"Nấu súp này cho má này. Có sườn non, cà rốt, củ dền với khoai tây…bật bếp…Má thích ăn canh nên nấu cái này cho má cho lại sức."

Cứ mười câu thì có tới hai câu chị Diệc Lệ Thường nhắc đến “má”. Má của chị - bà Diệc Lục, 101 tuổi ở phường 14, quận 8 là bệnh nhân lớn tuổi nhất được điều trị khỏi Covid-19 ở Bệnh viện dã chiến quận 8, số 1.

Hồi cuối tháng 12/2021, cả nhà bà Diệc Lục gồm 5 người đều mắc Covid-19, trong đó chỉ có bà và chị Thường đi điều trị tại Bệnh viện dã chiến quận 8, số 1. Do tuổi cao lại có bệnh nền nên tình trạng sức khỏe của bà Lục suy kiệt nhanh, suy hô hấp và phải dùng máy thở. Thật may, chị Thường đã ở bên động viên và cùng các y bác sỹ chăm sóc bà. Sau gần 1 tháng ròng rã chiến đấu với chiếc máy thở cùng hàng loạt y lệnh theo từng giờ, cuối cùng bà Lục cũng hồi phục. Chị Thường thở phào nhẹ nhõm khi bác sỹ đưa quyết định cho hai mẹ con xuất viện về nhà.

"Trong thâm tâm mình không nghĩ về cái xấu nhưng tới ngày thứ 4, không biết vì nhớ nhà không, nhưng không chịu ăn, từ trong phòng thì người ta đưa ra ngoài khu cấp cứu, người ta chích thuốc, test nhiều lần, chụp phổi này kia. Nhìn tình cảnh đó rơi nước mắt thấy sinh mệnh con người rất mỏng manh, khổ lắm." Đây có lẽ là những ngày không thể quên của mẹ con chị Thường.

Vượt qua cửa tử, trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, họ - những sinh mệnh được níu giữ trong dịch bệnh có lẽ không gì quý giá bằng niềm vui bên gia đình, người thân, niềm vui được hội ngộ.

"Thời điểm này, bạn bè có thân hay không, hay đồng nghiệp gì đó, hễ mình gọi điện thoại mà người ta alo 1 cái và mình cũng alo 1 cái thì 2 bên rất là mừng, thời bây giờ chỉ có chữ bình an thôi, không có bình an là không có gì. Tết năm nay chắc trông ngóng người thân qua để đoàn viên với gia đình nhưng mình cũng tuân thủ 5K để dịch nó an toàn. Thấy mặt nhau là mừng lắm rồi đấy…cười…", chị Thường chia sẻ với PV VOV2.