Văn Hậu là cái tên để lại dấu ấn đậm nét, đầu tiên là pha đánh đầu kiến tạo cho Tiến Linh mở tỷ số ở giữa hiệp 1, rồi lại mắc sai lầm với tình huống phạm lỗi trong vòng cấm, để Malaysia gỡ hòa ở phút 70. Chỉ 10 phút sau đó, Văn Toàn khéo léo mang về quả 11m, sau đó đội trưởng Quế Ngọc Hải lạnh lùng sút tung lưới đối phương để ấn định tỷ số 2-1.

“Thời của thầy Park thì đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ thắng Malaysia vất vả như này. Các trận đấu trước chúng ta đều kín kẽ hơn và thắng gọn hơn. Còn đây là trận đấu mà sau khi bỏ lỡ một số cơ hội thì bị đội bạn gỡ hòa 1-1. Quả phạt đền đấy là chính xác, Văn Hậu động tác thừa quá nhiều, đội bạn đá một quả phạt đền mà mọi người hay nói vui là chân Tây, không thể đỡ nổi. Và sau đấy tiếp tục là những tình huống thót tim. HLV Park Hang Seo tiếp tục chứng tỏ là ông ấy có thể đọc trận đấu và thay người. Văn Toàn vào và mang về quả phạt đền, có phần may mắn ở tình huống đó. Và cuối cùng chúng ta đã có được 3 điểm” - BLV Quang Huy cho biết.

Cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần cho rằng đội tuyển Malaysia có khát khao chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, đồng thời lý giải: “Đây là trận đấu mà chúng ta đã gặp quá nhiều khó khăn so với trận đấu trước. Malaysia là đội bóng có thể lực, có thể hình, có kinh nghiệm và họ cũng có rất nhiều tiểu xảo. Điều đó khiến cho đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Và chúng ta đã chơi một trận rất là quả cảm. Tôi cho rằng đây là chiến thắng xứng đáng, nó mở ra cơ hội rất lớn, chúng ta chiếm ngôi đầu bảng và vào vòng trong một cách đĩnh đạc”.

Ở cuộc so tài kết thúc vào rạng sáng 12/06 trên sân Al Marktoum, đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng cách vận hành chiến thuật không còn trơn tru khi vắng bộ đôi Tuấn Anh – Quang Hải.

“Có cảm giác rằng là mất đi Quang Hải, các mảng miếng tấn công và các pha kiến tạo ở hàng tiền vệ là gần như bị mất. Thứ hai là các tiền vệ của chúng ta ở trận này không cầm được bóng. Malaysia cho thấy họ là đội bóng rất là có thực lực. Và các cầu thủ của họ không chỉ có thể hình thể lực, mà kỷ luật đấu pháp của họ cũng rất là tốt. Trước một đối thủ như vậy thì đội tuyển Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn. Thực sự là chúng ta có bàn thắng cuối cùng,, ấn định tỷ số 2-1, nó là bàn thắng vô giá. Một bàn thắng đó có lẽ còn hơn nhiều bàn thắng của UAE. Đội UAE có thắng đậm Indonesia bao nhiêu cũng vậy, chúng ta vẫn hơn họ hai điểm, đồng nghĩa với việc nếu như gặp UAE trong trận cuối, bảng G, chúng ta chỉ cần hòa là giữ được ngôi đầu bảng” - Nhà báo Hữu Bình phân tích.

Ba điểm trước Malaysia là sự khẳng định về bản lĩnh và khát khao vươn tầm của đội tuyển Việt Nam. Ở thời khắc khó khăn nhất thì đoàn quân của ông Park đã biết cách vượt khó. Và chắc chắn sự hồi hộp càng mang lại cảm xúc chiến thắng vỡ òa, như cách ăn mừng của Quế Ngọc Hải.

“Đấy là cảm xúc tuyệt vời. Vì khi chúng ta bị đặt vào thử thách rất là lớn, chúng ta mới thấy bản lĩnh của chúng ta như thế nào. Tôi đánh giá đội bón của chúng ta không có sự mạnh mẽ hơn về mặt thể lực nhưng chúng ta lại có sự đoàn kết, sự gắn bó. Họ là tập hợp 11 cầu thủ ra sân nhưng chúng ta là một tập thể đội bóng. Và điều quan trọng cực kỳ trong bóng đá đỉnh cao, để khi chúng ta bước chân vào ngưỡng cửa lịch sử, chúng ta phải biết cách vượt qua thời khắc nguy nan nhất. Tôi có thể hiểu được cảm xúc của Quế Ngọc Hải, vì đứng trước quả đấy nó không chỉ là một quả phạt đền, như Trọng Hoàng nói, đấy là sự mong mỏi của cả một dân tộc. Và sau khi lưới đối phương rung lên, chúng ta nhin thấy tất cả đều vỡ òa. Đó chính là nền tảng để chúng ta chuẩn bị cho trận đấu với UAE. Trận đấu đấy sẽ để chúng ta đi đường hoàng vào vòng 3, lần đầu tiên trong lịch sử” - Nhà báo Minh Hải cho biết.

Trước lượt đấu cuối của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, cả Đông Nam Á chỉ còn đội tuyển Việt Nam là niềm hy vọng duy nhất trong cuộc đua vào vòng loại thứ 3. Cánh cửa lịch sử đang rộng mở đễ chào đón Các chiến binh sao Vàng.