Cụ bà trong clip trên là Trần Thị Lý năm nay 89 tuổi, quê ở Thị trấn Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Cụ Lý có 5 người con trong đó có 3 trai, 2 gái. Hiện cụ đang ở với con trai cả. Đoạn clip được người cháu nội là Phạm Hải Linh đăng tải lên mạng xã hội. Chị Linh cho biết, clip được quay khi cụ đang trông con gái của chị. Bé được gần 10 tháng tuổi, vì phải đi làm nên chị để con ở nhà nhờ mẹ chăm và bà nội chị cũng thường xuyên phụ giúp trông chắt. Vô tình xem khoảnh khắc đáng yêu đó, chị chia sẻ và lưu lại kỷ niệm này.

“Vì cụ rất thích trông chắt nên nhà mình có nhiều clip tương tự. Dù để con ở nhà nhưng khi xem clip mình thấy rất vui và yên tâm làm việc. Ở nhà cụ mình thường dạy chắt hát, múa và rất thương con cháu”, chị Linh chia sẻ.

Hồi nhỏ, vì bố mẹ đi làm xa nên chị Linh và anh trai ở với bà. Cụ Lý thường nấu ăn, nhắc nhở các cháu học bài để các con không phải lo lắng nhiều. Chị cũng từng được bà hát ru những bài quen thuộc. Tuổi thơ của chị và anh trai lớn lên trong vòng tay yêu thương của cụ nên không bao giờ quên những ký ức đẹp đẽ đó.

“Giờ nhiều người thường mở điện thoại cho con nghe nhạc nhưng bà mình vẫn giữ thói quen hát những bài có giai điệu nhí nhảnh vô tư. Hồi trước cụ là giáo viên mầm non nên đến giờ dù tuổi cao nhưng vẫn không quên”, chị Linh bật mí, cho thấy nhận xét của cư dân mạng quả không sai.

Anh Phạm Văn Ngọc năm nay 33 tuổi, anh trai chị Linh rất xúc động khi thấy bà nội dạy hát cho chắt. Anh cũng bất ngờ khi đoạn clip nhận được nhiều lượt chia sẻ và có những bình luận tích cực, đáng yêu từ mọi người. Anh nói đùa rằng bà đã nổi tiếng sau clip dễ thương đó. “Mọi người trong gia đình ai cũng vui, phấn khởi khi xem clip đó. Cụ là người yêu thương con cháu hết mực. Cụ hát rất hay, bài nào cũng biết, cũng thuộc và còn múa dẻo nữa. Tôi làm lái xe xa nhà nhưng thường tranh thủ thời gian về thăm cụ. Mỗi lần về thăm, cụ thường nhắc nhở tôi chạy xe cẩn thận, luôn quan tâm vì sợ cháu đi làm nhiều sẽ mệt”, anh nói.

Anh rất xúc động với những dòng chia sẻ của mọi người khi nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc nhưng mãi mãi không còn ông bà. “Tôi chỉ mong cụ mạnh khỏe, bình an để sống mãi với con cháu”, anh Ngọc bộc bạch.

Tâm sự với phóng viên, cụ Lý nói rằng, dù thuộc nhiều bài hát nhưng vì chắt còn nhỏ nên chọn những bài dễ nghe, quen thuộc để hát và múa phụ họa. “Chắt ngoan lắm, nghe tôi hát cũng lắc lư theo, không khóc. Hồi xưa tôi đi dạy mầm non cũng hát những bài đó nên đến giờ vẫn nhớ. Tôi hy vọng bản thân mạnh khỏe để sống cùng con cháu và chắt ăn ngoan, ngủ yên, chóng lớn”, cụ bày tỏ.

Nguồn: Báo Thanh niên online