Không được đánh giá cao bằng đối thủ Man City, nhưng với khoảnh khắc tỏa sáng của Kai Havertz cùng lối chơi thông minh, quyết liệt đã giúp Chelsea vượt qua đối thủ trong trận chung kết, lần thứ 2 trong lịch sử bước lên bục chiến thắng tại đấu trường danh giá Champions League.

Với những gì đã thể hiện, Chelsea đăng quang một cách xứng đáng và cũng đầy bất ngờ. Dù chỉ chưa đầy 5 tháng kể từ khi nhận vai trò HLV tạm quyền, Thomas Tuchel đã làm thay đổi hẳn diện mạo của The Blues ngỡ đã thất bại toàn diện cùng với người tiền nhiệm Frank Lampard để vươn lên mạnh mẽ với đỉnh cao là chức vô địch châu Âu. Chia sẻ sau trận đấu HLV Tuchel cho biết: "Man City là một đối thủ mạnh nên chúng tôi biết mình cần một màn trình diễn đỉnh cao, một sự gắn kết chặt chẽ ngày hôm nay để có cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu này, và đó là những gì chúng tôi đã làm. Tôi rất vui khi được chia sẻ khoảnh khắc này với toàn đội và tất cả những người làm việc rất chăm chỉ tại CLB. Xin chúc mừng tất cả mọi người. Giờ là lúc ăn mừng trong một vài ngày và tận hưởng nó. Hãy đắm chìm vào chức vô địch và suy ngẫm vế nó trong một hoặc hai tuần. Sau đó, hãy quên nó đi và tôi muốn giành được chiếc cúp tiếp theo."

Trong khi đó, Man City đã chờ đợi rất lâu để có thể vào đến trận chung kết nhưng sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để có thể lên đỉnh châu Âu. HLV Pep Guardiola cũng đã chờ rất lâu, chính xác là tròn 10 năm kể từ khi rời Barcelona, nhưng vẫn chưa thể tìm lại vầng hào quang của đấu trường Champions League. Càng đặc biệt hơn đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của chiến lược gia người Tây Ban Nha trước HLV Tuchel chỉ trong vòng 6 tuần. HLV Pep Guardiola khẳng định, Man City đã chơi tốt trong lần đầu tiên lọt vào chung kết Champions League nhưng đối thủ của họ là quá mạnh. "Chúng tôi đã xuất sắc và dũng cảm, nhưng chúng tôi không thể chuyển hóa thành bàn vì Chelsea quá mạnh. Có lẽ một ngày nào đó chúng tôi sẽ trở lại. Lúc này, tôi chỉ muốn về nhà, lâu rồi tôi chưa gặp họ. Sau đó, tôi sẽ trở lại câu lạc bộ. Man City sẽ trở thành đội bóng xuất sắc nhất thế giới trong vài năm tới."

Trước đó, trận chung kết Europa League đã khép lại với phần thắng thuộc về đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhiều là Villarreal trước đội bóng giàu lịch sử nước Anh – Manchester United sau loạt luân lưu "kinh điển" với tỷ số 11 - 10 mà chỉ 1 cầu thủ duy nhất trong số 22 cái tên có mặt trên sân đá hỏng. Sau trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có những chia sẻ về không khí phòng thay đồ của đội nhà: "Tất cả đều im lặng, một sự thất vọng bao trùm phòng thay đồ Man Utd. Nhưng đó là bóng đá. Đôi lúc, chỉ 1 quả sút có thể quyết định thành bại của cả một hành trình dài. Và chúng tôi đã rút ra được bài học xương máu đó. Man Utd đã thi đấu rất nỗ lực nhưng các cầu thủ chơi chưa thật sự tốt. Chúng tôi dồn ép, chuyền bóng cho nhau rất nhiều nhưng lại không giải quyết được trận đấu. Nhưng quả thật đối thủ của chúng tôi là một đội bóng rất khó chịu. Họ không cho các học trò của tôi có thời gian và khoảng trống để xử lý bóng. Họ phòng ngự kín kẽ và hạn chế đến mức tối đa những tình huống nguy hiểm trước khung thành."

