Cả đôi bên đều tiếp cận trận đấu khá thận trọng và vừa chơi vừa thăm dò lẫn nhau. Cơ hội rõ rệt đầu tiên thuộc về Chelsea khi Mason Mount đột phá từ sân nhà rồi chuyền bổng để Christian Pulisic đánh đầu đưa bóng cho Timo Werner nhưng Timo Werner lại dứt điểm trúng chân thủ môn Thibaut Courtois ở khoảng cách chỉ khoảng 5,5m. Tấn công sắc sảo hơn nên đến phút thứ 14 thì đội khách cơ bàn vươn lên dẫn trước. Đó là tình huống mà Christian Pulisic đón đường chuyền dài của Antonio Rudiger rồi dắt bóng qua thủ thành Courtois, mở tỷ số cho Chelsea.

Đến phút thứ 23, Karim Benzema thực hiện pha sút xa hiểm hóc từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đập cột dọc bay ra ngoài. Nhưng chỉ 6 phút sau, tiền đạo người Pháp có pha bắt volley đẳng cấp trong vòng cấm cân bằng bình tỷ số 1-1 cho Real Madrid.

Đây là bàn thắng thứ 71 của Benzema ở Champions League, giúp anh trở thành chân sút ghi nhiều bàn thứ 4 tại đấu trường này, bằng với Raul Gonzalez và xếp sau Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski.

Sang hiệp 2, đôi bên chủ động chơi chậm, chắc nên không có thêm bàn thắng nào được ghi và trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Kết quả này giúp Chelsea nắm lợi thế ghi bàn sân khách trước khi bước vào trân lượt về trên sân Stamford Bridge diễn ra lúc rạng sáng ngày 6/5. HLV Thomas Tuchel cho rằng: “Chúng tôi đã chơi mạnh mẽ trong hiệp 1 và lẽ ra phải thắng trong hiệp đấu này. Thật không may, chúng tôi đã thiếu bình tĩnh, quyết đoán trong vòng cấm của đối phương. Bây giờ, chúng tôi cần hồi phục để đá với Fulham và sau đó sẵn sàng cho trận lượt về. Tuần sau, chúng tôi phải đối mặt với Real Madrid. Đó sẽ là một thử thách khó khăn khác. Vì đây là trận bán kết Champions League, không có gì là chắc chắn. Chúng tôi cần chiến đấu lợi thế mà chúng tôi đang có. Chúng tôi cần chiến đấu để xứng đáng với điều đó".

Còn HLV Zidan cho rằng: “Đó là một kết quả công bằng. Đúng là chúng tôi đã chơi không thật tốt trong hiệp 1. Chúng tôi đã vật lộn với sức ép của họ nhưng chúng tôi đã thay đổi mọi thứ và thể hiện tốt hơn nhiều sau giờ nghỉ. Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Chúng tôi luôn chuẩn bị cho các trận đấu với mục đích giành chiến thắng. Chúng tôi tin vào bản thân và chúng tôi cảm thấy tự tin trong trận lượt về. Chúng tôi sẽ chơi để giành chiến thắng. Chúng tôi biết mình phải ghi bàn trên sân của họ”.

Rạng sáng mai (29/4), Paris Saint-Germain sẽ tiếp Manchester City trên sân Công viên các Hoàng tử trong trận lượt đi của cặp bán kết còn lại.