Ông Trịnh Hải - một trong những phóng viên ảnh đầu tiên của Báo Nhân dân may mắn ghi lại nhiều bức hình quý giá về khoảnh khắc và con người mà ông đã gặp. Những bức ảnh quý được ông Hải lưu giữ trong cuốn sách “Trịnh Hải - những góc nhìn” để mỗi lần lật giở lại ông như được sống lại những cảm giác sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ và cả những điều đẹp đẽ trong cuộc sống do tự tay ông chụp lại.

Nói về cuốn sách “Trịnh Hải - những góc nhìn”, nhiếp ảnh gia Trịnh Hải tự hào kể về những bức ảnh hiếm có được ông chắt lọc trong cả quá trình 40 năm làm nghề. Cuốn sách với gần 300 bức ảnh, được ông chia làm 3 phần với phần thứ nhất nói về những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, phần thứ 2 ông tôn vinh các cá nhân có nhiều đóng góp cho đất nước trong các thời kỳ. Phần cuối cùng ông đặt tên là “cuộc sống muôn màu”.

Nhà báo Trịnh Hải có nhiều giải thưởng nhiếp ảnh lớn trong đời cầm máy, nhưng cuốn sách này là tâm huyết của ông, tập hợp những bức ảnh mà ông yêu thích nhất. Đó là những sản phẩm trí tuệ được lao động bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả xương máu của một nhà báo, một phóng viên chân chính.

Nhắc đến Nghệ sỹ nhiếp ảnh Trịnh Hải là nhắc đến người phóng viên được vinh dự chụp Bác Hồ trong nhiều dịp đặc biệt. Hiện nay, ông đang sở hữu nhiều bức ảnh quý giá về vị lãnh tụ dân tộc cùng nhiều gương mặt nhà cách mạng, nhà trí thức, văn nghệ sĩ nổi bật của thế kỷ 20.

Gần 90 tuổi nhưng niềm đam mê chụp ảnh của nhà báo nghệ sỹ nhiếp ảnh Trịnh Hải vẫn chưa bao giờ giảm sút. Hiện nay, ông vẫn tham gia Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và cùng các thành viên của Câu lạc bộ nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội thường xuyên có những đợt sáng tác ở Hà Nội và một số địa phương khác.