Như những câu chuyện cổ tích kết thúc có hậu của Andersen, sau 5 phút tim ngừng đập, tiền vệ Christian Eriksen đã tỉnh trở lại trên băng ca, khi đang được đưa ra khỏi sân vận động để tới bệnh viện tiếp tục điều trị.

Người đại diện của Eriksen, Martin Schoots, cho biết anh đã có thể tự thở và nói chuyện; trong khi Peter Moller, Giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Đan Mạch, nói trên kênh truyền hình rằng anh ấy đã nói chuyện với các đồng đội.

"May mắn là anh ấy đã rất tỉnh táo khi rời sân vận động", Moller nói. "Suy nghĩ của chúng tôi lúc đó chỉ hướng tới cha mẹ của Christian và gia đình của anh ấy. Bóng đá không phải là điều quan trọng nhất bây giờ".

Đại diện Schoots nói với đài phát thanh Hà Lan NPO 1: "Tôi vừa nói chuyện với cha của Eriksen và ông ấy nói với tôi rằng Christian đang tự thở và đã có thể nói chuyện với mọi người.

"Đó là tin mà chúng tôi rất vui, trong những hoàn cảnh này. Đó là tất cả những gì tôi biết. Mọi người đều bị sốc, đó là điều đáng tiếc".

Đáng nói là theo lời của HLV Kasper Hjulmand, Eriksen là một trong những cầu thủ đứng đầu về các chỉ số thể lực khi đội bóng kiểm tra trước thềm Euro. Trong 11 năm thi đấu chuyên nghiệp, Eriksen luôn vượt qua các cuộc kiểm tra thể lực cấp ĐTQG và CLB.

Giáo sư Sanjay Sharma, cựu bác sĩ của Tottenham, người đảm nhiệm việc kiểm tra thể lực cho cựu tiền vệ Tottenham từ năm 2013 đến năm 2020, cho biết Eriksen không có tiền sử về các vấn đề tim - nhưng không có cuộc kiểm tra nào là "bằng chứng cuối cùng".

Cả thế giới đã từng sốc khi chứng kiến tuyển Đan Mạch giành chức vô địch Euro 1992, và bây giờ, mọi người một lần nữa bị sốc khi chứng kiến Eriksen đổ gục trên sân.

Và càng đáng sợ hơn là trận đấu giữa tuyển Đan Mạch và Phần Lan vẫn tiếp tục diễn ra, sau một khoảng thời gian ngắn gián đoạn.

Các cựu cầu thủ bóng đá châu Âu, như Cesc Fabregas, Micah Richards, Gary Lineker, Steve McManaman… đồng loạt bày tỏ thái độ sốc, giận dữ, bàng hoàng khi UEFA cho phép trận đấu tiếp tục diễn ra sau đó.

Trong khi đó, nhiều NHM bày tỏ quan điểm trên MXH rằng UEFA "tham lam" và "tàn nhẫn" khi để "trận đấu tiếp tục diễn ra" thay vì hoãn lại hoàn toàn, thậm chí "hoãn toàn bộ giải đấu".

Tuy nhiên, HLV Kasper Hjulmand tiết lộ rằng chính các cầu thủ Đan Mạch, sau đó là Phần Lan đã lựa chọn tiếp tục thi đấu sau khi nhận được tin tức tích cực về Eriksen, dù xét về mặt cảm xúc “chúng tôi hoàn toàn suy sụp”.

"Đó là một buổi tối thực sự khó khăn, mà tất cả chúng tôi đều được nhắc nhở rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống là gì", ông Hjulmand nói.

"Đó là những mối quan hệ có ý nghĩa. Đó là những người thân thiết với chúng ta. Đó là gia đình và bạn bè.

"Tôi không thể tự hào hơn về đội bóng này, những người chăm sóc lẫn nhau rất tốt.

"Có những cầu thủ đã hoàn toàn suy sụp về mặt cảm xúc. Đó là một kinh nghiệm đau thương.

"Chúng tôi có hai lựa chọn - chơi tiếp hoặc ngày mai lúc 12 giờ trưa và mọi người đồng ý chơi hôm nay.

"Bạn không thể chơi một trận đấu với những cảm xúc như vậy. Chúng tôi đã cố gắng giành chiến thắng. Thật không thể tin được là họ đã cố gắng đi ra ngoài và cố gắng chơi trong hiệp hai".

Tương lai sự nghiệp thi đấu của Eriksen hầu như sẽ chấm dứt tại Serie A, nếu cầu thủ này được xác nhận bị rơi vào tình huống ngưng tim ngoại viện (OHCA).

Một lãnh đạo giải Serie A đề nghị giấu tên bình luận “thế giới chỉ cần một lần chứng kiến tình huống của Marc Vivien-Foe đã là quá đủ!”.

Cựu tiền vệ Bolton, Fabrice Muamba, từng bị ngưng tim tới 78 phút trên sân trong trận đấu cúp FA với Tottenham, cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Eriksen và hy vọng anh sẽ sớm bình phục, trở lại cuộc sống bình thường và đưa ra những quyết định đúng đắn nhất cho tương lai.