Theo giải thích của HLV Nguyễn Bảo Trung, đây là trận đấu mà BHL chỉ sử dụng những cầu thủ trẻ, ít được ra sân tại giải VĐQG để giúp họ tích lũy kinh nghiệm.

Mặt khác, việc thất bại trước Thái Sơn Nam ở trận đầu ra quân đã dẫn tới ảnh hưởng tinh thần của các cầu thủ, nên độ máu lửa và lăn xả không còn được duy trì như trước.

Chính những yếu tố này khiến K.SG mặc dù chiếm quyền chủ động trên sân hầu hết thời gian thi đấu hiệp 1, nhưng chỉ 2 lần đưa bóng tìm đến xà ngang, cột dọc, sau những pha dứt điểm của Chí Nhật và Tôn Thất Dinh.

Cuối hiệp 1, Hồng Nhân bất ngờ có pha dứt điểm chân trái hiểm hóc ở cự ly cận thành, đưa HGK.DL dẫn trước 1-0.

"Đối với chúng tôi thì trận nào cũng như là một trận chung kết, kể cả những trận tranh những thứ hạng sau cùng", GĐĐH đội HGK.DL, Trần Ngọc Công, giải thích.

"Sau trận đấu tứ kết với Quảng Nam đầy tiếc nuối, chúng tôi vực dậy tinh thần cầu thủ lên rất cao để chiến đấu với một K.SG thật sự là một đội bóng đẳng cấp của nền futsal Việt Nam. Và sau màn trình diễn của các cầu thủ thì tôi không biết nói gì hơn ngoài cảm giác hạnh phúc về màn trình diễn rất tuyệt vời của các học trò chúng tôi".

Dẫn trước 1-0 trong hiệp đầu, nhưng HGK.DL sớm để đối thủ ghi bàn gỡ hòa 1-1, sau pha dứt điểm kỹ thuật của Tuấn Vũ, mở đầu những diễn biến kịch tính và thú vị hơn của hiệp 2.

Từ quả đá phạt của Phan Phao, bóng đập chân Trần Quang nẩy vào khung thành bỏ trống, đưa chủ nhà HGK.DL một lần nữa dẫn 2-1.

Tới lượt mình, Văn Nghĩa có pha chuyền bóng đập đầu gối Phan Phao, gỡ hòa 2-2 cho K.SG.

Vận đen còn tiếp tục đeo đẳng đội trưởng của HGK.DL khi Phan Phao đệm bóng trúng xà ngang khung thành, sau pha phối hợp đẹp mắt với đồng đội, trước khi anh trở thành cầu thủ duy nhất sút luân lưu 6m đưa bóng ra ngoài khung thành.

"Thêm một vấn đề nữa là cái sự thiếu may mắn đồng hành với HGK.DL ở giải cúp quốc gia lần này", GĐĐH Trần Ngọc Công không giấu được sự tiếc nuối. "Đi qua 2 trận đấu thì khán giả, người hâm mộ cũng như câu lạc bộ của tôi nhìn thấy cái điều này. Thực sự may mắn là một phần không thể thiếu của bóng đá!".

Trong khi Phan Phao sút bóng ra ngoài khung thành, 9 cầu thủ còn lại của 2 đội đều dứt điểm chính xác.

Ở trận đấu sau đó, Thành Tín tỏa sáng khi ghi dấu ấn trong 4 bàn thắng đầu tiên của Thái Sơn Bắc trước Cao Bằng. Bản thân cầu thủ này cùng Từ Minh Quang, mỗi người lập cú đúp giúp Thái Sơn Bắc giành chiến thắng 6-2 chung cuộc.

Chung cuộc, Thái Sơn Bắc sẽ cùng K.SG giành quyền tranh hạng 5, trong khi HGK.DL sẽ tranh hạng 7 với Cao Bằng vào ngày 26/11.