Dù phải đối mặt với chủ nhà HGK.DL có lợi thế sân nhà và nguồn động lực tinh thần từ đông đảo khán giả, Quảng Nam vẫn giành chiến thắng dù là sít sao 2-1, qua đó giành quyền vào chơi bán kết cúp QG với Thái Sơn Nam.

Quảng Nam là những người có bàn thắng dẫn điểm trước do công của Phát Cổn, sau khi thủ môn của đội chủ nhà bắt hụt, trái bóng nảy ra trước khung thành để trống.

Nhưng nguồn động lực tinh thần từ khán giả nhà giúp các cầu thủ HGK.DL bất ngờ có bàn gỡ hòa trong hiệp 2, sau pha đi bóng tốc độ của Duy Hải, chuyền tới vị trí của Đức Ty, sút bóng cận thành, gỡ hòa 1-1.

Thế trận cân bằng được duy trì tới khi thời gian chỉ còn 3 giây là kết thúc, bàn thắng thứ 2 đến với Quảng Nam. Từ quả đá biên của đồng đội, Phát Cổn sút bóng chìm, hiểm hóc, làm lưới đội chủ nhà rung lên lần 2.

"Trong 3 giây, thực sự là chúng tôi đã tính toán tới việc đưa trận đấu về việc phân định thắng thua bằng đá phạt đền. Tuy nhiên, trong bóng đá thì không ai có thể nói trước được điều gì. Thực sự, đó là một điều rất đáng tiếc nuối!", HLV Nguyễn Minh Hải tỏ ra tiếc nuối.

HLV Hoàng Phúc thừa nhận đã có lúc tính toán tới việc phân định thắng thua bằng thi đấu luân lưu, nhưng may mắn vẫn mỉm cười với Quảng Nam.

"Thực sự ngày hôm nay, Quảng Nam hoàn toàn chiếm được thế trận nhưng các cầu thủ đã không thể giải quyết được các cơ hội, sớm ghi bàn như trận đấu trước", HLV Hoàng Phúc bày tỏ.

"Tuy nhiên, sau 1 năm rưỡi tập luyện, các cầu thủ Quảng Nam đã rèn giũa rất nhiều các tình huống cố định và cùng với một chút may mắn nên chúng tôi đã giải quyết được trận đấu, thay vì phải thi đấu luân lưu 6m".

Nếu như cuộc đối đầu giữa Quảng Nam và HGK.DL là trận đấu của những tính toán chiến thuật và khả năng kiểm soát cảm xúc, trận đấu giữa SS.KH và Cao Bằng là màn phô diễn kỹ năng chơi futsal và kinh nghiệm trận mạc của cầu thủ Khánh Hòa, được tăng cường thêm 3 cầu thủ kỳ cựu từ Sanna Khánh Hòa.

3 bàn thua ngay trong hiệp 1 khiến các cầu thủ Cao Bằng choáng váng. HLV Nguyễn Bảo Quân thừa nhận: "Sự khác biệt giữa Cao Bằng và SS.KH chính là những pha xử lý".

"Rõ ràng là kinh nghiệm của các cầu thủ Khánh Hòa chính là yếu tố quyết định thắng thua của trận đấu. Cho nên là sau khi đội Cao Bằng nhận 2-3 bàn thua thì tinh thần của các em đi xuống và cũng khó để có thể vực dậy được".

Trọng Luân tiếp tục tỏa sáng với một pha hat-trick vào lưới đối thủ, trong đó có 2 siêu phẩm làm nản lòng các cầu thủ Cao Bằng còn non tuổi đời, tuổi nghề.

Không chỉ trả món nợ thua 3-4 cách đây 1 tháng tại lượt về giải VĐQG, chiến thắng 5-1 của SS.KH chứng tỏ tham vọng bảo vệ thành công danh hiệu vô địch cúp QG đang nắm giữ.

"Rõ ràng không thể chối cãi là khi chúng tôi mượn Khắc Chí, Văn Thanh và Minh Tuấn thì mục tiêu hướng đến là bảo vệ danh hiệu vô địch cúp QG mà chúng tôi đang nắm giữ", Trưởng đoàn đội bóng phố Biển, Trần Duy Hiếu, nói.

"Để chuẩn bị cho trận đấu với Sahako ở bán kết, tôi cho rằng đó sẽ là trận đấu rất hay. Cơ hội chia đều 5-5 cho cả 2 đội".

Trước đó, Sahako đã vượt qua Thái Sơn Bắc với tỉ số 5-2, trong đó các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Anh có màn trình diễn bùng nổ khi ghi 4 bàn trong khoảng 10 phút cuối trận.

Như vậy, 2 cặp đấu bán kết ở cúp QG sẽ là Thái Sơn Nam gặp Quảng Nam và SS.KH chạm trán Sahako.

Các trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 24/11 tại Nhà thi đấu tỉnh Daklak.