Nâng chiếc cúp vô địch, thầy trò HLV Unai Emery một mình chống lại 3 đội bóng Anh ở châu Âu. Villarreal tự hào là đội bóng đã có thể ngăn cản các CLB Anh thâu tóm các cúp châu Âu mùa này. Đây cũng là danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử 98 năm tồn tại của Tầu ngầm vàng.Chia sẻ với cánh báo chí sau chiến thắng trước Man United, Emery cho rằng, quãng thời gian làm việc tại Arsenal giúp ông đi đến chức vô địch Europa League năm nay. "Đây rõ ràng không phải là việc trả thù. Tôi cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc, dù thắng hay thua. Tôi cố gắng thích nghi với hoàn cảnh mới, học hỏi ở mọi nơi. Làm việc tại Anh Quốc khi dẫn dắt Arsenal giúp tôi học hỏi được nhiều điều, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau. Cánh cửa này đóng lại và cánh cửa khác mở ra.Tôi hài lòng với chiến thắng ngày hôm nay. Tôi từng dẫn dắt Arsenal lọt vào chung kết Europa League nhưng thất bại. Từ trận thua đó tôi đã học hỏi rất nhiều điều để đi chiến thắng hôm nay."

Trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, ngoại trừ Bundesliga (Đức), giải đấu như thường lệ vẫn chịu sự thống trị quen thuộc của Hùm xám Bayern - vô địch 9 lần liên tục từ mùa giải 2012 - 2013 đến mùa giải năm nay, thì những giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga), Italia (Serie A) và Pháp (Ligue 1) đã diễn ra những cuộc lật đổ thực thụ.

"Câu chuyện cổ tích" của Lille ở Ligue 1 là tiêu biểu cho mùa giải khó tin này. Đây mới là lần thứ 2 kể từ năm 2013, có một đội bóng phá vỡ sự thống trị của Paris St Germain (PSG) tại Ligue 1. Không thể nào phủ nhận sự xuất sắc của HLV Christophe Galtier, người đã vực dậy một đội bóng bên bờ vực xuống hạng và đưa họ trở lại là hàng đầu bóng đá Pháp.

Ở La Liga, sự sa sút của Real và Barca đã phần nào giúp Atlentico vượt qua họ để đăng quang vô địch một cách ngoạn mục. Phải rất lâu rồi, giải bóng đá Xứ bò tót mới lại có sự đua tranh hấp dẫn đến như vậy khi tới tận vòng đấu cuối cùng của mùa giải khép lại, thầy trò HLV Diego Simeone mới có thể giành cúp, biến những nỗ lực của gã hàng xóm Real thành "vô nghĩa".

Ở Premier League, trong bối cảnh ngôi vô địch sớm ngã ngũ, cuộc đua trụ hạng cũng sớm kết thúc thì những tấm vé dự Champions League lại là thứ để kéo Ngoại hạng Anh hấp dẫn đến vòng hạ màn.

Cuộc đua vô địch ở Serie A cũng sớm an bài với màn soán ngôi của Inter Milan sớm 3 vòng đấu, kết thúc kỷ nguyên làm mưa làm gió của Juventus trong suốt 9 năm qua. Tuy nhiên, số phận của cựu vương Juventus lại khiến người ta phải hồi hộp đến phút chót. Và cũng như Chelsea, chung cuộc Bà đầm già thành Turin chỉ may mắn vào Top 4 để có vé dự Champions League nhờ cú sảy chân cay đắng của Napoli ở đúng vòng đấu cuối cùng.

Các giải đấu hàng đầu châu Âu vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng không thể phủ nhận bóng đá vẫn có sức sống rất mạnh liệt và bằng chứng là những cuộc đua cực kỳ hấp dẫn diễn ra trên rất nhiều mặt trận.