu trang và kiểm tra nhiệt độ. Họ bắt đầu bằng việc kéo giãn cơ thể, sau đó chuyển sang các bài tập nhảy quen thuộc, vừa tập vừa giữ khoảng cách theo quy định phòng dịch.

Hầu hết các vũ công cao tuổi mặc quần thể thao cùng chiếc áo phông in dòng chữ "Japan Pom Pom" lấp lánh. Khi biểu diễn, họ chuyển sang bộ váy xếp ly ngắn đính kim sa. Có khi, Takino mặc áo khoác da và đeo kính râm, thậm chí đội tóc giả màu bạc. "Thật tuyệt khi được vận động cơ thể", Takino nói. "Những bộ trang phục cũng rất bắt mắt. Một số người gia nhập chỉ để được mặc chúng".

Lúc mới thành lập, nhóm của Takino vỏn vẹn năm người. Đến nay, họ đã có 17 thành viên, tất cả đều trên 55 tuổi và phải trải qua vòng thi tuyển. Trên các phương tiện đại chúng, Japan Pom Pom trở thành biểu tượng về thế hệ già năng động.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Gần 30% dân số nước này trên 65 tuổi. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích Japan Pom Pom. "Có lần, chúng tôi tới một câu lạc bộ cao tuổi. Họ không ưa chúng tôi, thậm chí không mỉm cười dù chỉ một lần vì nghĩ rằng phụ nữ Nhật tuổi này không nên ăn mặc như thế", Takino nhớ lại. "Giờ đây, tôi nghĩ chỉ 50% người dân chấp nhận chúng tôi".

Những lời nhận xét từ người ngoài không khiến các thành viên nản lòng. "Như trưởng nhóm của chúng tôi đã nói, hãy thử bất cứ thứ gì", Tami Shimada 69 tuổi nói. "Nếu bạn yêu thích điều gì đó, hãy quên đi tuổi tác và sự phản đối từ người khác. Tôi nghĩ như thế, bạn sẽ có lý do để sống".

Takino đã có ba cháu và ba chắt, là tấm gương trong mắt các thành viên Japan Pom Pom. Trước khi tập nhảy cổ vũ, bà đã thử lặn, bay dù lượn, nhảy dù, chơi đàn ukulele. Ở độ tuổi 50, bà lấy bằng thạc sĩ ở Mỹ. Hiện Takino còn học tiếng Tây Ban Nha, khiêu vũ và đi bộ. Bà cũng mê trò chơi bài trên máy tính.

Mỗi tối, Takino uống một cốc bia nhỏ. Bà tiết lộ vấn đề sức khỏe duy nhất mình gặp phải là cắt ruột thừa. Takino không thể tin rằng mình sẽ tròn 90 tuổi vào năm sau, nhưng miễn cưỡng thừa nhận rằng mình sẽ nghỉ nhảy cổ vũ khi 100 tuổi, dù cả nhóm đều muốn bà ở lại.

"3-4 năm nay tôi cảm thấy dễ mệt hơn. Ở nhà nhiều do dịch bệnh cũng khiến thể lực giảm sút", Takino bày tỏ. "Thế nhưng khi được nhảy, tôi sẽ quên hết mọi thứ".

(Theo vnexpress.net)