Trận cầu kịch tính, đáng xem nhất vòng 9 là cuộc đọ sức giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Nam Định trên sân Pleiku, theo một kịch bản khó lường. Phải nhờ đến quả penalty phút 90+6, HAGL mới có được chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước đội bóng thành Nam. Dẫn trước tới 3-0 trong hiệp một những tưởng đội chủ sân Pleiku có chiến thắng dễ dàng trước đội khách Nam Định. Nhưng những sai lầm ở hàng phòng ngự của HAGL đã giúp Nam Định có tới ba bàn gỡ đầy bất ngờ. Dù vậy, thầy trò HLV Kiatisak vẫn giữ lại 3 điểm trên sân Pleiku với bàn thắng trên chấm phạt đền ở giây bù giờ cuối cùng, qua đó nâng chuỗi thành tích năm trận toàn thắng để bứt phá trên bảng xếp hạng với 22 điểm sau 9 lượt trận. Sau trận đấu HLV Kiatisak thừa nhận: "Đúng là một trận đấu kịch tính. Cầu thủ HAGL phải nỗ lực đến phút cuối cùng. Chúng tôi may mắn mới có 3 điểm". Còn với Nam Định, dù thất bại ở sân Pleiku nhưng thầy trò Nguyễn Văn Sỹ đã nhận lời khen từ giới mộ điệu bởi tâm lý và tinh thần chiến đấu đến phút cuối cùng.
Một trận đấu đáng chú ý khác, á quân Hà Nội FC tiếp đón Than Quảng Ninh với áp lực cực lớn sau chuỗi 3 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng với 1 trận hòa và 2 trận thua liên tiếp. Mặc dù đang gặp rất nhiều khó khăn về đội hình cùng tâm lý, nhưng Hà Nội FC đã giành chiến thắng cực kỳ thuyết phục với tỷ số đậm 4-0 trước đối thủ Than Quảng Ninh, đội bóng đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Việc thua đậm và quá nhanh đã khiến các cầu thủ Than Quảng Ninh đánh mất thế trận và không thể có được bàn thắng danh dự trong hiệp 2. Mặc dù giành trọn vẹn 3 điểm nhưng HLV Hoàng Văn Phúc không tỏ ra quá vui mừng bởi đội bóng Thủ đô vẫn còn nhiều tồn tại. Ông cho rằng Hà Nội FC vẫn đang gặp khó từ vấn đề thẻ phạt, chấn thương. Lịch thi đấu V.League đang rất dày. Chúng tôi sẽ cho cầu thủ nghỉ 1 ngày sau đó lại tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai. Đây là đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng và rất khó chịu. HLV Hoàng Văn Phúc cho hay: Ở trận đấu sắp tới, HAGL là một đội bóng rất mạnh, họ có phong độ tốt và đang đứng vị trí đầu bảng. Trước mắt là nghỉ ngơi và Ban huấn luyện sẽ có phương án cho vòng đấu tiếp theo.”
Chiến thắng 4-0 giúp CLB Hà Nội có sự tự tin trước chuyến làm khách HAGL ở vòng 10. Còn với người hâm mộ và giới chuyên môn kết quả trận đấu không có gì bất ngờ bởi đội khách không có được sự chuẩn bị tốt nhất trước trận đấu cũng như mang nặng tâm lý khi ra sân vì chuyện nợ tiền. Giải thích cho thất bại, huấn luyện viên Quảng Ninh Hoàng Thọ nêu thực tế: "Trong hiệp 1 chúng tôi đã thua tới 4 bàn. Thể lực các cầu thủ không đảm bảo do trước trận đội không chuẩn bị tốt. Hai ngày trước chúng tôi gặp mọt số vấn đề với CLB, như trên báo chí đã phản ánh, sự chuẩn bị của các cầu thủ là không có."
Ở vòng đấu tới, Hà Nội FC có chuyến hành quân lành ít dữ nhiều khi phải làm khách trên sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai trong khi đó Than Quảng Ninh tiếp tục trở lại sân Hàng Đẫy gặp ĐKVĐ Viettel. Đây là vòng đấu khó khăn với cả hai đội bóng.
Trong khi đó, trên sân Bình Ðịnh, có lợi thế sân nhà, nhưng trước đội bóng đương kim vô địch Viettel thi đấu chắc chắn, đội Topenland Bình Ðịnh đã không thể có được bàn thắng khi các chân sút của họ chơi khá mờ nhạt. Mặc dù thiếu vắng một số cầu thủ ngoại binh chủ lực, Viettel vẫn có bàn thắng ấn định chiến thắng từ pha đá phạt của Hoàng Ðức. Sau trận đấu, HLV Đức Thắng của Bình Định thừa nhận: “Một trận đấu hay Viettel có các ngôi sao trên hàng công và họ đã giải quyết được trận đấu. Tôi tiếc chúng tôi cũng có nhiều cơ hội nhưng đã không kết thúc được thành bàn thắng. Bình Định còn nhiều vấn đề khi chúng tôi có những cầu thủ đang bị chấn thương". Chiến thắng tối thiểu trước Bình Định giúp CLB Viettel vươn lên thứ nhì trên bảng xếp hạng V.League 2021.
Kết quả các trận đấu khác: Sài Gòn FC có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hồng Lĩnh Hả Tĩnh, Đông Á Thanh Hóa cầm hòa thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-1, Sông Lam Nghệ An có chiến thắng 2-0 trước Becamex Bình Dương, Hải Phòng chia điểm trước SHB Đà Nẵng với tỷ số hòa không bàn thắng.
Một thông tin đáng chú ý khác, sau trận thua Sài Gòn 0-1, HLV Phạm Minh Đức đã nộp đơn xin chia tay CLB Hà Tĩnh. Lãnh đạo câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã đồng ý để huấn luyện viên này được nghỉ ngơi sau những thành tích không tốt ở 9 vòng đấu vừa qua. Như vậy sau ba năm dẫn dắt đội bóng, HLV Phạm Minh Đức đã nói lời chia tay. Hiện CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang đứng cuối bảng xếp hạng với 1 trận thắng, 3 trận hòa, 5 trận thua.
Sau 9 vòng đấu, với 5 trận toàn thắng liên tiếp CLB Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 22 điểm, Viettel đứng ngay sau với 19 điểm, tiếp đến là Than Quảng Ninh với 18 điểm, SHB Đà Nẵng có được 16 điểm và đứng thứ 4. Hà Nội FC và Becamex Bình Dương cùng có 13 điểm và lần lượt xếp thứ 5 và 6, Nam Định và Topenland Bình Định lần lượt xếp thứ 7 và 8 khi cùng có 12 điểm; Đông Á Thanh Hóa có 11 điểm và xếp thứ 9; Sông Lam Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng lần lượt đứng thứ 10,11,12 khi cùng giành được 10 điểm; Sài Gòn đứng thứ 13 trên bảng với xếp với 9 điểm; Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm thời vẫn đứng cuối bảng với 6 điểm.