Nhà số 65A, phố Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ, Hà Nội thực chất là nhà số 4 ngõ 130, đường Thụy Khuê, được chị Nguyễn Thị Thanh Hà mua lại và đang sửa chữa, cải tạo thêm tầng. Theo phản ánh của người dân ngõ 130, đường Thụy Khuê, trước đây, nhà số 4 chỉ có 4 tầng, 1 tum và nhà có mảnh đất trống cạnh liền ngõ. Sau khi mua lại từ chủ cũ, chị Nguyễn Thị Thanh Hà đã cải tạo thành 5 tầng 1 tum, đồng thời làm lô gia từ tầng 2 đến tầng 5 vươn ra hết khoảng không của ngõ. Chị Vũ Thị Thanh Hương, người dân trong xóm bức xúc: "Đua ra đến 1m9 cơ mà. Thợ xây bảo em. Em bảo là các chú làm giỏi thật đấy, đua ra phải đến 1m7 đấy nhỉ. Thợ nó bảo chị nhìn giỏi thế, 1m9 đấy chị ạ. Đến thợ xây cũng nói nhà anh chị đấy tham quá, cậu thợ cả đấy bảo là em khuyên hết lời nhưng anh chị ý không nghe, còn phá cả trụ chịu lực đi nữa. Riêng cái đằng trước chìa 1 phát, văng 1 phát ra ngoài hồ luôn. Nó như cái tàu Titanic chuẩn bị hạ thủy xuống hồ luôn."

Tiêu chuẩn quốc gia 9411:2012 về nhà ở liền kề - tiêu chuẩn thiết kế quy định: Trong mọi trường hợp nhà ở liền kề không được cao hơn 6 tầng. Trong những ngõ (hẻm) có chiều rộng nhỏ hơn 6m, nhà ở liền kề không được xây cao quá 4 tầng. Độ vươn ra của ban công đối với nhà ở liền kề mặt phố phụ thuộc vào chiều rộng lộ giới và không được lớn hơn 1,4 m.

Sau khi tìm hiểu những vấn đề này, người dân ở ngõ 130 cho rằng công trình nhà ở của chị Nguyễn Thị Thanh Hà đã vi phạm các quy định cho phép, làm ảnh hưởng đến sự an toàn, tính mạng của người dân sinh sống trong ngõ:

- Quá trình đi lại, sử dụng rất nguy hiểm vì nó đưa sắt ra từng tầng 1, nó nặng. Có làm sao thì mình thiệt.

- Cục gạch, vữa lúc nào cũng ở trên đầu mình. Đi cứ phải né né, phải mua cái nón để đội. Nếu nó rơi mà không chết ngay lại thành dở hơi. Lúc nào cũng 1 đống gạch trên đầu.

Nhà số 4 nằm ngay tại khúc quanh của ngõ 130 đường Thụy Khuê. Ông Đặng Ngọc Phương, người dân trong ngõ cho biết trước đây, chủ cũ có mảnh đất trống làm hàng rào cạnh liền ngõ nên khi đi qua, người dân không bị cản trở tầm nhìn. Từ ngày chị Hà xây công trình trên phần đất đó lên, nhiều vụ va chạm giao thông đã xảy ra: "Xây lên xảy ra tai nạn 2 xe máy húc vào nhau. Chú bị mấy lần rồi. Để thế này vô cùng nguy hiểm, ái ngại cho bà con đi lại."

Người dân trong ngõ 130 rất bức xúc trước những sai phạm này nên đã 3 lần gửi đơn khiếu nại lên phường Thụy Khuê nhưng đều bị từ chối. Bất đắc dĩ, họ đành gửi đơn qua đường bưu điện và gọi điện cho Chủ tịch UBND phường. Sau đó, ngày 14/7, ông Vũ Bá Đông - Phó Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê đã có buổi làm việc cùng đại diện người dân ngõ 130. Tuy nhiên, chị Vũ Thị Hằng Nga – đại diện người dân ngõ 130 có mặt trong buổi làm việc cho biết, trước những câu hỏi của người dân, ông Đông đều không có câu trả lời cụ thể: "Chúng tôi ở phường không cấp, quận cấp phép cho nên mời các anh, các chị lên quận mà hỏi- Phó Chủ tịch trả lời như thế."

"Yêu cầu họ giám sát kiểm tra trong xây dựng nhưng phường chả nói gì cả. Đo đạc lúc nào, tôi chả biết, chẳng có đại diện khu dân cư. Quận cấp là cấp giấy phép cải tạo nhà ở nhưng cải tạo khu vực nào thì mình không biết, không được xem." - Ông Nguyễn Xuân Cường - đại diện người dân ngõ 130 cho biết thêm.

Phóng viên chương trình đã liên hệ với ông Lê Văn Thủy – Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê và nhận được câu trả lời rằng hộ số 4 ngõ 130 chỉ cải tạo sửa chữa chứ không phải lấn chiếm. Khi phóng viên chương trình đề nghị sang làm việc trực tiếp với lãnh đạo phường thì ông Thủy cho biết đang đi công tác, hiện chỉ còn một Phó Chủ tịch ở lại trực nhưng người này không phụ trách mảng xây dựng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin thêm về vụ việc.